Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5

Chủ đề: Tạp văn của k790i

  1. #1

    Tạp văn của k790i

    Bản tánh em thích viết. Em viết cũng nhiều nhưng ít người đọc .
    Được cái em không viết kết cấu trùng điệp, sắp đặt tình tiết như ngôn tình. Nên ít người đọc mà cũng có một số người khen .
    Nay em mở cái topic này, như là một mục tán gẫu trong diễn đàn, tạp văn đủ loại, các bác nào rãnh thì đọc chơi.
    Em cảm ơn :")





    PS: Nếu có sai phạm gì cần tẩy xoá, xin các bác admin thông báo cho em biết :">
    D3s + AFs 24 - 70 N + AFs 85 1.4 G N

  2. #2
    Bài này em viết cách đây khoảng 2 năm, lúc cụ Ngọc Sơn nói là còn trinh, ko biết giờ cụ còn không.
    Cũng như là lúc Angela Phương Trinh cổ có phát biểu là dân mạng không biết đọc :")

    CÁN BỘ Y TẾ ĐƯA RA TUYÊN BỐ ĐÃ SỐNG ĐỦ BẰNG LƯƠNG

    Ngày XX tháng YY năm 201Z, tuyên bố xanh rờn trên được đăng bởi facebook của Hùng Khỏe Khoắn, anh ta cho biết vào thời điểm trên tại bệnh viện F, huyện N, cách thành phố H 70 km, sau rất nhiều nỗ lực cố gắng đưa phong bì cho nhiều đối tượng cán bộ y tế để được hưởng ưu tiên cho con trai của anh đang bị cảm được khám trước nhưng bất thành. Hành loạt cán bộ y tế sau khi tiếp xúc đều kiên quyết từ chối nhận phong bì, và cho biết :" Tôi không nhận phong bì này. Hiện nay mức lương của tôi đã đủ sống." Việc làm này, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đó là con trai của anh Hùng Khỏe Khoắn đã phải . . . . ngồi đợi suốt 3h ngoài hành lang bệnh viện mới được khám bệnh. Status trên được đăng kèm với hình ảnh tự sướng của hai cha con anh trước hành lang phòng khám đã gây sự bức xúc trong cộng đồng mạng, với hơn 20.000 lượt like và 10.000 đợt chia sẽ, cùng hàng triệu còm men động viên, an ủi ngay tại thời điểm đăng.

    Phát biểu trên ngay lập tức làm dậy sóng trên toàn bộ hệ thống thông tin. Tại các mạng xã hội, chưa bao giờ mương 14 ngập lụt với hàng triệu cuộc điện thoại và thư điện tử như đường Đồng Đen ngập nước cống sau cơn mưa to như thế này. Các tổng biên tập ngay lập tức cho dừng đăng các phát biểu, tuyên bố, tuyên ngôn của hàng loạt các ngôi sao, diễn viên, hót boi, hot gơ …. khác vô thời hạn, để tập trung vào tuyên bố đã đủ sống bằng lương của cán bộ y tế. Việc làm này vô tình ngay tổn hại đến các tuyên bố khác như : tuyên bố của N.S sau khi anh đã đưa ra tuyên bố :” vẫn còn zin” và chuẩn bị đưa ra tuyên bố “ sãn sàng đi khám zin”, phát biểu xin lỗi sau khi phát biểu “ dân mạng không biết đọc” của Angela PT, và đặc biệt là rất tổn hại đến Long Nhật, vì anh chuẩn bị phát biển ý kiến về tình tình nổi cộm showbiz tháng qua nhưng không được phát biểu. Nghe nói anh chuẩn bị đưa ra tuyên bố :” Sẵn sàng kiện Bộ y tế cho tới cùng nếu thông tin trên là đúng”.
    Tiếp xúc với anh Vũ Văn Vạc, người đã có hơn 20 năm sống bằng nghề làm cò trước cổng bệnh viện cho biết. Hiện gia đình anh đang rơi vào tình trạng hết sức bi đát, từ sau khi các cán bộ y tế đưa ra tuyên bố trên, gia cảnh 4 người của anh phải chạy ăn từng bữa. Nếu như trước kia, mỗi ngày anh hướng dẫn và giúp đỡ cho hàng trăm lượt bệnh nhân được khám trước, xét nghiệm nhanh và gặp đúng bác sĩ mình muốn, thì giờ đây chẳng ai đoái hoài tới, hạn hữu lắm thì chỉ có người thăm bệnh nhờ hướng dẫn . . . . tìm toilet bệnh viện. Anh cho biết số tài sản gia đình chắt chiu được đưa về quê cho vợ mở lò mổ heo, thì không lâu sau đấy cán bộ kiểm dịch thú y tại địa phương cũng đưa ra tuyên bố đủ sống bằng lương. Gia đình đành bán hết tài sản . . . mở lò bún thì nghe tin cán bộ y tế dự phòng VS ATTP cũng đã chuẩn bị đưa ra tuyên bố đủ sống bằng lương. Anh cho biết với tình hình này, sắp tới sẽ không biết sống ra sao?

    Gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của BV F, ông ta cho biết nếu như trước đây lương của người cán bộ y tế, có 5 thâm niên cộng thêm các chi phí độc hại cũng chỉ tròm trèm 7 tr, gửi về cho cha mẹ già hết 2 tr, 3 tr cho việc thuê nhà ở, còn 2 tr cho sinh hoạt phí cá nhân, không đủ tình phí, nên tỷ lệ độc thân tại bv rất cao. Còn với mức lương hiện nay, các anh chị em cán bộ có thể đi xem film 3D, uống café bitexco hoặc cuối tuần đi du lịch Singapore thoải mái, đời sống được cải thiện, thậm chí các anh chị em nếu độc thân vẫn có thể nuôi thêm một con chó với chi phí 5tr mỗi tháng. Riêng bản thân ông, mỗi tháng phải nhận mức lương khủng, cuối năm lại phải chia tiền thưởng hàng chục tỷ cho cán bộ nhân viên bệnh viện, rất khổ tâm.

    Trao đổi với Bộ trưởng trong phiên điều trần, Bộ trưởng bộ xuất nhập cảnh rất lo lắng khi cho biết hàng loạt các công ty Dược nước ngoài đã cho rút các nhân viên cấp cao về nước. Bộ trưởng bộ lao động xã hội bày tỏ mối quan tâm khi hàng ngàn con em hiện đang làm trình dược viên đang rơi vào cảnh thất nghiệp bị trả về địa phương. Đặc biệt là Bộ trưởng bộ văn hóa thông tin bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi cho biết tuyên bố trên gây ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa sâu sắc, phát biểu tại phiên điều trần, ông cho biết :” Đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là truyền thống văn hóa. Văn hóa phong bì là một nét đặc trưng trong các ngành nghề truyền thống. Hàng bao đời nay cán bộ y tế có truyền thống không sống đủ bằng lương.” Cuối phiên điều trần, các đại biểu thống nhất quyết định sẽ giảm mức lương của cán bộ y tế.
    D3s + AFs 24 - 70 N + AFs 85 1.4 G N

  3. #3
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Ủng hộ bác, bài viết hay và tả đúng thực trạng XH. Em thấy bên Tây, nạn phong bì hiếm có, nếu muốn nói là ko có. Vì vậy để chụp cái CT scan phải đợi rất lâu. 1 ông bs chỉ khám độ chừng 20 bệnh nhân, so với tần xuất cả trăm BN ở VN thì chứng tỏ tụi Tây có năng xuất kém.
    Em đang kêu gọi phong trào nên chăng đưa phong bì cho họ, để họ làm nhanh giùm. Chứ những bệnh ví dụ đau lưng, đau xương, đau thận...tóm lại bệnh nào đau mà ko chết lập tức thì đợi mòn mỏi. Đó là 1 bất cập mà ai từng đi khám ở VN ko hề thích.

    Tóm lại văn hóa phong bì có cái hay của nó, ủng hộ phong bì muôn năm.

  4. #4
    Tham gia
    18-03-2015
    Bài viết
    13
    làm thêm vài bài nữa đi. tổng hợp mà cả tháng k thấy post bài vậy :P.
    Đôi lúc anh em có cái mà đọc giải khuây :D

  5. #5
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Bác viết đọc rất hay~ viết về ngành y thì chắc bác không lo nguồn cảm hứng cạn kiệt. haha

    Em thì thấy cài từ "lương đủ sống" nó rất khó để thực hiện bác àh - tất nhiên em không bỏ qua lòng tham trong đó mà chỉ phù hợp với hiện trạng bây giờ.

    Khó là vì: Chất lượng dịch vụ trả công cho chất lượng dịch vụ ở chúng ta đều chưa hợp lý và kết nối giữa nó là quan hệ và đạo đức xã hội cũng không có tốt đẹp lắm.

    Điều đó như một sự mua bán mà cả người mua lẫn người bán đều hoài nghi nhau, mà giá cả không theo chuẩn mực nào cả!
    Lx_Nikon + iphone

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •