Mình đi chụp ảnh cho đứa bạn (chú rể) có mỗi tấm hình này mình thích nhất. (cái này lia máy bấm hên xui, mà ra được khoảnh khắc thế này)
Xem thêm ảnh tại: https://www.flickr.com/photos/126457609@N02/
Mình đi chụp ảnh cho đứa bạn (chú rể) có mỗi tấm hình này mình thích nhất. (cái này lia máy bấm hên xui, mà ra được khoảnh khắc thế này)
Xem thêm ảnh tại: https://www.flickr.com/photos/126457609@N02/
Có mỗi 1 cái ảnh thôi thì không được phải chụp 2-3 cái.
Chắc vui!!!!!!!!!
Mỗi khi có khoảng khắc bất chợt vậy bác lại mở thêm một topic mới ?
Chúc mừng bác có ảnh ưng ý.
Bác crop chặt lại để thấy rõ khoảnh khắc của cô dâu.
Ngày xưa lúc mới cầm máy, em chụp trong một đám ma của má bạn mẹ em, ảnh mà bên gia đình đó nhớ nhất lại là ảnh em chụp khoảnh khắc đứa cháu cố khóc bà lúc hạ huyệt, mỗi lần em đến chơi là gia đình đó đều nhắc lại tấm ảnh này.
Không cứ phải là ảnh tường thuật sự kiện, ảnh giàu cảm xúc là OK.
Chúc Bình An
Cảm ơn Anh đã góp ý và chia sẽ :D
chụp phóng sự cưới quan trong nhất là những khoảnh khắc thực như thế này á
Cô dâu nhìn hao hao em Dương Mịch nhỉ
khoảnh khắc đẹp nhưng em ko thích cái màu cho lắm
hơi soft hình thì phải ..
ảnh này nhìn hay quá
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)