Xin chào các anh đã có ý kiến giúp em.
Đầu tiên em thành thật xin lỗi vì không nói rõ ý của mình muốn hỏi.
(Tuần rồi em không có online để đọc được comment của các anh.)
Nhưng sự bất cẩn của em đã cho em có cơ hội hiểu hơn nhiều khía cạnh của 1 câu hỏi.
Các ý kiến của anh yashicanon, Nikonian2006... Làm em hiểu hơn những sự việc có thể sẽ xảy ra sau lưng những hành động của mình.
- Thật sự ban đầu em chỉ thấy lạ do trên con dao có chữ kí, và được thiết kế chắc và đẹp (Có cả bao bằng nhựa để đặt dao vào) nên muốn lên forum hỏi về xuất xứ của con dao.
- Em cũng sợ điều như a yashicanon và Nikonian2006 nói nên quấn băng keo rất kĩ nhận từ bạn của em. Em cũng không có ý định Up FB hay "khoe" về con dao này và chắc chắn cũng sẽ không mang theo bên người nên 2 anh yashicanon và Nikonian2006 yên tâm nhé.
- Cám ơn anh pvnguyen và anh 11002 đã cho em biết về xuất xứ của con dao ạ
Trân trọng,
Hùng