Hiển thị kết quả từ 1 đến 7 / 7

Chủ đề: Đôi lời về các thành viên trong vnphoto

  1. #1
    Tham gia
    21-02-2015
    Location
    Vũng Tàu
    Bài viết
    18

    Đôi lời về các thành viên trong vnphoto

    Gửi các thành viên ban quản trị, thành viên diễn đàn.

    Tôi là 1 thành viên mới gia nhập thời gian gần đây. Biết diễn đàn qua google, gia nhập với mục đích học hỏi kinh nghiệm cũng như chia sẻ đam mê, sở thích.
    Tôi lập topic góp ý bởi một thành viên mới ngay vài ngày đầu gia nhập lại chứng kiến mặt xấu của một diễn đàn. Nó khiến tôi rất thất vọng. Không phải lừa đảo, không phải BQT lạm quyền, mặt xấu lại là sự cư xử thiếu tôn trọng giữa các thành viên cũ với nhau.
    Cụ thể tôi có lập 1 topic xin tư vấn chọn máy, tôi hy vọng nó là nơi tôi bày tỏ những cái "đụt" của bản thân để bị "chỉnh", để bớt "đụt" hơn. Có điều sau vài ngày tôi lại có 1 bãi chiến trường to oạch. Nếu chiến tranh xảy ra từ phía non nghề hay kém hiểu biết của thành viên mới như tôi thì không nói, chiến tranh lại xảy ra từ chính các thành viên cũ, với những lý do " trên trời". Và càng ngày topic càng đi xa cái mục đích "tư vấn chọn máy" ban đầu. Gần như họ không quan tâm topic nói về cái j, cần cái j. Nó gần như 1 mớ hỗn độn.
    Cũng không chỉ trong topic này, nhiều topic của người khác tôi cũng nhận thấy tình trạng tuơng tự.

    Cũng có rất nhiều góp ý hay, những người tốt, nhiệt tình, vui tính. Có nhiều những topic ý nghĩa, có kiến thức... Nhưng những điều trên để lại cho tôi một ấn tượng quá xấu về vnphoto.

    Nếu các thành viên vnphoto đọc qua topic này, tôi hy vọng sẽ không có thành viên mới nào của forum phải trải qua suy nghĩ giống tôi ở trên.
    Cá nhân tôi cũng xin BQT xóa giúp topic tư vấn tôi đã tạo, tránh việc các thành viên bị ảnh hưởng xấu bởi nội dụng
    http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=193922
    Và tôi cũng xin rút khỏi forum, tránh ảnh hưởng đến đam mê của bản thân.

    Cảm ơn BQT và các thành viên.
    Because someone

  2. #2
    Tham gia
    06-01-2008
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,974
    Bài viết nào không có giá trị thì em bỏ qua không xem, lỡ xem thì cũng bỏ qua không thèm nghĩ.
    Bài viết nào có giá trị thì em tham khảo, học hỏi, cần thiết thì tải về hoặc lưu trên trình duyệt để còn xem lại sau.

    Người nào viết nhiều bài không có giá trị thì em cho vào danh sách đen, thấy bài viết của người đó thì lướt qua luôn, khỏi xem cho phí công.
    Người nào viết nhiều bài có giá trị thì em để ý, tìm đọc bài của người đó, thấy người đó có bài nào thì vào theo dõi.

    Vì một vài cá nhân mà bác bỏ cả một diễn đàn có nhiều điều hay thì kể cũng tiếc, nhưng nếu những cá nhân đó làm bác quá khó chịu thì tránh xa họ cũng là điều nên làm.

    Xét về thời gian tham gia diễn đàn này thì cũng có thể nói là em có "thâm niên", xin chia sẻ vài điều với bác. Chúc bác chọn được máy ưng ý và có nhiều ảnh đẹp.

  3. #3
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi leo9693 View Post
    Gửi các thành viên ban quản trị, thành viên diễn đàn.

    Tôi là 1 thành viên mới gia nhập thời gian gần đây. Biết diễn đàn qua google, gia nhập với mục đích học hỏi kinh nghiệm cũng như chia sẻ đam mê, sở thích.
    Tôi lập topic góp ý bởi một thành viên mới ngay vài ngày đầu gia nhập lại chứng kiến mặt xấu của một diễn đàn. Nó khiến tôi rất thất vọng. Không phải lừa đảo, không phải BQT lạm quyền, mặt xấu lại là sự cư xử thiếu tôn trọng giữa các thành viên cũ với nhau.
    Cụ thể tôi có lập 1 topic xin tư vấn chọn máy, tôi hy vọng nó là nơi tôi bày tỏ những cái "đụt" của bản thân để bị "chỉnh", để bớt "đụt" hơn. Có điều sau vài ngày tôi lại có 1 bãi chiến trường to oạch. Nếu chiến tranh xảy ra từ phía non nghề hay kém hiểu biết của thành viên mới như tôi thì không nói, chiến tranh lại xảy ra từ chính các thành viên cũ, với những lý do " trên trời". Và càng ngày topic càng đi xa cái mục đích "tư vấn chọn máy" ban đầu. Gần như họ không quan tâm topic nói về cái j, cần cái j. Nó gần như 1 mớ hỗn độn.
    Cũng không chỉ trong topic này, nhiều topic của người khác tôi cũng nhận thấy tình trạng tuơng tự.

    Cũng có rất nhiều góp ý hay, những người tốt, nhiệt tình, vui tính. Có nhiều những topic ý nghĩa, có kiến thức... Nhưng những điều trên để lại cho tôi một ấn tượng quá xấu về vnphoto.

    Nếu các thành viên vnphoto đọc qua topic này, tôi hy vọng sẽ không có thành viên mới nào của forum phải trải qua suy nghĩ giống tôi ở trên.
    Cá nhân tôi cũng xin BQT xóa giúp topic tư vấn tôi đã tạo, tránh việc các thành viên bị ảnh hưởng xấu bởi nội dụng
    http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=193922
    Và tôi cũng xin rút khỏi forum, tránh ảnh hưởng đến đam mê của bản thân.

    Cảm ơn BQT và các thành viên.
    Bác ơi!
    Diễn đàn là thế.
    Nếu BQT hở chút là xóa bài tranh luận với nhau thì các bác bảo BQT lạm quyền, không cho tự do phát biểu.
    Các ông nghị Taiwan còn oánh nhau ì xèo trong cuộc hợp quốc hội, huống hồ là các Tv trong forum.
    Qua tranh luận, các Tv sẽ hiểu rõ bản tính từng TV khác.
    Thôi thì chọn bạn mà chơi, bác ạ.
    Chúc Bình An
    FaceBook

  4. #4
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Anh chủ, em đã đọc qua topic của anh đưa link và đồng ý với anh về việc lẽ ra mọi người chỉ quan tâm đến câu hỏi của anh lại cãi nhau và đi xa mục đích topic. Việc nhắc nhở đưa mọi người trở lại topic trước khi buộc lòng phải xóa bài là tất nhiên là nhờ mod giúp.

    Bài viết này của anh sẽ là ví dụ thể hiện ý nghĩa của chữ moderator nghĩa là người làm dung hoa các ý kiến mâu thuẫn với nhau quá mạnh dẫn đến chửi nhau ngu này ngu nọ thông thường trong forum nếu rơi vào topic của em mở là em mét với mods ngay. Nếu được anh hãy trở lại diễn đàn mở ra topic mới, nếu anh còn thấy cãi nhau làm hỏng topic của anh anh hãy nhấn vào nút report cho mods biết để dung hòa topic cho anh. Chứ anh chỉ vì một topic này mà anh có ấn tượng xấu với forum thì hơi gắt một chút.

    Forum cũng như sự thu nhỏ của xã hội tự do, ai cũng có thể bày tỏ chính kiến của mình dẫn đến mâu thuẫn cho nên sẽ cần có sự điều chỉnh của nội quy và người thực thi nội quy, chứ không thể tránh khỏi việc tranh luận cho nên như các anh ở trên nói. Forum rất khó khăn làm hài lòng 100%. Mong anh suy nghĩ lại và ở lại với forum.

  5. #5
    Tham gia
    25-03-2007
    Bài viết
    1,363
    Thực tình mk đã có dịp đọc qua các đoạn BB và nn của những năm 90 qua Unix cell.
    Khi ấy 'người ta' còn hay lập lại (chán òm) : xin Nhẹ nhàng tìm hiểu những người cùng sở thích ( văn hóa Dd) Trước khi bạn góp ý , sau 3 (ba) tuần lễ (sau khi bạn ghi danh, đăng kí).
    Giờ online lên mạng quá dễ và Rẻ rề, nên cũng Vui .

    Vui, thôi ;-)

    .

  6. #6
    Tham gia
    21-10-2006
    Bài viết
    3,245
    mình xin trích dẫn bài của ngochoan post trên vnpt cho bác đọc lại nhe .túm lại là cứ coi như những cơn gió thoảng bận tâm nhiều ,cuộc sống sẽ nặng nề !!!


    Ngoc Hoan
    Ngoc Hoan is offline Member

    Tham gia
    17-12-2006
    Bài viết
    58

    CÁCH NHÌN VỀ CUỘC SỐNG

    John là một ông lão thông thái nhưng rất ít nói. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng ngắm đường phố.

    Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:
    - Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?
    Ông John chậm rãi hỏi lại:
    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?
    Người lạ nhăn mặt:
    - Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!
    John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:

    - Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!

    Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi.


    Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe.
    Anh ta lại gần ông John và hỏi:
    - Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?
    Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:
    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?
    Người đàn ông tươi cười:
    - Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.

    Ông John nở một nụ cười ấm áp:
    - Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!

    Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi.


    Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:
    - Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?
    Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:

    - Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi
    canon F1 A1 30D 50 1.8 55 1.2 SSC 18-55 +1 MỚ LINH TINH
    Càng thêm thiết bị ,hình càng xấu !!!

  7. #7
    Tham gia
    13-09-2012
    Location
    HCM City
    Bài viết
    680
    Quote Được gửi bởi leo9693 View Post
    Gửi các thành viên ban quản trị, thành viên diễn đàn.

    Tôi là 1 thành viên mới gia nhập thời gian gần đây. Biết diễn đàn qua google, gia nhập với mục đích học hỏi kinh nghiệm cũng như chia sẻ đam mê, sở thích.
    Tôi lập topic góp ý bởi một thành viên mới ngay vài ngày đầu gia nhập lại chứng kiến mặt xấu của một diễn đàn. Nó khiến tôi rất thất vọng. Không phải lừa đảo, không phải BQT lạm quyền, mặt xấu lại là sự cư xử thiếu tôn trọng giữa các thành viên cũ với nhau.
    Cụ thể tôi có lập 1 topic xin tư vấn chọn máy, tôi hy vọng nó là nơi tôi bày tỏ những cái "đụt" của bản thân để bị "chỉnh", để bớt "đụt" hơn. Có điều sau vài ngày tôi lại có 1 bãi chiến trường to oạch. Nếu chiến tranh xảy ra từ phía non nghề hay kém hiểu biết của thành viên mới như tôi thì không nói, chiến tranh lại xảy ra từ chính các thành viên cũ, với những lý do " trên trời". Và càng ngày topic càng đi xa cái mục đích "tư vấn chọn máy" ban đầu. Gần như họ không quan tâm topic nói về cái j, cần cái j. Nó gần như 1 mớ hỗn độn.
    Cũng không chỉ trong topic này, nhiều topic của người khác tôi cũng nhận thấy tình trạng tuơng tự.

    Cũng có rất nhiều góp ý hay, những người tốt, nhiệt tình, vui tính. Có nhiều những topic ý nghĩa, có kiến thức... Nhưng những điều trên để lại cho tôi một ấn tượng quá xấu về vnphoto.

    Nếu các thành viên vnphoto đọc qua topic này, tôi hy vọng sẽ không có thành viên mới nào của forum phải trải qua suy nghĩ giống tôi ở trên.
    Cá nhân tôi cũng xin BQT xóa giúp topic tư vấn tôi đã tạo, tránh việc các thành viên bị ảnh hưởng xấu bởi nội dụng
    http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=193922
    Và tôi cũng xin rút khỏi forum, tránh ảnh hưởng đến đam mê của bản thân.

    Cảm ơn BQT và các thành viên.
    Em, ở lại với diễn đàn cho vui.

    Diễn đàn cũng như xã hội, em ra ngoài đời gặp nhiều ông già đâu phải ai cũng có 'nết', bởi vậy mới có câu 'Già mà còn dê' 'Già mất nết', vậy đó.

    Diễn đàn cũng vậy, như anh trước đây cũng bị nhiều già ném đá, một cách thô thiển không có hướng dẫn cho lên tay mẹ gì hết, chẳng lẽ anh lại nghỉ trên đây toàn 'già mất nết' hết.

    Anh vẫn ở lại, vẫn cảm thấy vui do: chấp nhận những điều, những mặt trái của diễn đàn, tận hưởng những điều tốt.

    Ở đây nhiều người tử tế hơn em nghĩ đó

    thân ái
    Hùng Nguyễn Photo
    Mobile: 0937 067804
    YM: canhhac.photo

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •