Em lôi tiết mục này lên để các bác xem ảnh US Open of Surfing - 2016 mà em mới chụp hôm Chủ Nhật vừa qua.
Em dùng bộ Nikon D500 và ống kính 200-500mm f/5.6. Nói chung thì tạm được: 500mm trở thành 750mm, vận tốc nhanh, bấm một cái là nó lia hàng loạt. Nhưng em còn phải học thêm về cách dùng các AF points của máy. Điểm khó khăn là nhiều khi máy không phân biệt được chủ thể là người hay sóng hoặc bọt sóng.
Đây là cuộc đua chung kết phái nam giữa Filipe Toledo (người Ba Tây, mặc áo xanh dương) và Ethan Ewing (người Úc, mặc áo đỏ). Kỳ này bà con, surfers cũng như khán giả rất thất vọng vì không có nhiều sóng lớn, giống như đua diều mà trời không có gió mạnh. Kết quả là surfers cứ chờ ngoài xa, thỉnh thoảng có ngọn sóng nào vừa ý mới cưỡi, do đó bà con cũng không chụp chiếc gì được.
DSC_5301 by Dat's Photos, on Flickr
DSC_5316 by Dat's Photos, on Flickr
DSC_5319 by Dat's Photos, on Flickr
DSC_5395 by Dat's Photos, on Flickr
DSC_5397c by Dat's Photos, on Flickr
DSC_5403 by Dat's Photos, on Flickr