.
.
.
Em xin tiếp vài ảnh lướt ván với cano trên nhánh sông chảy qua xóm nhà...
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
.
.
.
Em xin tiếp vài ảnh lướt ván với cano trên nhánh sông chảy qua xóm nhà...
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Thêm vài tấm lướt sóng.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Nghỉ giải lao một chút các bác nhỉ! Một cảnh không bao giờ thiếu ở miền Nam California, nhất là mùa hè.
Tấm này không đánh số.
Trong mắt tình nhân có Tây Thi - mình xin mượn câu này của người TQ tặng cho bạn nhé.
#106 - đây là biển ở Key West, Florida mà em đã dẫn gia đình đi nghỉ mát, lặn ngắm cá và bơi lội. Để cho bạn thấy 1 góc nhỏ của biển nước Mỹ. Nước Mỹ có coastline (em không biết tiếng Việt chữ này) tổng cộng 4 biển, Atlantic, Pacific, Gulf và Artic. So với Việt Nam chỉ có biển Đông, bạn nghĩ nơi nào sẽ nhiều biển đẹp hơn?
DSC_4682 by kevinle4230, on Flickr
Gear còn đang thiếu vài món.
#107 - Thể thao dưới nước cũng có thể kể đến môn đua tàu tốc độ cao, em chụp với ống 600mm và body 5D Mark III
SEAF2337 by kevinle4230, on Flickr
#108
SEAF2330 by kevinle4230, on Flickr
Gear còn đang thiếu vài món.
Cám ơn bác Kevin Le đã trả lời hộ. Đúng ra thì ông Trời phú cho cái gì thì được hưởng cái ấy, cảnh đẹp hay xấu toàn là thiên tạo nên con người chẳng thay đổi được gì, trừ khi làm càng ngày càng bị ô nhiễm! Tỷ dụ như sáng sớm ra biển tắm mà toàn thấy những chất thải nổi lềnh bềnh thì phí cảnh đẹp quá!
Đồng ý là VN có cảnh biển đẹp, nhất là ở miền Trung. Nhưng nhìn vào các ảnh địa phương trên (ở San Diego và Huntington Beach) mà kết luận biển Mỹ để so sánh thì hơi vội.
@ASAV: Une bièrre glacée? Tout de suite, Monsieur!
Lan man ngoài đề. Trừ những trường hợp bất khả kháng mà phải có giấy phép đặc biệt, kể từ 1/1/2021, trên toàn nước Mỹ sẽ không có nhà máy nhiệt điện nào dùng nước biển để làm nguội máy. Luật này có nickname là "Once Through Cooling". Lý do là để bảo vệ những sinh vật li ti bị máy bơm hút vô và chết vì nhiệt độ cao. Chới với luôn!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)