Không riêng gì chị em phụ nữ, mà đàn ông cũng không thấy thoải mái khi bạn đời của mình gần gũi người khác giới. Ở đây khái niệm gần gũi đối với anh, chị em rất trừu tượng. Có người chỉ đơn giản ko thích người yêu mình mở cửa, dắt xe cho người khác. Đây là tâm lý và cách tiếp nhận sự việc của từng người, có người im im ko nói nhưng bực bội, có người giận giữ chửi rủa, có người nhẹ nhàng đối thoại.
Trong trường hợp này gấu của bạn có thể cảm thấy không được tôn trọng ( vì Tết ko dành thời gian cho cô ấy, mặc dù có thể theo bạn cả năm hoặc vài năm nay bạn yêu hết mình, dành hết thời gian tình cảm vật chất bla bla rồi, nhưng với cô ấy vẫn chưa đủ)
Chưa kể nếu yếu lòng, hay nghĩ vẫn vơ, hoặc nghĩ nghiêm túc theo kiểu tại sao bạn lại ko chụp cô ấy, mà lại thích đi chụp gái khác. Phải chăng cô ấy ko đủ hấp dẫn, ko đủ đẹp hay đơn giản bạn đã chán những đường cong mà ngày xưa bạn tốn sức, thề thốt đủ kiểu để chạm vào được Trong thâm tâm bao nhiêu suy nghĩ, dằn vặt xảy ra theo chiều hướng xấu - cô ấy hỏi liệu bạn có phải người đàn ông đáng tin cậy, khi Tết vẫn ko thể dẹp đam mê, bỏ cô ấy mà đi chụp gái liệu quãng đời sau này trong một lần theo cái đam mê mà có thể cô mẫu xinh tươi nào đó cướp bạn đi, đây là cái lối suy nghĩ tư duy khiến cánh mày râu luôn đau đầu suốt vài thập kỷ qua.
Còn việc chụp mẫu thì ai mà ko thích, mình cũng thích vậy, thấy gái đẹp là mình thích. Nhưng phải khéo léo để người yêu mình ko cảm thấy bị bỏ rơi, bị xúc phạm vì phụ nữ rất nhạy cảm, mức độ nhạy cảm chắc phải 240000 ISO nhạy cảm
Khi mình có gấu, gấu còn nói với bà chủ Khánh Long với anh Thịnh GDĐ là em chỉ cho chụp sâu bọ, chụp con nít, chụp em thôi!!!
ED SIC ASP IF VR CRC N RF DC D M/A G DX SWM