It's NOT the camera, it's HOW you USE it!
It's NOT the camera, it's HOW you USE it!
cảm ơn bác @tommeow góp vui
[IMG]_MG_9119 by jimmyjambong, trên Flickr[/IMG]
đèo dran
[IMG]_MG_8210 by jimmyjambong, trên Flickr[/IMG]
dalat hôm nay lại mưa
[IMG]_DSC0150 by buratinoman, trên Flickr[/IMG]
Em chỉ có mỗi tấm này là coi tạm được nên up lên góp vui + với trình độ chỉ dừng lại ở mức chụp gia đình cho vui nên mong mọi người cứ chém thoải mái,xin cám ơn
Mới về xin góp 1 tấm, trình PTS yếu quá nên chưa dám up nhiều
_MG_9810 by vuphone0977, on Flickr
@tomeow , đèo ngoạn mục với đèo dran khác nhau đoạn mình chụp là đèo dran còn đèo ngoạn mục cách đèo dran 6km .Đèo Dran nối liền Đơn Dưong với Trạm Hành, Trại Mát, Cầu Đất, Xuân Thọ, Xuân Trường, để đến Đà Lạt. Thực chất đèo Dran chỉ dài hơn 10 km, từ thị trấn Đơn Dương đến Cầu Đất - điểm được coi là cao hơn cả Đà Lạt. Từ Cầu Đất, đèo Dran bắt đầu đổ đèo xuôi về Đà Lạt. Đây là vùng đất cũng hết sức đặc biệt, mà A. Yersin gọi là “Langbian nhỏ” trong lần thứ 3 chinh phục Langbian năm 1893.
Thời Pháp thuộc, vượt qua đèo Dran là con đường chính để đến Đà Lạt từ hướng Ninh Thuận, sau này người ta khai thông con đường qua Thạnh Mỹ - ngã ba Phi nôm để lên đèo Prenn đến Đà Lạt, làm cho con đường đèo Dran trở nên hoang phế. Nhưng chính sự hoang phế này tạo nên một sức hút khác, sức hút của sự hoang sơ của núi đồi “Langbian nhỏ”.
Đèo Dran ngắn nhưng cực kỳ hiểm trở với những khúc cua không tưởng. Những rừng thông bạt ngàn, gìa cỗi như có tự bao giờ chìm lẩn khuất trong mây. Du khách có thể “sờ” được mây, được sương, bởi mây và sương luôn bất chợt hiện ra lúc ở giữa lưng chừng đèo, lúc ở đỉnh đèo, như muốn ôm bạn vào lòng. Cứ mỗi km vượt đèo Dran, bạn như đang đi thẳng vào xứ sở ôn đới, bởi nhiệt độ thay đổi rất nhanh chóng, chẳng bao lâu bạn chìm trong khí hậu lạnh mát của Đà Lạt.
cảm ơn bác @zaepham @cae2fon2.com góp ảnh
[IMG]_MG_1577 by jimmyjambong, trên Flickr[/IMG]
[IMG]_MG_4053 by jimmyjambong, trên Flickr[/IMG]
À, thx bác. Mình nhầm là khi đi Ngoạn mục gần tới ĐL có ngã 3, trước có lấn mình rẽ phải, đường đó có phải Dran k bác? Nhớ lần đó chạy rất hồi hộp, đường quanh co dữ dội và thỉnh thoảng gặp xe tải đi ngược rất khó tránh. Đường này ra tới trại Mát đó bác. Về sau mình khg dám đi đường đó nữa, tuy đẹp nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Mình và gia đình rất mê ĐL, năm nào cũng đi ít nhất 2 lần.
It's NOT the camera, it's HOW you USE it!
Đèo Đại Ninh
It's NOT the camera, it's HOW you USE it!
Dừng và chộp. Sau đó hết dám chạy nhanh..
It's NOT the camera, it's HOW you USE it!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)