Hàng người dài xếp hàng để chờ vào lúc 12h. Trước 12h là dành cho các doanh nghiệp, doanh nhân và những người được mời.
Trong lúc đứng đợi mình cũng tranh thủ xem cuốn tạp chí đc phát kèm theo lúc vào cổng.
Vừa bước vào, bên trái là quầy olympus, ai có mang theo máy ảnh olympus sẽ đc nhận 1 cái gì đó, mà mình ko có nên cũng ko quan tâm luôn ;). Quầy bên phải là Sony. Dĩ nhiên, vể nhiếp ảnh, sẽ có những cái tên như Nikon, Canon, Sony là những ông lớn của ngành nhiếp ảnh Japan.
Đầu tiên là Sony, mình khá thích quầy trưng bày của Sony.
Phía trên có mô hình diều hâu bay vòng quanh để mọi người thử máy ảnh.
Phần mô hình, mang đậm tính chất làng quê, thiên nhiên Japan. Có đoàn tàu chạy,...mà mình không quan tâm lắm tới sản phẩm của Sony, bạn nào muốn tìm hiểu về công nghê thì có thể tìm kiếm trên youtube. Mình đi chủ yếu chụp hình triễn lãm, hình mẫu, và rinh mấy phân quà free về thôi ;)). Ngoài ra mình sử dụng Nikon.
Phần này, họ để các dòng mày như sony alpha 7II... những dòng máy mới của Sony, để khách chụp mẫu. Nhưng chủ yếu mấy ông nhiếp ảnh mình tới đây để chụp mẫu free. Toàn Canon, Nikon... chĩa vào các cô mẫu ). Tuy nhiên nhân viên Nhật vô cùng lịch sự và tế nhị. Họ chỉ nói là :"trên bàn có rất nhiều mẫu máy ảnh tân tiến của Sony, các bạn có thể sử dụng để chụp" . Dĩ nhiên khi họ nói vậy là mong mình dùng thử sản phẩm của họ hơn là dùng các dòng máy khác chụp mẫu.
Cực thích mô hình làng quê của Sony làm. Mang đậm phong cách làng quê Nhật Bản.
Hình mẫu tại quầy Sony thì mình chụp nhiều lắm. Nhưng hầu như ko có thời gian ngồi chỉnh, nên úp tạm tấm.
Xong phần quầy Sony.
(còn tiếp)
Freelancer Photographer
Canon 6D, 50F1.8 II, 85F1.2, 16-35F4, 100F2.8