Năm 2015 ở Boston tưởng là không có tuyết mải đến cuối tháng 1 thì nhiều quá không biết bao giờ mới STOP đây.
Năm 2015 ở Boston tưởng là không có tuyết mải đến cuối tháng 1 thì nhiều quá không biết bao giờ mới STOP đây.
Trời tuyết bão bùng vậy anh vẫn chịu khó chụp ảnh quá ạh
TFS
p.s: có vẻ như hơi thiếu sáng
2 tuần nữa em sang đó. Hy vọng hết tuyết.
Gear còn đang thiếu vài món.
Anh Minh ảnh này đẹp quá ...!
Thanks các bạn góp ý . Vinh gia đinh vẩn khẻo chứ năm mới vui vẽ .Kevinle qua BOSTON chơi hả .Tuần nầy them 1 trận nửa.
Hi anh GIC: Lâu quá ko gập ! Khỏe không anh - Tuyết quí lắm anh à , nới nào có tuyết là nơi đó có sự sống bởi vậy mây nhà khoa hoc phải bỏ công sức đi kiếm tuyết trên sao hoả, sao Mộc. Anh ráng gìn giử mớ tuyết ây bên Boston đi nhe, bên tôi năm nay cũng có dư xài rồi
Bão tuyết đẹp quá bạn ơi.
Lâu quá không gặp anh vanle vẩn nói vui vẻ nhưng ngày nào. Bên anh có nhiều tuyêt không nhưng Boston Năm nay thật sự nhiều tuyết thật. chủa nhật nay thêm 1 trận nửa nếu anh Kevinle sang Boston là chàn đấy. Đây là cảnh tuyết ở thành phố.
Mấy đứa nhỏ thì ra ngoài chơi tuyết chúng rất là thích vì không cần đi học.
Hi Anh GiC: Bên tôi năm nay cung tương đối, trung bình chứ không nhiều như bên anh. Nhưng hiên giờ rất lạnh, lạnh bất bình thường ( nhiêt độ bên ngoài khoang -30F).
Tôi thich mấy hình anh vừa post quá ! Tựa như Boston của những năm 1920
Chúc anh và gia đình có 1 năm mới an khang, thịnh vượng nhé
Nhiều hình đẹp quá ...!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)