Hiển thị kết quả từ 1 đến 9 / 9

Chủ đề: Chicago - bão tuyết đầu năm 2015

  1. #1
    Tham gia
    18-07-2013
    Location
    Chicago
    Bài viết
    598

    Chicago - bão tuyết đầu năm 2015

    Chiều Feb 01, 2015 thì bão tuyết ập đến Chicago.


    Mình cầm len nhựa ra xúc bớt trên đường đi bộ công cộng phía trước nhà:





    Sáng thứ Hai (Feb 02, 2015) thì tuyết rơi cả đêm qua lấp đầy mọi nơi khoảng 35cm

    Hàng xóm mở đường đi bộ hơi cong cong, mình phải làm cong theo để nối vào:




    Trường học ngày thứ Hai đóng cửa, nhiều người phải nghỉ làm vì không thể nào đào xe ra khỏi đống tuyết trong vòng 30 phút. Công chánh huy động hết người nhưng không kịp ủi tuyết và rải muối cho hơn 1000km đường chính và 2000km đường nhỏ.



    (chiều về upload hình tiếp).

  2. #2
    Tham gia
    20-07-2013
    Bài viết
    9
    thời tiết bên ấy trong quá, mùa đông nhìn vẫn đẹp

  3. #3
    Tham gia
    18-07-2013
    Location
    Chicago
    Bài viết
    598
    đứng chờ bưu điện mở cửa trong giá lạnh:


    khách bộ hành sẽ khổ sở lên xuống xe bus hoặc băng qua đường, mặt đường có thể trơn và dễ té


    người đàn ông này xúc tuyết xung quanh xe sẽ phá 1 khoảng gờ tuyết để xe có thể ra khỏi chỗ đậu


    Cho dù xe Volvo nổi tiếng an toàn, tay lái yếu trên đường trơn trợt bởi tuyết vẫn tông cột điện. Cảnh sát đậu chắn 1 làn xe để giúp đỡ tài xế

  4. #4
    Tham gia
    03-02-2015
    Bài viết
    18
    Tuyết đẹp, tích nhưng bất tiện nhỉ like cho bạn

  5. #5
    Tham gia
    18-07-2013
    Location
    Chicago
    Bài viết
    598
    nhân viên công chánh phải cầm len xẻ 1 đường đi cho học sinh băng qua lộ vì đi trên đống tuyết sẽ lạnh giò do tuyết có thể vào giày, hoặc khó đi trên tuyết dày (rất nguy hiểm)


    đường lầy tuyết thì rất trơn và nguy hiểm, chạy khoảng 10km/h


    cần ít nhất 2 giờ để dọn tuyết phủ xe và phá đống tuyết bên hông xe để lái xe ra được, xe không thể lái xe nếu tuyết cao hơn lườn xe


    đứng hóng xe bus trên đống tuyết cao giữa trời giá lạnh là một cực hình

  6. #6
    Tham gia
    18-07-2013
    Location
    Chicago
    Bài viết
    598
    nhân viên công chánh khác tạo đường đi bộ cho học sinh tại ngã tư


    Sau khi khi dành 2 giờ xúc tuyết, người đàn ông này phải đánh dấu để người khác không đậu xe vào


    Có người đặt 2 ghế để dành chỗ đậu xe vì đã tốn rất nhiều công dọn tuyết



    Tuyết rất khó đậu xe, cho nên các xe xiên xẹo, không cảnh sát nào phạt vì cách đậu xe như thế này vì thời tiết



    Con đường quá nhiều tuyết chưa dọn xong, tuyết dày hơn 25cm sau khi dẽ xuống thì các xe sedan khó chạy trên đường này vì mặt tuyết cạ lườn xe



    Những học sinh đi học sau 1 ngày nghĩ vì tuyết rơi nhiều hôm qua



    Xe ủi tuyết chở đầy muối, ủi tuyết sang 2 bên đường và rải muối phía sau cho tan bớt tuyết

  7. #7
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Tuyết nhìn thì đẹp, khi nó tan chạy xe thì khỏi nói, như mưa phùn VN chạy xe trên đường đất, cái xe ko biết màu gì luôn.
    Mùa đông đầu tiên em lái xe, vào cua 40km/h, cái xe quay 180 độ. Còn tuyết dày như trên hình, sedan cạ gầm chịu thua.

  8. #8
    Tham gia
    18-07-2013
    Location
    Chicago
    Bài viết
    598
    Đúng rồi A2000. Sáng nay nhiều đường đi bộ được tráng lớp băng. Nhiều người đi bị té (rất nguy hiểm). Lớp băng hình thành do ban ngày 5 độ C nhưng ban đêm hạ nhanh xuống dưới -5 độ C. Thời khắc này rất nguy hiểm. Nếu biết thì phải lái thật chậm và giữ khoảng cách thật xa với xe trước. Nếu thấy có người thì nhả chân ga ngay vì khó làm chủ được chuyện gì.

  9. #9
    Tham gia
    22-03-2015
    Bài viết
    14
    xứ lạnh có tuyết nhìn cực mà cũng thích quá ... Hình như 1 số tấm nhìn giống bị out nét qá hay bắt tốc ko kịp nên ko căng nét nhỉ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •