Theo lịch như vậy nhưng lễ hội đua bò có khi thay đổi không chính xác theo lịch đâu anh.
Khách sạn thì có nhiều, thấy các thành viên thích khách sạn Victoria Nui Sam Lodge
http://www.agoda.com/vi-vn/victoria-...mneHpNXg%3d%3d
Phương tiện thuận lợi nhất là thuê xe máy ở khách sạn, không thì thuê xe du lịch.
Lúc trước Ban tổ chức có phát thẻ cho phóng viên nhưng không kiểm soát nổi nên người có thẻ hay không có thẻ cũng như nhau.
Nếu dùng tele anh có thể đi sớm và ngoại giao với phóng viên truyền hình để lên giàn giáo quay phim chụp chung (hơi khó)
Không thì cứ ờ dưới, bò tới thì nhảy ra chụp, tới gần thì nhảy vô tránh.
Anh cần mặc áo khoác để bò tới thì nhét máy vào áo khoác và quay lưng ra đôi bò chạy ngang để bùn sình không văng vào máy, sình bùn sẽ văng vào người.
Khu vực chụp ảnh rất lộn xộn và đã có người chụp ảnh bị bò đạp, có người máy móc rơi xuống sình bùn.
Thời gian đua rất dài từ sáng đến chiều nên anh có thể thay đổi vị trí và lựa chọn lại phương án chụp theo ý muốn (trừ các vị trí trên cao, trên các cành cây vì mọi người đã bám trụ)
Vị trí yêu thích của nhiều người là cuối đường đua (gần giàn giáo máy quay phim), vị trí này nguy hiểm vì bò chạy tốc độ nhanh sẽ thoát ra ngoài ở chổ này. Nó trực diện với đoạn nước rút về đích nên đẹp, nhưng phía trước những người chụp ảnh khác khi bò tới sẽ nhảy ra chụp làm cản mất tầm nhìn.