Chơi 5D cũng giống như thú đau thương. có xen lẫn niềm vui và nỗi buồn. Bức ảnh được ra đời từ sự háo hức trong sức trẻ của người cầm máy cộng với sự từ tốn, chắc chắn của bố già 5D, sẽ cho ta cảm giác rất thú vị.
Thời đại này công nghệ đã lên cao, iso của nhiều loại máy có thể lên đến 64k trong khi sức của bố già 5D chỉ đến max.3200 lại còn chậm chạp trong cái vụ bắt nét rìa khi thiếu sáng. Nhưng có người lại cho rằng hạt noise của 5D nhìn dễ chịu hơn một số máy crop (cá nhân tôi cũng nhận thấy như vậy). Điển hình bức này tôi chụp dưới ánh đèn neon với iso 1000, f2.8/80 (fix 50 1.8)
[IMG]
_MG_0969 by
nguyenhauop, on Flickr[/IMG]
cá nhân tôi thấy noise vẫn chấp nhận được. Một điều mà theo tôi thấy cái hại của công nghệ cao là làm cho người chụp ảnh lười tìm tòi và học hỏi cách xử lý chiếc máy ảnh của mình khi điều kiện chụp không được thuận lợi. Trong khi nhiều bạn giờ vẫn lội ngược dòng tìm đến những chiếc máy film tưởng như đã bị quên lãng từ khi máy ảnh công nghệ cao ra đời. Ví dụ như một số bạn thích máy có iso cao để khi trời vừa nhá nhem tối là tha hồ thi thố iso trong khi vẫn còn rất nhiều điều cần xử lý và điều chỉnh trên chiếc máy của mình, như chọn mức iso vừa đủ, chỉnh tốc, khẩu và chọn mảng sáng tối để bức ảnh có chiều sâu và sự tương phản.
cũng như bức này tôi chọn iso 3200, f3.5/100 (mặc dù tôi có thể mở khấu f2 và giảm iso xuống 1000)
[IMG]
_MG_0464 by
nguyenhauop, on Flickr[/IMG]
Tóm lại nếu bạn cần 1 chiếc máy ảnh xử lý nhanh thì đừng chọn 5D. còn nếu bạn muốn tay nghề của mình lên nhanh thì cứ chọn 5D. Bố già + với sức trẻ chắc chắn sẽ cho ra những tác phẩm đẹp theo ý mình.
Chúc bác chủ biết đắn đo trước khi mua, và khi mua rồi thì đừng hối hận.