Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 16

Chủ đề: Sắc màu Sài Gòn qua góc máy của Samsung Galaxy A5

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Sắc màu Sài Gòn qua góc máy của Samsung Galaxy A5

    Sài Gòn những ngày cuối năm thật là nhiều màu sắc. Ánh nắng vàng rượm cộng với không khí se se lạnh làm cho người Sài Gòn duyên dáng hơn, họ chưng diện và đi chơi phố trông rất phơi phới.

    Nhân tham dự lớp workshop street life của anh hafoto sáng thứ 7 này, apham cầm theo chiếc máy Samsung Galaxy A5 để chụp ảnh xung quanh khu vực nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa. Chỉ một đoạn đường ngắn mà cũng thú vị ra phết.

    Những chiếc fixies trông thật rực rỡ


    Chủ nhân là các bạn teen


    Chạy trông thật là oách, rất cá tính
    Được sửa bởi apham lúc 10:42 PM ngày 24-01-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Màu sắc Tò he thật rực rỡ, bắt mắt với các em nhỏ


    Nguyên liệu để làm Tò he là các viên bột màu, nếu lỡ có ăn thì cũng không sao
    Được sửa bởi apham lúc 10:44 PM ngày 24-01-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Còn cả tháng nữa mới đến Tết mà nhìn gia đình này là thấy Tết rồi đó


    Được sửa bởi apham lúc 10:44 PM ngày 24-01-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ôi rực rỡ quá, sắp đến Tết rồi

















    Chiếc máy này được 1 cái là cho màu sắc lên rất rực rỡ, đúng chất của Samsung nên chụp Tết là hợp luôn.
    Được sửa bởi apham lúc 05:54 AM ngày 25-01-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Có 1 quán pizza xinh xinh mới mở ngay tại Hồ Con Rùa, có decor hay hay mình vào chụp vài tấm. Mặc dù ánh sáng trong quán cũng tối tối nhưng chụp lên từ chiếc camera của Samsung Galaxy A5 nhìn không đến nỗi nào.









    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ghé vào một triển lãm về chim rừng của tác giả gatgu trên VNPhoto, rất màu sắc






    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #7
    Tham gia
    12-01-2008
    Bài viết
    24
    Nhìn mâm Tò he lại mơ một chiếc vé đi về tuổi thơ. Lúc nhỏ ở quê nghèo mỗi lần có bác nặn Tò he ghé chợ, năn nỉ ỉ ôi được mẹ mua cho một con. Để dành chơi ngắm mấy ngày, xuýt xoa nếu lỡ làm sứt gãy. Cuối cùng là cho vào bếp nướng lên mỗi đứa chia nhau một tẹo. Nhìn hình bác thấy mùa xuân lại nhớ nhà rồi.

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Selfie bằng camera sau


    Selfie bằng camera trước


    Và hướng camera lên trời chụp nắng vàng cuối năm
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    04-01-2015
    Bài viết
    133
    đọc bài của bác thấy không khí tết nhộn nhịp quá. em thì vẫn phải cắm đầu vào công việc chả dc ra ngoài mà chụp. cơ mà ảnh từ con này em thấy hơi bết ko dc ngon như con s2 cùi ngày trước của em

  10. #10
    Tham gia
    15-10-2014
    Bài viết
    280
    Mình khẳng định bất cứ ai sở hữu con này có mơ cũng chả chụp được những bức ảnh như trên, nếu xem trên màn của nó thì đẹp long lanh nhưng đổ trên máy tính thì lởm cực nhợt nhạt xấu điên màu rất bết zoom lên mà các lá cỏ bết màu be bét.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •