Lại tiếp tục 1 năm nữa trôi qua. Đọc lại từ trang 1 đến trang 125....bao kỷ niệm ùa về. Mỗi năm nhớ tới, kéo Topic lên 1 lần. Thật nhiều cảm xúc.
Lại tiếp tục 1 năm nữa trôi qua. Đọc lại từ trang 1 đến trang 125....bao kỷ niệm ùa về. Mỗi năm nhớ tới, kéo Topic lên 1 lần. Thật nhiều cảm xúc.
Lính lác, vác súng ngắn, đi bắn lung tung.
Ám ảnh một thủa... Trôi cùng cảm xúc của Trần Nhật với "Cơn mê chiều"
Cơn mê chiều by Tien Onion, on Flickr
Nhớ ngày nào, thủa mới thành lập hội, Ae còn trao đổi kinh nghiệm nhỉ a Onion. Thật sự bây giờ không thể nào theo kịp a nữa rồi. Ảnh đẹp quá A ah.
Lính lác, vác súng ngắn, đi bắn lung tung.
E chào tất cả ace trong hội Canon HN. Thưa bác Hội trưởng e là dân newbie, e muốn dc tham gia vào hội của các bác. E dùng Canon 40D. Mong được sự giúp đỡ của bác Hội trưởng và toàn thể ae Canon HN. E xin hỏi thứ 7 này ae có off ko ạ? E xin cảm ơn.
27/4/2008 nhớ ngày đầu cầm con 400D với bao nhiêu làm đam mê cùng anh em bạn bè. Giờ không biết còn bao nhiêu người cầm máy
Winning of 1st Assignment - Lifestyle in Canon Marathon 2008
-----------------------------
Nhìn quen quá Duongquang ơi
Hehe, hôm nay em ghé vào thăm lại topic, tiện thể kéo nó lên để hôm khác vào tiếp tục đọc :D. Bây giờ chắc em phải sắm lại của ống fix để tập chụp lại thôi các bác ơi :D
Canon 400D + Canon EF-S 18-55mm f3.5 - 5.6 + Canon EF 85mm f1.8 USM
:11:
Cho em hỏi Lens Macro cho 60D thì cái nào tốt ạ ?Em có tầm 9 triệu có mua đuợc không ạ ?
AC MILAN VÀ EM.....
Tiếp tục tròn 1 năm, ghé thăm lại Topic thủa nào, bao cảm xúc ùa về.
Lính lác, vác súng ngắn, đi bắn lung tung.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)