"Đẹp hơn phim!" Đó là cảm nhận của mình khi tham dự Crossing Bridges 11 tại Nam Hàn vừa qua. Diễn tả làm sao hết cảm giác mê mẩn của người lần đầu tiên đến một vùng đất khác biệt về khí hậu, về văn hóa, và nhất là được chiêm ngưỡng một mùa được bao phủ toàn lá vàng và lá đỏ.
Tiếc là ống kính của mình không thể gom hết vẻ đẹp của mùa thu xứ lạnh. Chỉ hy vọng mang một chút không khí thu vàng về cho các bác chiêm ngưỡng. Và biết đâu sau khi xem topic này, có bác phấn chấn làm một chuyến thu Hàn và khi về lại cho ra đời topic "Mùa thu Hàn Quốc 2015, 2016... Đẹp hơn ảnh của LNK" thì sao ;)
Topic này chỉ là những dòng cảm xúc của mình được sắp xếp theo thứ tự thời gian nên hình ảnh không được chọn lọc ạ.
Chương trình của BTC gồm 7 ngày từ 1/11 đến 7/11 xuất phát từ Incheon và kết thúc tại Seoul như sau: Incheon - Gimje - Jeonju - Gyeongju - CheongJu - Seoul. Một số bác và mình nán lại thêm hai ngày nữa để khám phá Seoul.
*****
Đây là bản đồ di chuyển trong 7 ngày đầu do BTC cung cấp.