Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 10:25 AM ngày 21-01-2015
đẹp quá , bao giờ mới được đi HQ đây
Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 09:36 AM ngày 22-01-2015
Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 09:38 AM ngày 22-01-2015
đẹp quá bác chủ ơi. có tg đứng ngắm chụp còn đẹp nữa nhỉ
Hôm nọ leo Pha Luông (Mộc Châu - Sơn La), sâu trong rừng thấy nhiều lá phong rụng đầy. Hồ hởi nhặt 1 lá nhét túi, đến lúc về thì nó nhăn nhúm, tả tơi... Tiếc tiếc thế nào ấy...
Lần tới sang Hàn Quốc làm 1 bao tải về luôn, vì đẹp quá!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
@thangbt: Cám ơn bác xem ảnh ạ.
@quangduy: Mình cũng nhớ là có thấy ảnh lá Phong trong rừng sâu Việt Nam của ai đó trên facebook. Vậy chắc là thấy ảnh của Duy rồi. Lượm lá Phong cũng là một điều thú vị. Nhưng Duy nhớ đem theo một quyển sổ để ép liền lá Phong vào đó, nếu không thì khi đem về tới nhà, nó nhăn nheo và héo úa mất. Mai mốt làm một chuyến săn thu Hàn Quốc đi Duy, bao đẹp luôn ;)
*****
Ngày thứ 1 - Incheon
#17. Trong khuôn viên làng đại học có "trồng" rất nhiều cây chong chóng. Mỗi khi gió thổi qua, chong chóng quay theo từng đợt thật vui mắt.
Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 08:52 AM ngày 23-01-2015
Ngày thứ 1 - Incheon
#19. Các cô cậu sinh viên thường viết lên mỗi cái chong chóng những điều tốt đẹp, những gì mình muốn bày tỏ... Tạm dịch mấy câu trên cái chong chóng này là: "Cám ơn bạn", "Chúc luôn mạnh khỏe và vui vẻ". (Mình không biết tiếng Hàn đâu nha, mình hỏi một bác Hàn Quốc thì bác ấy trả lời vậy đó hi hi).
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)