Thôi thì chúc cả nhà vui vẻ nhân dịp đầu năm mới.
Vô đề:
Trước đây, bước đầu cầm máy ảnh, cái cảm giác vừa chuyển qua DLSR nói thật là nó sướng ko thể tả, chụp xóa phông tè le, gái từ bình thường qua ống kính DLSR nó đẹp lung linh dễ sợ.
Sau đó lân la mạng, ko biết bằng cách nào lại bén duyên với vnphoto, giờ cưới em nó chắc cũng 4 năm.
Thời gian đầu, chắc cũng như nhiều người: tìm hiểu kỹ thuật chụp, lên xem ảnh chân dung, đi off lung tung lên, rồi share ảnh, rồi bị ném đá, rồi thị phi,.... nói chung là đủ cả. Sau thời gian thì ít vô hơn, giờ thì cái gu, hay nói khác đi là sở thích nó thay đổi: box chân dung thấy nó 'sàm' sao đó, tìm được một ảnh đẹp, có chủ đề rõ ràng hiếm như lá mùa thu mà lại còn bị mấy chị vệ sinh dọn dẹp nữa; lên mục kỹ thuật cũng thưa dần, lâu lâu mua bán chút đỉnh,....
Cũng may, mà nghỉ cũng lạ, diễn đàn Vnphoto mà lại xuất hiện một thành viên 'kỳ cục' lên chia sẻ lung tung cái gì gọi là mua bán ebay gì đó, lại đâm ra ghiền mỗi ngày lại lên coi 'cha đó' cóp chia sẻ gì thêm hay ho hay có gì để mua được...
Rồi 'cha admin' apham gì đó, chia sẻ thêm mục chả liên quan, nực cười quá sức 'xe đạp'. Cũng lại bị lôi kéo, về sắm xe đạp ngay rồi để xe đó cho ông ba ổng đi, lại tốn tiền 'vô ích' , 'vô bổ'...
Nói chung mấy anh mấy chú trên đây theo em thấy là chia sẻ 'tào lao' nhiều cái lắm
Hết đề: chúc ad và mem sức khỏe, thành công nhân dịp thứ ba 13.01 vậy
Thanks