#860
#860
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
#863
(40D+28-105)
#864
Được sửa bởi ngoctoan176 lúc 04:04 PM ngày 03-03-2015
Một người đi với một người.
Một người lặng lẽ buồn thiu hổng nhìn.
#867
Ưu điểm: giỏi võ, bắn súng, phi dao hai tay như một.
Nhược điểm: nóng tính.
Bokeh và những hạt sương lấp lánh nhìn tinh khôi và mát mẻ quá anh. Nhưng theo em ảnh này giảm sáng xíu nữa chắc đẹp hơn (hay do màn hình máy tính của em nhỉ).
Dễ thương quá bác ơi.
Anh vẫn còn ăn Tết ư? Hihi đẹp quá ạ.
Tuyệt quá chị ơi, màu tím lên đẹp quá ạ.
Tuyệt vời bác Hai, có điều chủ đề khó quá, haizza...
Haha khác xưa nghĩa là lúc trước đẹp nhức nhối giờ xấu nhức nhối phải không anh. Ảnh trên của anh chắc những ai khó tính nhất cũng khen đẹp anh ạ. Từ bố cục, ánh sáng đến màu sắc lẫn ý nghĩa đều hay, nhưng em nhìn khác bác dondigipics là ko nhìn ra hai chị em mà nhìn ra hai nửa đang tựa vào nhau (chậc...chậc...chắc đầu óc em không trong sáng và tinh khôi như bác dondigipics haha)
Welcome bác đến vườn bằng hai tấm ảnh mang phong cách rất nhẹ nhàng, hoài niệm ạ.
Lan ngọc điểm bác chụp đẹp quá, em cực thích hoa này, yêu lắm cái hương thơm nhẹ nhàng, cuốn hút đó.
Tháng 03 chào em!
Thể loại nào anh cũng chụp đẹp cả : ).
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)