#233
#233
Cảm ơn chị Táo. Mận nhà em trồng nhìn vậy thấy đẹp chứ bên trong bị sâu dữ lắm, 10 quả bị sâu hết 9 trái rồi, tại cây nhà trồng nên không xài thuốc trừ sâu.
#235 không phải 35 nha !
IMG_2094_1_GF by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Được sửa bởi dongdigipics lúc 12:03 PM ngày 20-01-2015
#236 Hoa Vân Anh
[IMG]Chuong by TranLeTriet, on Flickr[/IMG]
Sáp khuya nắn tượng nguời tri kỷ
Gió lạnh miền xa nhớ bạn đường
Tại chụp giữa trưa nắng nên nó bệt màu đấy em! Cột đấy là cột của nhà vườn ngta che bớt nắng cho hoa, muốn nhổ đi lắm, mà...ko dám! Hihi...
Tks e.
Cảm ơn bác, em có mất công set gì đâu, nhà có mỗi chậu cây, vật lên vật xuống để chụp... nghĩ cũng tội cho nó quá!hehe...
Chụp hồng màu này hay bị bệt hoặc sai màu. Ảnh bác lên tốt quá!
Em ko biết bác up ảnh lên site nào mà em ko biết làm sao để thu nhỏ lại...
Giá bác lấy nét trọn cành hoa mà bác đã chọn làm chủ thể thì hoàn hảo biết mấy, nhỉ?
Chào bác!
Hôm trước em cũng có may mắn chụp được hoa này ở Tao Đàn. Em đoán bác chụp lúc nắng trưa và bác có trừ EV để đỡ gắt?
Ps: Em cứ tiếc mãi cái cây kim phượng vàng lúc đó nhiều hoa vô kể mà xa quá!
Tấm này lung linh quá này bác!
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Cá nhân em thấy chụp lan rất khó, vì ánh sáng tự nhiên trong vườn lan ko tốt, chưa kể hình dáng hoa ko được mềm mại....
Màu tím lên rất tốt đấy bác, nhưng em chưa thật thích góc chụp này!
Ảo ảnh! Bg và màu tuyệt quá!
Hihi... tối qua chị cũng định mò vào mà cũng thôi, chịu ko nổi luôn!
Phải nhiệt liệt cảm ơn anh Bờm đã khơi trúng mạch anh nhỉ?;)
Long lanh...lung linh quá!
Cái vụ set up của cô Kẹo cũng ko nằm ngoài sở trường của Mợ Ba nhà set up! Hê hê... Mợ muốn nhận lạy nữa thôi?)))
Mời bác vào chơi cho vui nhé!
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Em cảm ơn bác đã cùng em và các bác khác bắt đầu bình ảnh cho bạn chơi.
Xem ảnh đẹp và cùng nhau trao đổi đã thành tiền lệ ở Hoa Thơm Cỏ Lạ. Bác phát huy nhé!
Về set up, các bác nên học tập Cô Kẹo, cô Táo và bác Mas, em cũng từ "lò đào tạo" ấy mà ra cả!
Mỗi người có một cách/góc nhìn sáng tạo mà em tin là ảnh bác hay bác Kubun sẽ đều rất đẹp.
Ps: chưa kể bác Mas còn có tác phẩm "chân truyền" để đời đấy ạ!
Bao nhiêu phong trào " đốn tim" thế này...
Capture ảnh nàng rất hay, có thể lấy làm chủ đề...
Tớ lên tạm một tấm đã vậy!
#237
Được sửa bởi la lune lúc 10:48 PM ngày 20-01-2015
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Cám ơn @sweetieme, tao_xanh, xicklong nhé. Thích hai câu thơ của tao_xanh quá :-)
Em đoán bác cũng đã có lens để theo đuổi niềm ham mê rồi!
Ảnh rất đẹp với 1 chủ thể khó như vậy ạ. Cứ mạnh dạn lên bác nhé!
Ồ...ko lẽ ham mê fb đến quên cả cách up ảnh bên này ạ???
Đẹp quá anh ơi!
Hôm trước mình thích quả dâu dại của Thủy quá nhưng chưa quote được!
Chào mừng mem cũ của HTCL nhé, bạn chụp rất chắc tay!
Đúng rồi! Trước nhà có cây này nên hè nào e cũng sợ vì sâu róm. Trời... nó ngứa kinh khủng!:(
Hoa với quả thì đẹp bác nhỉ?!
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
#239
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)