Tuy không nhìn thấy nhau - mặt đối mặt nhưng 5 trang đầu với những gắn bó, tình cảm... Thật vui quá!
Em lên ảnh ạ!
#39- Vườn ươm
Tuy không nhìn thấy nhau - mặt đối mặt nhưng 5 trang đầu với những gắn bó, tình cảm... Thật vui quá!
Em lên ảnh ạ!
#39- Vườn ươm
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Từ sáng đến giờ em cứ nóng lòng nóng dạ hết sức. Số là chỗ làm của em giờ cấm tuyệt đối internet, lap top...rồi nên cứ là mù internet trong giờ làm việc. Tuy nhiên thỉnh thoảng em có lấy smart phone ra quẹt qua quẹt lại xem mọi người nói gì (ý là khoe có smart phone), xong cười tủm tỉm đúng 3 giây rồi quay ra làm tiếp. Ráng chờ đến tối mới vào vườn được : )
Đọc những dòng này mà lòng em cảm động quá. Nhìn những ảnh của tất cả các anh chị em post lên, từng khuôn mặt cũ (cái này em tưởng tượng), từng giọng văn ko lẫn vào đâu được...mà bồi hồi...
Chúc mừng vườn mới của chị La Lune
#40
Được sửa bởi Bé Bông lúc 09:36 PM ngày 12-01-2015
Canon 600D
18-55 mm
Chị vẫn thích cái tone màu này hihi, dễ thương quá em ơi!
Ảnh đẹp quá anh T ơi, như một người con gái rất kiêu sa và bí ẩn. Em thích cái màu tím quá !
Backround đẹp quá hehe :P
Vẫn là phong cách không lẫn vào đâu được bác nguyenrua ơi, ánh sáng huyền ảo, cuốn hút!
Ảnh của anh đẹp quá, làm ấm lên cả một góc vườn!
Hân hoan chào đón anh G-man, anh chipvn, bác Bamboo12, bác Phong, bác Hoang Viet, bác luongvantoan, bác HaiHiu, anh chị ngatran, bác nguyenrua, anh habitat, anh Suson, bạn Son of Anarchy, bạn ThuThuyMk, Anh New Farmer, anh Mas, chị cau an, bác dongdigipics, chị Linh Nhu Khoa, em Luong Minh Tam, bạn acezin, Bé Bông...cùng tất cả mọi người *tung hoa, tung hoa vèo vèo, khui sâm panh...*
Mạng chậm quá, em đợi thêm hoài ko xong, ì ạch lắm mới post được cái ảnh này.
Chúc trước không thôi ko có vào chúc buổi sáng được ạ
Được sửa bởi tao_xanh lúc 10:22 PM ngày 12-01-2015
Chào cả nhà ạ. Em xin được điểm danh và xí 1 phần đất để trồng hoa lá chứ không mất phần thì thiệt lắm. Nhất là thời buổi đất đai đắt đỏ thế này. Hay chiếm đất trên mặt trăng để trồng cây cho nó rộng rãi nhỉ 😄😁
#42
Nắng lên đi cho vường ngập tràn hoa thơm cỏ lạ bốn mùa, cho những cung đường ta đi tuy không bằng phẳng nhưng cuối cùng cũng đến thiên đường cùng những người bạn hữu!
by NQA - OngBom, on Flickr
p/s: em không đủ kiêm nhẫn để ngắm ảnh mọi người. Nên không bình ảnh được mong mọi người thông cảm. Vì mạng quá lởm mãi không load hết ảnh 1 trang được 😊
Được sửa bởi ongbom lúc 10:27 PM ngày 12-01-2015
Đẹp lắm anh Nguyen rua ơi.Nét mỏng tang mà rất chi tiết,nhất là cái ánh sáng dịu dịu ma mị này.
Anh đặc cách khuyến mãi thêm mấy ảnh Bướm rừng Mã đà đi anh xem như những bông hoa biết bay đi anh.
Đọc những dòng Anh viết thật cảm động.Đó chính là tâm huyết của mấy ACE tạo lập lại khu vườn này.
Cái vườn hoa này của nhà trồng hay đi chụp mà anh thấy được nhiều ảnh quá mà ảnh nào cũng đẹp vậy Newfarmer ?
Xem ảnh em thấy phấn chấn hẳn.Anh rất thích .
Ui...ảnh bác Hai đẹp mê ly.May mà có "thớt" này mới lại được ngắm ảnh Hoa cỏ của Bác.Đề nghị bác lên nhiều nhiều cho AE ngắm với ạ.
Rón rén và dấu diếm gắp lửa bỏ tay người em trồng hoa có tính chất gây nghiện xem có ai vào bắt chủ vườn không 😈
#44
p/s: Chúc cả vườn ngon giấc. Em đi ngủ chờ thành quả 😈😋
Được sửa bởi ongbom lúc 11:05 PM ngày 12-01-2015
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)