Em rất thích cách lấy phối cảnh, chọn góc nhìn và bố cục chụp hoa của bác Hoangviet.
#1004
IMG_3865_GF by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Em rất thích cách lấy phối cảnh, chọn góc nhìn và bố cục chụp hoa của bác Hoangviet.
#1004
IMG_3865_GF by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Được sửa bởi dongdigipics lúc 08:55 AM ngày 28-03-2015 Reason: Sửa lại số TT
Cũng là hoa sứ nhưng góc chụp của bác rất lạ mắt và màu sắc lên đẹp quá đi mất!
Hai bông hoa tình cảm và quấn quýt quá bác hoangviet ơi : )
Cảm ơn bác, chúc bác một chủ nhật thật vui tươi. Cái này là mình dùng hiệu ứng phải ko bác?
Em đã xem ảnh hoa này nhiều mà chưa một lần được thấy tận mắt. Miền Bắc mỗi mùa đều có một loài hoa, thật tuyệt!
Màu sắc vui tươi, ấm áp quá bác ạ.
@xicklong: chị cảm ơn em nhé.
Em lại khen quá lời rồi
Chào mừng bác ghé góp ảnh. Em rất thích thể loại ảnh này. Bác chụp đẹp quá, bức ảnh đầy cảm xúc!
Hoa lạ quá, em mới thấy lần đầu...mới thấy tạo hóa tạo ra nhiều loài hoa muôn hình muôn vẻ khắp nơi. Phải cảm ơn nhiếp ảnh đã giúp em và mọi người được chiêm ngưỡng những tuyệt tác đó.
Hihi dễ thương quá bác Toàn ơi!
#1005
"...Tìm hái cánh hoa mềm
Ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm..."
... by RedLantern Photography, on Flickr
Bonus thêm bài hát, em đang "cuồng" bài này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-Di.../ZW6E7FEU.html
Được sửa bởi tao_xanh lúc 09:12 PM ngày 28-03-2015
@tao xanh : - ăn gạo trắng , uống nước trong nên tâm hồn cũng đẹp ... đa tạ bạn thích ảnh , mà bây giờ mới cuồng bài hát đó hả ? vâng có những thứ gọi là âm nhạc , có thứ không !!!
- úp nhiều ảnh SUTG nữa lên bạn ơi tôi đang nghiền ngẫm ảnh của bạn đây, đang uất vì làm hoài mà không được !
Em cũng đa tạ lời khen tặng của bác, em sẽ cố gắng để xứng đáng với lời khen ấy vì thực ra em cảm thấy được các bác và anh chị em trong vườn ưu ái nhiều lắm. Thực ra thể loại nhạc này em có biết qua và thích lâu rồi, nhưng càng về sau càng nghiền ngẫm và cảm thụ càng thấy hay, từng lời...từng lời cứ như rót vào tim, gọi là gì nhỉ, nôm na là "đánh thức mọi cảm xúc"...nghe mãi không chán! Một số bài hát bây giờ nghe xong muốn đập ti vi, đầu đĩa luôn :D
Vụ SUTG em nghĩ là kiên nhẫn sẽ làm được, vì thật ra để được 01 bức ảnh up lên thì em chụp rất nhiều, "bày binh bố trận" một cách khủng khiếp đến mức chụp xong ko dẹp nổi luôn :D
Bài hát Chuyến đi về sáng ngôn từ đơn giản nhưng đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng sâu lắng
#1006
#1007 : một hoa cho chủ nhật !
100_9519 by luong van toan, on Flickr
#1008
Cám ơn bác @hoa_huongduong đã động viên!
@Táo: 2 ngày vừa rồi anh đi 300km chỉ vì mấy bông hoa gạo đấy! Khắp các vùng ngoài này đều có loài hoa này, có đoạn đường hàng chục cây trồng cạnh nhau rất đẹp!
(Lên ảnh đã cũ chủ yếu đưa số về thứ tự đúng)
#1010
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)