#1870 : e ấp
#1870 : e ấp
Được sửa bởi hoa_huongduong lúc 10:49 PM ngày 31-10-2015
#1872 :
...Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai...
(lời bài hát RU TA NGẬM NGÙI -- TCS ) Trân trọng !
https://www.youtube.com/watch?v=-5h0j1KD2Gg
100_1391 by luong van toan, sur Flickr
#1873:
...Đã qua cái tiết ấm áp, đã thôi cái thời đọ sắc khoe hương của bọn kiêu hoa đỏng đảnh, của lũ ong bướm đa tình !
...Bây giờ đến lúc của gió dập vùi, của khí trời se lạnh ẩm ướt, đến lượt của khúc biến tấu màu sắc trong rừng cây và điệu ru xào xạc của lá...
...Đây là thời của thơ, khắc của nhạc, điểm của mộng mơ, kỳ của yêu đương khắc khoải...là MÙA THU !
100_1516 by luong van toan, sur Flickr
#1874
em chỉ quanh đi quẩn lại với xó bếp, góc nhà không có điều kiện đi đây đi đó như các bác. tuần trước mai mắn có dịp lần đầu tiên ra hà Nội loanh quanh mà k nhớ ra mình có ai quen ai là thổ địa ngoài này. hôm nay vào đây mới nhớ : à thì ra mình cũng có 1 nhóm người mình xem là bạn ở ngoài này đấy chứ, tiếc là lại về mất rồi...
Anh chipvn còn nhớ em không?
@dcdoan: Uổng thế. Các ace HTCL ở Hà Nội rất hiếu khách. Rút kinh nghiệm lần sau bác ạ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)