#389 Good night & sweet dream !
IMG_0225_1_GF by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Anh @Phẳng: Được là một trong không nhiều thành viên đã không chỉ gặp mà còn đồng hành cùng anh và gia đình trong chuyến đi xa, em đã được đón nhận nhiều tình cảm từ anh (chị và cháu). Đó là may mắn, là niềm vui to lớn, là những kỉ niệm, kỉ vật không thể nào quên. Em vẫn trân trọng và gìn giữ cả những món quà tinh thần lẫn những kỉ vật ấy. Vẫn mong anh khỏe cả về tinh thần lẫn thể chất để mang lại những bức ảnh giàu cảm xúc và tiếp tục ủng hộ khu Vườn, nơi mà bọn em đã lại được tìm thấy những gì quý giá và được sống với đúng con người mình! Cám ơn anh vì những sẻ chia và vì những điều thật sự lớn lao mà anh đã mang đến cho mọi người!
Vâng, bác ngược lại kiểm tra giúp em lần nữa được không ạ?
Đang bắt đầu mùa hoa đào rồi... Lại ra đây thôi anh!
Đúng là được chụp ở 1 chiều muộn ở vùng quê thanh bình. Bác cảm nhận tốt quá! Phục bác luôn!
#391
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Hì hì của anh QThanh là tình đồng chí còn anh là tình trai gái e ơi :D nhưng chung quy lại cũng là chữ tình cả nhỉ :D
Anh thường chụp hơi thiếu sáng một tẹo rồi tăng sáng lên như thế vẫn giữ dc chi tiết Táo thử xem với lại anh chụp ảnh này bằng canon nên k bị bệt bằng nikon d80 của anh .
"....vẫn là em rất mực dịu dàng.." nhưng màu Tím dịu dàng hơn :D
#392 free lensing
Được sửa bởi mas57 lúc 01:13 AM ngày 26-01-2015
Tôi xin phép được trải lòng cùng Bác Không Gian Phẳng
Tôi còn nhớ rất rõ ngày tôi mới cầm máy , có những bức ảnh đầu tiên up vào vườn HTCL , rồi sau đó , mỗi ngày rất nôn nóng để chờ những lời bình , nhận xét của Bác , tâm trạng cũng giống như chờ Thầy cho biết điểm bài kiểm tra . Rồi đến một ngày , Bác nói "Sao, từ nay không thấy gì chụp đó rồi phải không ?" , lòng tôi cảm thấy vui vì có thể mình đã có tiến bộ chút nào đó .
Xin được dài dòng như vậy để minh chứng là đối với tôi , Bác KGP luôn là người THẦY trong Nghệ Thuật NA và tôi luôn nhớ ơn Bác , đã là THẦY thì sẽ không bao giờ có từ "PHẢN THẦY" có trong tôi .
Kính chúc Bác và gia đình luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc .
Lâu rồi không chụp hoa, giờ chụp lại thì xấu hổ vô cùng, hic
Thôi, em tiếp tục cất máy vào tủ đây
#394
Được sửa bởi ACNN lúc 09:31 PM ngày 26-01-2015 Reason: Cập nhật số thứ tự
Thấy dzị mà hổng phải ... dzậy
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)