Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 29

Chủ đề: Chuyến đạp xe chụp ảnh cung Sài Gòn - Long An với Samsung Galaxy A5

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Chuyến đạp xe chụp ảnh cung Sài Gòn - Long An với Samsung Galaxy A5

    Mình và anh em nhóm Đạp Chụp tổ chức chuyến xuất hành đầu năm, đạp xe và chụp ảnh trên cung đường Sài Gòn - Long An trong ngày hôm nay. Trong chuyến này mình chỉ mang theo chiếc điện thoại Samsung Galaxy A5 và dùng chức năng camera trước và sau của máy để ghi lại những hình ảnh trong suốt lộ trình.

    Galaxy A5 là chiếc điện thoại rất mỏng và nhẹ, đặc biệt pin xài rất "trâu", chụp cả ngày hôm nay cộng với bật tính năng GPS và app Endomondo trên máy để track lộ trình mà khi về kiểm tra lại thì máy vẫn còn 46% pin. Quá tốt để sử dụng.



    Galaxy A5 có camera sau là 13 MP và pin dung lượng 2.300 mAh.


    Galaxy A5 có camera 5 MP ở mặt trước máy nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie. Các phần mềm chụp ảnh chuyên dụng đi kèm bao gồm: Wide Selfie, Beauty Face Features, Palm Selfie và Animated GIF cũng sẽ giúp tối ưu tốt hơn tính năng chụp ảnh selfie.
    Được sửa bởi apham lúc 09:07 AM ngày 11-01-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Xuất phát từ Dinh Độc Lập, chạy xuyên qua Quận 7, một nhoáng là tới Nhà Bè. Mọi người dừng lại trên chiếc cầu dã chiến bằng thép này. Cầu chỉ dành cho xe thô sơ, khá dài và rộng. Hỏi 1 anh ở gần đó:

    - Anh ơi, cầu này tên gì?
    Cầu Ông Truồng
    - Hả, tên gì ạ?
    Ông ở truồng đó
    - Á à, dạ cám ơn anh.

    Làm 1 tấm lưu niệm tại đây


    Lia máy vuông góc với cầu để chụp 1 đoạn sông Sài Gòn phía Hiệp Phước, Nhà Bè. Lúc này tầm 7h30 sáng, mặt trời vừa lên
    Được sửa bởi apham lúc 09:51 AM ngày 11-01-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chạy một chút nữa đến cầu treo gần bến phà Tân Thanh, Cần Giuộc. Cầu này khá đẹp nên anh em dừng lại tha hồ tự sướng.

    Apham chụp bằng camera trước của Galaxy A5, máy ảnh này có độ phân giải 5MP nên ảnh chụp rất rõ nét




    Ảnh chụp từ camera trước được máy xử lý hơi láng mặt, có lẽ Samsung muốn ảnh selfie luôn luôn đẹp với bất kể khuôn mặt nào, làn da nào. Mụn miếc bay hết trơn luôn nên nhìn ai cũng như trẻ ra
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chụp chi tiết hơn về cây cầu treo này


    Buổi sớm nên người dân sinh hoạt đi ngang qua cây cầu này rất tấp nập




    A5 khởi động qua chế độ chụp ảnh khá nhanh. Cảnh thoáng qua mà mình vẫn có thể chụp ảnh lại được


    Được sửa bởi apham lúc 09:49 AM ngày 11-01-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Long An là vựa lúa của khu vực Đồng Tháp Mười, Đồng bằng sông Cửi Long do đó mùa này đến đây các cánh đồng lúa đang vào giai đoạn chín hạt, thu hoạch lúa.

    A5 chụp close up rất tốt, lấy nét nhanh. Chụp một góc ruộng lúa đang bắt đầu chín hạt


    Gần hơn


    Gần hơn nữa
    Được sửa bởi apham lúc 09:59 AM ngày 11-01-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đạp mệt quá thì cũng phải nghỉ mệt nạp năng lượng
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Tự sướng Đạp Chụp giữa sông Vàm Cỏ


    Phía sau hậu trường, ảnh của mình được 1 anh trong đoàn chụp lại


    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chuyến đi này mọi người đi theo tỉnh lộ 50 nên qua 3 lần đò ngang. Con đò đầu tiên có tên là đò Bà Nhờ, leo lên con đò ngang 15 tấn này thì có 1 sự cố xảy ra. Đò chết máy giữa sông, trôi tự do va cái rầm vào xà lan đang neo đậu ở mé sông Vàm Cỏ. Cảm giác lúc đó rất là yo mốt, bà con mặt mày xanh lè. Cuối cùng có tàu kéo đến giải thoát.

    Bỏ tiền chỉ có 2 ngàn đồng mà có được trò chơi cảm giác mạnh, đỡ phải tốn 100usd đi Universal Studio chơi mà còn kém mạo hiểm hơn

    Tàu kéo đã đến


    May quá, qua đến bờ bên kia rồi
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ghé 1 quán chuối chiên nằm ngay ngã tư Châu Thành, Long An


    2 vợ chồng này chiên chuối cấp tập cho đoàn đạp xe gần 20 người. Chỉ có 3 ngàn đồng/ miếng. Ăn rất ngon


    Ngon ngon nóng giòn
    Được sửa bởi apham lúc 04:12 PM ngày 12-01-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ngó xéo qua bên đường có mấy tiệp chạp phô cũng hay hay, thế là cầm A5 chụp luôn


    Chuyển sang màu trắng đen xem thế nào


    Nhích góc máy qua 1 chút để lấy con đường có 2 em học sinh đạp xe giống mình
    Được sửa bởi apham lúc 04:16 PM ngày 12-01-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •