Trang 1 / 5 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 41

Chủ đề: Praha - một chuyến đi để đời

  1. #1
    Tham gia
    09-08-2007
    Location
    France
    Bài viết
    764

    Praha - một chuyến đi để đời

    Hồi 1 : Anh hùng hội ngộ trên đỉnh Bộ Mã

    Chia tay praha năm ngày rồi nhưng nhưng gì còn đọng lại trong tâm trí có lẽ sẽ đi theo suốt cả cuộc đời.

    Cảm giác đầu tiên khi bước xuống sân bay là lạnh, lạnh hơn Paris nhiều, phong phanh 2 tấm áo trên người, mình co ro lên xe bus - chuyển qua metro để về tới hostel. Ga tàu điện ngầm ở Séc rất sạch sẽ, không có "rào cản" giống như ở Paris, có lẽ người dân bên này sống có ý thức và ít lộn xộn hơn những thành phố khác, y hệt như bên Đức vậy.


    Do hôm đầu tiên tới Praha lúc 11h đêm nên chẳng kịp thăm thú gì mấy, hostel ngay cạnh quảng trường con ngựa (như những người Việt tại CH Séc vẫn hay gọi) nên tranh thủ làm kiểu ảnh.


    Ngày thứ 2 :

    Chuyến đi này kéo dài 3 ngày 3 đêm nên mọi hoạt động đều tập trung vào ngày thứ 2 vào ngày thứ 3 ở Praha.

    Buổi sáng của ngày thứ hai tranh thủ đi thăm được mấy công trình nổi tiếng :

    Tòa thị chính (Municipal House)


    Cầu tình - Charles Bridge - cây cầu nối liền Prague castle với thành phố cổ


    Old Town Hall (bên trái ) nơi có Astronomical Clock nổi tiếng và St Nicolas Church, tất cả đều nằm ở quảng trường con gà (có lẽ gọi là quảng trường con gà vì astronomical Clock được trang trí một con gà bằng đồng vàng ở trên)


    Pawder Tower


    Sau bữa ăn trưa tại McDonald (cho nhanh và cũng chẳng biết quán nào ngon quán nào dở) cả đoàn kéo nhau lên khám phá lâu đài Praha. Ấn tượng là càng đi càng thấy nó rộng và đẹp nữa, lâu đài như một thành phố nhỏ trên đỉnh núi vậy, có nhà thờ, có nhà hát lớn, có cung điện, viện bảo tàng, hàng quán... nói chung là không thiếu thứ gì, chắc do hồi xưa mấy ông vua Praha lười đi lại nên xây tât cả ở một chỗ cho tiện.

    Đi lòng vòng trong quần thể đấy lại tìm được một chỗ có view rất đẹp nhưng ngày hôm sau mới biết đấy mới chỉ là chỗ có view đẹp thứ 2 ở Praha thôi .


    Đồng hồ điểm 5h chiều, giờ G đã đến, chuẩn bị gặp guide tour xịn của Praha mà chưa bao giờ biết mặt . Hẹn nhau ở "chân con ngựa" như bác Trâu nói, lúc tới nơi thì thấy 2 bóng hồng, 1 của bác Trâu, cái còn lại là của bác MiniOne . Anh em gặp nhau giới thiếu mấy câu là đi ngay vào chủ đề chính : tác nghiệp


    Lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối nên không còn thời gian để đi dạo và chụp ảnh nữa nên quyết định lấp dạ bằng những món đặc sản của Séc. Đi mãi ra khỏi trung tâm thành phố đến một khu khá hẻo lánh và heo hút (mình hay liên tưởng đến phim kinh dị Mỹ, có lẽ chăng Trauvang feat MiniOne là một băng đảng giết người hàng loạt đang thiếu thịt người làm nhân bánh bao ???) thì mới tới một quán ăn mà người Việt gọi là quán rừng (tại vì ở đây hồi trước toàn là rừng cây, đèo heo hút gió) không khí ở đây thì bác nào đi bia ôm ở Việt Nam rồi thì cứ tự động suy diễn ra... tiếc thay là quán đã đông kín khách nên lại phải lóc cóc đi ra một quán khác vắng khách hơn nhưng không kém phần hấp dẫn, nơi mà tôi gọi là "Nơi bắt đầu của mọi câu chuyện"

    Đầu tiên là gọi món :


    món ăn gọi nôm na ra thì có bia và thịt, nhưng bia nó đặc biệt thơm và thịt thì đặc biệt ngon, cái thú uống bia ăn đồ nướng thì ở đâu cũng tuyệt vời cả rồi. Hơn nữa chủ quán ở đây rất khéo chiều khách, cho khách đói meo gần 1 tiếng đồng hồ (khi cái bụng đã lấp được khoảng 3, 4 vại bia tươi) thì mới đeo đồ ăn nóng hổi thơm phức ra, ngô của bác Quỳnh lúc đấy mới ngon thực sự.

    uống hết bia nhưng súng vẫn kè kè bên người


    MiniOne - Chàng trai vui tính dễ thương mà sự xa cách anh khiến cho bao nhiều trái tim kiều nữ tan vỡ.


    Hàng về, chén thôi


    Cái này là Nai-ca, chỗ tớ các cậu chịu khó ra thùng rác bới là được hàng tá.


    nhưng con của tớ thì độc hơn, tớ lắp quả lens chụp xuyên được quần áo con gái.


    thôi, máy ảnh tớ các cậu biết rồi, để tớ hát cho các cậu biết chất giọng tớ


    tớ có tuyệt chiêu vừa uống vừa xoa bụng, trôi nhanh đáo để


    làm kiểu ảnh trước khi rời quán để thác loạn tập 2.


    Hồi 2 : Kim Ngưu náo loạn Nha Phong động

    E hèm, nhờ nhận được sự động viên cổ vũ của cái thành viên trong đội bay em xin post phần tiếp theo và cũng là phần ly kỳ nhất của đêm thác loạn.

    Nghe giang hồ đồn dân chơi ở nhà bây giờ có thú bù khú tụ tập, bay nhảy, thác loạn ở những "động lắc" đó là những nơi được trang bị hệ thống loa dàn, loa thùng cùng với chế độ cách âm siêu việt, hóa ra cái nôi của thú ăn chơi đó không phải ở đâu khác mà chính là tại Praha - vương miện của châu Âu này.

    Đoàn thám hiểm dẫn đầu bởi chủ soái Kim Ngưu náo loạn Nha Phong động nơi cư ngụ của yêu quái miniOne, tên yêu quái đầu to hơn mình có giọng ca ngọt ngào ru ngủ đầy mê hoặc. Đã bao nhiêu anh hùng hảo hán phải bỏ mạng trước động Nha Phong miniOne cất lên lời hát với những "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", "Đường chúng ta đi", "Tình ca", "Điều giản dị", "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây", "Thời hoa đỏ", "Nổi lửa lên em", "Tiếng chày trên sóc Bom Bo"... vân vân và vân vân. Nhưng hôm nay, miniOne đã gặp một đối thủ nặng ký mà y không lường trước được hết khả năng, đó chính là anh hùng Kim Ngưu, anh luôn kè kè bên mình bửu bối trân truyền Nây-Ca và đặc biệt hơn, điều mà ngay cả miniOne trong mơ cũng không thể tưởng tượng được đó là chàng Kim Ngưu của chúng ta mắc chứng thối tai nhờ hơn 30 luyện kỹ năng "Tai không ngoáy" nên không một giọng ca vàng nào có thế chọc thụng màng nhĩ dày hơn 5 xăng ti mét của chàng... nói chuyện dông dài chắc hẳn khiến quý độc giả hồi hộp, sau đây xin đi vào diễn biến trận chiến :

    miniOne đứng trước cửa động thét vang, bốn bề dưới chân núi Praha bốn rung chuyển :
    "Tên kia, người là ai, sao cả gan dẫn xác tới chốn này ?"
    Kim Ngưu (mặc dù hơi lãng tai nhưng chàng có khả năng nhìn miệng đoán lời) ươn ngực đáp trả không kém phần oai phong :
    "Ta là Kim Ngưu, 14 tuổi bẻ gẫy sừng trâu, 20 tuổi có thế một tay bưng một quả núi, không anh hùng hảo hán nào trên đời không biết danh, yêu ma quỷ quái ta giết nhiều không kể siết"
    miniOne bụng bảo dạ, tên này sao dám hống hách thế nhỉ ta đặc biệt không được khinh suất, phải giở tuyệt chiêu một đòn hạ gục mới được. Đoạn, yêu quái miniOne hống hách la lớn :
    "Hơ, tên này to gan thật, có giỏi thì đấu với ta 330 hiệp, kẻ nào bỏ cuộc trước thì chịu thua"
    Không đến 1/10 tíc tắc, Kim Ngưu chấp nhận lời thách đấu của miniOne và cả hai lao vào một cuộc chiến không khoan nhượng, vô cùng khốc liệt.

    Tí quên, trước khi giao đấu hai bên có quyền khởi động. Mỗi bên có một cách khởi động riêng nhưng cả hai đều vô cùng đặc biệt, thiên hạ tự cổ chí kim chưa một ai biêt tới :

    Đầu tiên, phong cách pha trộn giữa ngồi thiền và ngồi học:


    Kiểu thứ hai là, luyện cơ miệng :


    Sau hơn 1 phút khởi động, 2 bên bắt đầu giao đấu :




    Trận đấu kéo dài hơn một canh giờ với khoảng chừng 20 hiệp đấu, đã có những chiến sĩ gục ngã :



    Đấu giọng rồi bây giờ đến đấu súng :

    Người bắn từ trên xuống


    Người bắn từ dưới lên


    Trận chiến kéo dài tới chừng 40 hiệp thì hai bên tạm đình chiến lấy sức hẹn hoàng hôn ngày hôm sau chiến tiếp. Trước khi rời khỏi Nha Phong động, hai bên không quên chụp tấm hình lưu niệm :





    Hồi 3 : Chân nhân "mới" lộ tướng

    Nói đến mảnh đất pờ ra ha nơi quy tụ tất cả anh hùng hảo hán phía đông của âu châu thì không thể không nhắc đến một nhân vật mà chỉ khi nghe đến tên của anh thôi cũng phải sởn tóc gáy. Chân nhân bất lộ tướng, chàng trên thông thiên văn dưới tường địa táng, cất một bước đi vạn dặm, có tài hô mưa gọi nắng. Đến nay thì còn rất ít sử sách ghi lại tuổi thơ của chàng, trong đó có một tài liệu tuyệt mật mà có lẽ chính chàng cũng tưởng rằng nó đã bị lãng quên... chuyện kể rằng năm ba tuổi khi mới chập chững biết đi chàng mò vào bếp ăn vụng món đặc sản thịt tác ta của người séc (thịt bò sống trộn với một số gia vị khác như hàng, tỏi, mù tạc rồi dùng với bánh mỳ nướng) nhưng lúc đó thịt còn chưa được khử trùng bằng hành tỏi thì chàng đã xơi một lèo ba đĩa dành cho 12 người lớn kết quả là chàng đã bị té ze mất ròng rã ba tháng trời, một quá khứ đau buồn mà chàng muốn chôn vùi vào dĩ vãng. Nói đến đây chắc hẳn các bạn đã đoán ra chân tướng của vị anh hùng hảo hán nào, đó chính là Ku mà giới chơi trò nhốt hình người vào giấy trắng còn gọi là kulaty. Một số tài liệu còn ghi chép rằng anh còn kinh qua nhiều nghề nghiệp khác nhau, trong đó có nghề má mì dắt gái và theo một số thông tin của giới tình báo sắp tới đây, kulaty sẽ tạo ra một chiếc hộp kỳ diệu đầy ma thuật mà có thể nhốt trong đó 600 nhân mạng cùng với bóng đêm và tiếng nhạc cụ dữ dội, tham vọng của kulaty là nhét hết thanh niên Việt Nam trên mảnh đất séc vào trong đó. Nói đến đây chắc hẳn một số người không khỏi tò mò chiêm ngưỡng nhan sắc của chàng (một vẻ đẹp đã khiến hằng hằng sa số kiều nữ rơi vào lưới tình mà không thể thoát ra được) :

    và đây chính là chàng lúc bình thường :


    và lúc cạn nửa cốc, bắt đầu vừa hát vừa nói :

    Được sửa bởi Gromit lúc 06:30 PM ngày 25-04-2008

  2. #2
    Nhớ! Thèm! Vui quá, bao giờ lại được sang thăm nhau nhỉ???

  3. #3
    Tham gia
    26-11-2007
    Location
    czech republic
    Bài viết
    86
    Ohhhhhhh......Gromit máu nhẩy....tiếp đi.a sẽ yểm trợ sau..hehehe

  4. #4
    Gromit chụp bằng Nokia N73 mà đẹp phết. Thêm tí PS thì ổn

  5. #5
    Tham gia
    14-09-2007
    Location
    Czech republic
    Bài viết
    1,091
    Tiếp đi nào Gromit! tớ chưa thấy tớ nằm ở xó xỉnh nào cả hehe

  6. #6
    Tham gia
    09-08-2007
    Location
    France
    Bài viết
    764
    keke, có ngay có ngay.

    @bonny: N73 mà lị, phải hơn k800i chứ ;)).

    Các bác đến hết rồi cơ mà bác Trâu đâu nhỉ ?

  7. #7
    Tham gia
    21-08-2007
    Location
    Germany
    Bài viết
    848
    @Gromit: ảnh đẹp + bác dẫn chuyện vui lắm.

    @MiniOne: giọng MiniOne thì khỏi chê rồi, đấu với "ngưu ma vương" thì chỉ ngang tay thôi. Thắng thua phải là với bác iha.

    @Ku:
    Quote Được gửi bởi Gromit View Post
    Quả này đúng là chân dung Ku "chăn dắt" luôn. hehehe

    @street-eyes: nghe đồn Pfingsten (12/5) bác iha lại sang tụ tập với bác trauvang đấy, em sang đi.

  8. #8
    Tham gia
    30-05-2005
    Location
    Prague Czech Republic
    Bài viết
    2,604
    Ối xời, bận mấy hôm mà cứ hắt hơi mãi... hóa ra mình bị kiu trong này. Đợi nhá, đợi xờ cen nhá... mà các bạn Paris cho uống beer xỉn quá, mất xừ cuộn film ngon giờ hãn tiếc.

    Hic hic hic

    www.sondoan.com | another way of telling

    Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.

  9. #9
    Tham gia
    10-06-2006
    Bài viết
    2,383
    Các bạn vui mình lại thèm
    @Ku: "Ấy" đấy hả?
    .

  10. #10
    Ơ, thế Gromit đi Praha để tét N73 chứ ko phải 5D à? :D Ảnh số 2: cái nhà nét nhỉ? :-P

Trang 1 / 5 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Praha – Lộng lẫy, vinh quang và tình người
    By Hung dong in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 195
    Bài viết cuối: 04-05-2020, 02:21 PM
  2. Praha Ngày và đêm
    By PraHaByNjGhT in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 11-09-2009, 11:26 PM
  3. Praha một ngày tuyết
    By street-eyes in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 30-09-2008, 09:26 PM
  4. Praha về đêm
    By kulaty in forum Ảnh phượt, ảnh du lịch, ảnh phố
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 27-09-2007, 08:30 PM
  5. Praha cổ kính
    By quynhnh in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 04-08-2007, 11:04 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •