Hành động thì e đã đưa ra rồi , chỉ ko biết bác có đàn ông để chấp nhận hay ko thôi
Còn về câu nói thì tự nhiên e nghĩ ra và nói thôi , chứ có quote của ai đâu mà bác nói e bắt bẻ ? Bác lại bắt bẻ e ;))
Hành động của bạn là đứng chờ và rút kinh nghiệm phải không ạ? Cái dây đó chắc còn dài lắm, nhưng tương lai của thiên nhiên vn thì không dài như vậy đâu bạn.
Gear còn đang thiếu vài món.
LOL. Chờ coi ra sao để rút kinh nghiệm.
Thật buồn cho lủ trẻ con.
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Mình chấp nhận làm kẻ thất phu để post bài này lên mong rằng bọn súc sinh ra mặt. Chuyện dai dưa chờ đợi có mục đích.
Nhựng loải súc sinh không xuất hiện mà chỉ có loài ruồi nhặng, côn trùng bu vào rỉa rúc. Mình vẩn kiên nhẩn chờ đợi.
Bác không ùng hộ thì đừng nên tham gia vào trong cuộc chiến này. Chỉ có một là bạn đứng bên bọn súc sinh, hai là bạn đứng bên kẻ thất phu này. Tùy bạn chọn.
Thân.
PS. Cuộc chiến của tôi nếu không có dính dáng gì đến bạn thì dừng nên tham gia. Cuộc chiến này không chấp nhận trung lập.
Được sửa bởi The Old Man lúc 03:45 AM ngày 16-12-2014
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Xin lội bác chỉ vì một vài chử để cảnh báo với bác, và các bạn đang tham gia diện đàn này là có người đang đem diện đàn này ra để làm vui cho họ mà bác đã dùng những từ ngữ hơi nặng nề rồi vậy em đây thành thật xin lổi đã quấy nhiễu đến bác và xin tự ý xoá đi bài viết của mình và tránh xa diễn đàng này của bác vạn lần xin lổi đến bác
Được sửa bởi nguyenjose lúc 03:48 AM ngày 16-12-2014
Cám ơn bạn rất nhiều.
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Em lạy bác, hình như bác có vấn đề về đọc hiểu.
Bác trích dẫn lại câu văn của bác Tom mà bác có đọc hết hay ko mà ko hiểu, hoặc là bác cố tình không hiểu, hoặc là bác đọc rồi mà vẫn không hiểu.
Để em thông cho bác nhé:
- Bác ấy đã xin phép người đăng cái hình này để chỉnh sửa dùng cho bài viết này rồi.
- Bác ấy đăng tấm hình đã chỉnh sửa này là có mục đích, chứ ko phải đăng vu vơ để rồi bác lấy cái cớ này cớ nọ để nói lại bác Tom.
- Và đây không phải riêng gì sự bực tức của cá nhân bác Tom, trước đây đã có rất nhiều người nói về vấn nạn này, nhưng dường như những lời nói đó ko đủ ép phê để họ thức tỉnh, bắt buộc phải mạnh tay với họ.
Tóm lại nếu bác ko quan tâm đến nội dung của đề tài thì nên dừng lại. Đừng bắt bẻ câu chữ của người khác nữa.
Em nói thêm, có những người sẽ nói sao ko lên án các hành động bắt, bẫy, tận diệt chim, những hành động này bị lên án rất nhiều nhưng vì ý thức còn kém, cộng với cơm áo gạo tiền nên không ngăn được họ. Trở lại vấn đề này, hình mấy bác đó chụp sẽ đc rất nhiều người xem, nếu mọi người biết được sự thật trong bức hình thì khác nào là đang tuyên truyền ủng hộ việc phá hoại tự nhiên.
Được sửa bởi quynhdk lúc 04:00 PM ngày 16-12-2014
Mấy thằng đó chắc thuộc loại ba sàm ù ù lù đù rồi chứ Già thấy anh em chụp chim nếu có súng ống, phụ tùng đầy đủ thì sẽ chụp rất ngon. Chỉ cần thêm sự nhẫn nại canh chừng thì đều xong. Có mấy thằng ko biết nhiều hay làm biếng mới giết chim rồi chụp.
Già đây già cả, chân yếu, tay rung chứ nếu còn sug sức thì cũng nhí nhảnh chân sáo chụp với các bạn trẻ cho vui. Có lần già thấy mấy anh chụp chim trang bị súng ống to đùng, xung quanh lại quấn lá ngụy trang kiểu úc canh chim. Có anh còn đi đến miệt thứ, ruộng sình Đồng Tháp canh sếu đầu đỏ cả vài tuần, vài tháng chứ đâu dễ gì mà chụp chim được như chụp chân dung mấy em mắt xanh mỏ đỏ tay nhọn.
Dân người chuyên nghiệp, nhẫn nại mới canh được chim mà chụp chứ ai đời mà giết chim chết rồi chụp như mấy vớ vẩn này.
Bò ngu vì sữa và thịt của nó.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)