Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 27

Chủ đề: Cách Vietnam đón Malaysia chiều mai sẽ thế nào?!

  1. #11
    Tham gia
    25-03-2007
    Bài viết
    1,363
    Trong mỗi dịp gặp gỡ, thường có một bên nhiều điểm hơn về mặt này, điểm khác - lẽ thường - đó gọi là Giao... hữu.
    Ai cũng về nhất - thế giới này sẽ rất buồn tẻ !

    .

  2. #12
    Tham gia
    05-05-2012
    Location
    Hoa Cầy
    Bài viết
    198
    Quote Được gửi bởi Mekong@oz View Post
    Trong mỗi dịp gặp gỡ, thường có một bên nhiều điểm hơn về mặt này, điểm khác - lẽ thường - đó gọi là Giao... hữu.
    Ai cũng về nhất - thế giới này sẽ rất buồn tẻ !

    .
    Đồng ý với bạn ở câu "ai cũng về nhất - thế giới này sẽ rất buồn tẻ".

    - Một trong những điều làm bóng đá trở nên một trong những môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh là việc không thể nào dự đoán chính xác được kết quả thắng/thua cho tới khi trái bóng dừng lăn. Trong những trận đấu túc cầu thế giới, biết bao lần ta được xem đội bóng được cho là ở "kèo dưới" lội ngược dòng và thắng đậm đội bóng "kèo trên".

    Những niềm vui bất tận "nổ tung" cầu trường khi thắng/khi cầu thủ sút tung lưới đối phương; những giọt nước mắt lăn dài ngay trên khán đài (từ mọi lứa tuổi: già trẻ lớn bé) khi đội bóng mình yêu thích bị thua; hình ảnh thủ thành quì gối ôm mặt khóc ròng, huấn luyện viên/cầu thủ đội bạn tới vỗ vai an ủi, là những hình ảnh rất đẹp trong bóng đá.

    Thắng: Vui. Thua: Buồn (tất nhiên)

    Buồn nhưng chẳng có gì phải xấu hổ cả.

    Quan trọng nhất là cách bạn thắng như thế nào, và thua như thế nào. Biết vì sao mình thắng, tại sao mình thua.

    Có nhiều lúc thắng nhưng vẫn "nhục" như thường nếu như thắng bằng tiểu xảo, bằng trò gian lận, chơi bẩn.

    Thua, biết vì sao mình thua, học hỏi đối thủ và trưởng thành lên, chuyển bại thành thắng (như đội bóng Mã lai Á đã vừa làm được).

    - Thực sự điều làm tôi băn khoăn "lo lo" nhất trước khi trận đấu diễn ra, không phải là tỷ số hay kết quả trận đấu, mà là cách các cổ động viên Việt Nam mình đối xử với đội khách & cổ động viên đội bạn như thế nào. Nếu cũng nhào vào đập họ "lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc" khi bị thua (như họ đã làm với ta) thì mới rất đáng xấu hổ.

    Hãy xem cách cư xử đáng học hỏi của huấn luyện viên Miura:

    - ông xin lỗi các CĐV nhưng từ chối chỉ trích các học trò.

    (Tôi cảm nhận qua đó ông gián tiếp gửi một lời nhắn thầm lặng: cần bỏ thái độ "thắng được người mặt đỏ như vang, không thắng được người mặt vàng như nghệ", rồi "thắng là ca tụng lên tận mây xanh", "thua một cái quay qua ném trứng, bảo cầu thủ bán độ này nọ")

    - ông thừa nhận đối thủ giỏi hơn. Thừa nhận người ta giỏi hơn là bước đầu để tiến bộ, học hỏi

    Tôi thấy là Việt Nam đã tuyển được huấn luyện viên tốt cho đội bóng.

    Tôi cảm thấy rất kính trọng người này. Mong Việt Nam mình tiếp tục giữ được ông thầy này lại để tiếp tục dẫn dắt đội bóng Việt Nam.

    Miura xin lỗi CĐV Việt Nam


    HLV Miura thừa nhận đội bóng đã thua đối thủ nhiều mặt trận này. Ảnh: Giang Huy.

    "Đây là một trong những trận cầu tồi tệ nhất trong sự nghiệp HLV của tôi", Toshiya Miura mở lời mà như cố nén tiếng thở dài trong cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 tối 11/12.

    Ông sau đó gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam, nhất là 40.000 CĐV đã chịu gió rét, lèn chặt các khán đài Mỹ Đình để tiếp lửa cho đội nhà. "Sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ từ đầu giải là một yếu tố quan trọng giúp đội tuyển đi tiếp đến giai đoạn này. Tôi rất cảm kích vì tình cảm đó. Tôi biết mọi người đều kỳ vọng ở một trận đấu thuyết phục và suất vào chung kết hôm nay, nhưng thật tiếc, vì chúng tôi không làm được điều đó. Thay mặt đội tuyển, tôi cảm ơn muốn xin lỗi các CĐV vì thất bại bày".

    Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật từ chối chỉ trích các học trò, đồng thời bác bỏ khả năng đội tuyển chủ quan vì lợi thế từ lượt đi: "Ai cũng có thể mắc lỗi và sai sót hôm nay không chỉ xuất phát từ hàng thủ, không ai có thể đổ lỗi cho các hậu vệ của tôi. Tôi cũng không nghĩ các học trò của mình lơ là, chủ quan sau khi thắng trên sân khách lượt đi"

    Nguồn thethao.vnexpress.net
    When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something

  3. #13
    Tham gia
    21-10-2006
    Bài viết
    3,245
    dạ đúng là phải như vậy !! nhưng cũng nên hỏi là sao trong những trận như thế này hầu như toàn thua thôi hihihi !!!!!!
    canon F1 A1 30D 50 1.8 55 1.2 SSC 18-55 +1 MỚ LINH TINH
    Càng thêm thiết bị ,hình càng xấu !!!

  4. #14
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Hôm qua thì mình không có cơ hội xem vì mình đang bận setup hệ thống audio mới của mình để mình rảnh mình sẽ viết review về Emotiva lên forum mà mình đã dùng cả một hệ thống của nó gồm 4 components khác nhau thay vì đa số các bạn đều dùng một cái receiver. Cái này thường là phải dành cho ai thích chuyên sâu về audio thì mới chơi vì đụng đến processor hay preamp đều không phải đơn giản phải hiểu về kỹ thuật một chút và giá thường phải cao hơn vì nó phức tạp. Cái UMC-1 processor của mình tự nhiên bị hỏng nên Emotiva đền cho mình cái khác UMC-200 vì UMC-1 không còn sx.

    Hôm qua mình thấy topic của anh binhfocus tất nhiên mình biết anh ấy mình định viết tham gia nhưng may mắn là mình bận với chuyện khác của forum nên không biết.

    Đêm qua mình chỉ mở phone xem kết quả lúc xem nhìn thấy 1-3 cứ nghĩ rằng VN mình thắng 3-1 mà không phải vậy. Chỉ đến lúc đó là mình biết sẽ thua rồi không cần xem thêm.

    Vấn đề ở đây không phải là thua, mà vấn đề ở đây là sự bất ngờ khi thua thể hiện ở phong độ không ổn định -> không có khả năng tạo ra sự tin tưởng khi thi đấu. Mình cũng như các bạn khi mình thấy 2-1 trước đó mình cảm thấy rất vui vì mình nghĩ đá sân khách mà vậy thì tốt.

    Thật sự không phải vậy, câu giải thích của mình là những người này họ không được đào tạo chuyên nghiệp từ cơ bản họ không có khả năng cơ bản nền tảng vững chắc cho nên khi họ gặp những trận áp lực lớn họ không thể hiện được. Đây là vấn đề đã từ rất lâu của BDVN không phải chỉ mới bây giờ. Với khả năng này cho dù bạn có kêu HLV giỏi nhất thế giới về thì cũng vậy.

    Khi mình nhìn thấy việc đó mình rất buồn nhưng mình post ở đây là vì mình muốn nói ở xã hội mà nó không đặt nặng vào đào tạo chuyên môn từ cơ bản, chỉ quan tâm đến ngọn mà không quan tâm đến gốc, thì kết quả sẽ luôn là sự thất vọng như vậy. Một xã hội gần 90 triệu dân không thể tạo ra được 11 cầu thủ ra hồn đá với một đội nhỏ bé như vậy mà thua rất nặng, thua ngay trên sân nhà. Chính vì cái thua nặng ở nơi mà ai tin rằng cũng thắng hoặc hòa mới làm cho người hâm mộ rất đau lòng.

    Họ không quan tâm đến đào tạo nền tảng từ nhỏ bời vì làm được như vậy sẽ phải rất khó khăn phải tốn nhiều công sức và người đứng đầu phải có khả năng thật sự. Cái đó là cái không có và vì cái gốc nó không có cho nên hoa quả nó ra nó như vậy.

    Mình mong rằng chú Đức sẽ không đi theo con đường này cho U19 và phải rèn luyện thế hệ kia từ những nền tảng căn bản để chỉ 2-3 năm sau khi thi đấu Seagames chúng ta không còn phải đau lòng khi bất ngờ như thế này. Không phải là thua mà chổ mình muốn nói là chính sự yếu kém về nền tảng cơ sở cho nên nó mới tạo ra sự yếu kém về bản lĩnh như thế kia.

    Cho nên mình hay nói hoài, các bạn nào ở VN mà muốn chụp ảnh kiếm tiền phải đi học bài bản đàng hoàng từ trường lớp đàng hoàng rồi hãy đi ra kiếm tiền, đừng vì lợi nhuận mà quên đi nền tảng. Không ai muốn làm bời vì muốn đi từ nền tảng là phải đầu tư rất lâu.

    Vì nền tảng không có cho nên cứ làm cho mọi người phải luôn đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Khi bạn nhìn ở mặt vĩ mô hơn, nếu như không xây dựng cơ sở hạ tầng và giao thông, và quy hoạch từ nền tảng rồi 10-20 năm sau bạn sẽ thấy hậu quả của nó. Càng phát triển, nền tảng càng bị mất đi. Lẽ ra là phải ngược lại.

  5. #15
    Tham gia
    26-07-2009
    Location
    Saigon
    Bài viết
    750
    Bác dragonfly39 đã nói rất thuyết phục em, nhất là ý giành sự tôn trọng cho HLV Nhật Bản - Miura! Cũng chỉ mong LĐBĐ VN giữ chân HLV Miura làm việc lâu dài.
    Quote Được gửi bởi dragonfly39 View Post
    ...
    Hãy xem cách cư xử đáng học hỏi của huấn luyện viên Miura:
    - ông xin lỗi các CĐV nhưng từ chối chỉ trích các học trò.
    (Tôi cảm nhận qua đó ông gián tiếp gửi một lời nhắn thầm lặng: cần bỏ thái độ "thắng được người mặt đỏ như vang, không thắng được người mặt vàng như nghệ", rồi "thắng là ca tụng lên tận mây xanh", "thua một cái quay qua ném trứng, bảo cầu thủ bán độ này nọ")
    - ông thừa nhận đối thủ giỏi hơn. Thừa nhận người ta giỏi hơn là bước đầu để tiến bộ, học hỏi
    Tôi thấy là Việt Nam đã tuyển được huấn luyện viên tốt cho đội bóng.
    Tôi cảm thấy rất kính trọng người này. Mong Việt Nam mình tiếp tục giữ được ông thầy này lại để tiếp tục dẫn dắt đội bóng Việt Nam.
    Như anh Nikonian2006 chia sẻ, em còn mơ ước rằng LĐBĐ VN mời thêm chuyên viên người Nhật làm việc cố vấn cho LĐBĐ trong chiến lược đào tạo phát triển bền vững cho bóng đá VN, điều mà bóng đá Nhật Bản đã làm được chỉ sau khoảng 1 thập niên.

    Người Việt Nam yêu bóng đá thật sự cuồng nhiệt và sâu nặng không kém bất cứ 1 tình yêu nào, một quốc gia nào. Những người tiên phong như bầu Đức đáng được mến mộ.

    Suy nghĩ đến giờ này em vẫn không có cảm giác là đội tuyển VN đã bán độ trận rồi, mà chỉ là 1 tai nạn định mệnh. Nhìn mặt tích cực so với thời gian trước kia, về tinh thần, sự bình tĩnh cần thiết đều có sự tiến bộ rõ rệt. Sau khi bị dẫn 1-4 chóng vánh mà các cầu thủ không vỡ trận, không thô bạo, mà còn đá lấn lướt, sắt nét và ghi được 1 bàn thắng của CV9.

    Tham khảo, các bác xem lại trích đoạn các pha bóng ác ý của Malaysia ở trận lượt đi link sau:
    https://www.youtube.com/watch?v=Jd9j9QwWKkk

  6. #16
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Quote Được gửi bởi Nikonian2006 View Post
    .... xã hội không đặt nặng vào đào tạo chuyên môn từ cơ bản, chỉ quan tâm đến ngọn mà không quan tâm đến gốc, thì kết quả sẽ luôn là sự thất vọng như vậy.....
    em rất đồng ý ý kiến này của bác~
    Lx_Nikon + iphone

  7. #17
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    Chuyện nhà em:
    Trước giải AFF Suzuki Cup 2014, bố em luôn bảo vệ quan điểm là nên để mấy cầu thủ U19 thi đấu chung với các anh lớn ở Đội tuyền Quốc Gia; em là em phản đối vì dù yêu thích gì đi chăng nữa thì cũng nên thực tế một chút, U19 là U19 quá lắm là đá U23 thôi chứ cấp độ Đội tuyển Quốc Gia là khác nữa; đến cả thiên tài bẩm sinh Ronaldo năm 1994 nổi như cồn nhưng khi vào đội tuyển Quốc Gia Brazil đá World Cup còn phải ngồi dự bị (vì năm đó mới có 16-17 tuổi gì đó). Trước giải, chả mấy ai hy vọng đội tuyển Quốc Gia đá đẹp, còn lọt vào bán kết là chuyện phù du. Ai ai cũng chăm chăm U19...
    Trong giải, sau khi đá hoà Indonesia (thiếu may mắn), thắng Lào và Phillippines; truyền thông và người hâm một quay ra ủng hộ, lên đến cao trào là sau trận thắng trên đất Malaysia. Bố em thì khỏi nói, ủng hộ hết mình.
    Đến giờ, sau khi kết thúc trận hôm qua thì mọi người lại đổ tội lên đầu câu thủ đá kém thế này, nghi bán độ thế kia,... Uh, thì cũng không nên trách người hâm mộ quá bức xúc nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, đừng nên đổ hết lên đầu cầu thủ...
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

  8. #18
    Tham gia
    21-10-2006
    Bài viết
    3,245
    canon F1 A1 30D 50 1.8 55 1.2 SSC 18-55 +1 MỚ LINH TINH
    Càng thêm thiết bị ,hình càng xấu !!!

  9. #19
    Tham gia
    26-07-2009
    Location
    Saigon
    Bài viết
    750
    @Bác yashicanon: việc gì chưa chắc rõ ràng thì ai cũng có quyền nghĩ, phán đoán, phát biểu dựa theo kinh nghiệm của mình. Bác Chủ tịch LĐBĐ VN cũng có quyền ấy.
    Em mời Bác yashicanon tham khảo thêm trần tình của em Thành Lương theo link sau:
    http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc...o-3119631.html

  10. #20
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Em TTD

    Cho đến hôm nay anh vẫn còn buồn vì đá trận lượt về như vậy. Ở một xã hội mà xây dựng không từ nền tảng cơ bản thì trong 20 năm qua từ năm 1996 bước vào thi đấu trong vùng thật sự thì hầu như là thất vọng. Chưa bao giờ mà có thể tự hào là đẳng cấp hơn người Thái, có ăn nó thì cũng chỉ là may mắn mà thôi. Ngày xưa chỉ có một người Thái bây giờ ngoài Mã Lai còn có Phi và Singapore hơn thằng này thì cũng gặp thằng kia. Với cách quản lý hiện tại thì vẫn không thoát ra được đẳng cấp đang có.

    Mọi người không ai trách cầu thủ cả bời vì khả năng của họ chỉ đến thế. Họ mất đi nền tảng căn bản cho nên khi vào những trận đấu quan trọng họ không đủ bản lĩnh để đối phó. Khi thua một trái là kéo theo thua tiếp. Người Đức từ thất bại của họ trước đây họ bắt đầu đào tạo lại thế hệ trẻ từ nền tảng cho nên ở trận chung kết vừa qua cho dù họ mất người quan trọng họ vẫn đủ bản lĩnh để chiến thắng.

    Chúng ta không so với người Đức nhưng nếu người làm lãnh đạo họ biết đào tạo đưa bé theo nền tảng từ nhỏ thì 23 năm sau em sẽ có được điều em muốn là đẳng cấp ở một vùng DNA. Nhưng tiếc thay, cơ chế xã hội của em tạo ra hai loại người lãnh đạo một loại là có tâm huyết nhưng không có tài lãnh đạo lên được vì chạy chọt mánh mung bè phái COCC loại thứ hai là mua chức cho nên lên đến đó chỉ tìm cách kiếm tiền bù lại chi phí đã bỏ. Những người đàng hoàng ở dưới họ thấy vậy họ nản luôn, bệnh gì họ phải bỏ công ra làm cho người khác phá. Kết quả là sự thất vọng như em đã thấy.

    Em đừng nghĩ rằng HLV giỏi thì sẽ đổi 100% nó có đổi nhưng chỉ ít thôi. Cầu thủ đá phải có bản lĩnh từ cơ sở nền tảng. Rõ ràng em thấy xin cầu thủ U19 đá tuyển như chú Đức không cho lên. Em phải hỏi tại sao lại như vậy? Tại vì chú sợ còn nhỏ quá vào trong đó sẽ bị lây nhiễm thói xấu hư cả thế hệ sau này. Và bản thân chú Đức phải tự bỏ tiền ra đào tạo mọi thứ. Từ năm 2015 em sẽ thấy kết quả của việc chú Đức đang làm. Lẽ ra tiền đó phải từ ngân sách nhà nước ra phải từ những cái gì nền tảng cơ sở mà ra nhưng không có vậy.

    Giáo dục thì càng ngày càng dậm chân, ý thức giao thông thì càng ngày càng yếu. Quy hoạch thì không có. Niềm tin con người với nhau trong xã hội thì càng ngày càng xuống. Ai cũng nghi ngờ nhau, chính vì không có niềm tin nhau cho nên chỉ sai một cái em thấy lại phải cho CA đi điều tra xem có bán độ hay không. Đó là hậu quả của việc đánh mất niềm tin con người.

    Anh mong rằng U19 sắp đến sẽ đi từ cơ sở nền tảng. Thắng thua không phải là chuyện đáng nói mà thua ở nơi không đáng do bản lĩnh không có, đào tạo không có chiều sâu thì mới đáng nói.

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •