Bản thân là một Hướng dẫn viên du lịch, được may mắn đi nhiều nơi, gặp gỡ làm quen với nhiều người, mỗi chuyến đi lại đem cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau mặc dù địa điểm giống nhau nhưng con người thì mới cả cảm xúc cũng vậy.
Mỗi khi xem lại những bức ảnh lại thấy Nhớ. Xin phép up lên đây những hình ảnh của những chuyến đi Hà Giang và một chút kinh nghiệm của bản thân trong cung đường này.
Có những chuyến nhớ ngày đi, có những chuyến mang máng và có những chuyến chẳng biết ngày bao nhiêu nhưng khi nhìn lại ảnh thì kỉ niệm lại ùa về ạ.
Dạ thôi thì cứ xin phép up theo bản năng, không phân biệt thứ tự ngày tháng:
Chuyến đi 24/10/2014.
Giây phút tập thể ban đầu tại KM0 - TP Hà Giang - chen mãi mới vào chụp được :D
Đã chuẩn bị bánh kẹo trên xe.... vừa mở cửa đã bị bao vây
123..... bayyyyy
Cành Lê trắng điểm rất nhiều bông hoa
Nhà của Pao
Hoa trên đá....
Lại hoaaaa
Chuẩn bị lên đỉnh :D
Chuẩn bị, chuẩn bị .....
Đã lên đỉnh....
Gửi lời yêu lắm ôi quê hương Việt Nam
Tối vẫn rất máu me
Rất mãn nguyện vì tổ chức được sinh nhật cho người đẹp trong đoàn