Nó cũng phản ánh thực tế thôi bác à. Em xin kể bản thân em.
Bất kỳ ai đã có quá trình phát triển lên rồi đều muốn có hội nhóm chơi chung hay tự lập nhóm riêng hay ít nhất là có đệ tử đi theo phụ việc.
Tuy nhiên chơi nhóm thì phải cùng mục tiêu, chí hướng hoặc trình độ. Nên thường các hội nhóm ở ngoài là nghiệp dư vì có thời gian rảnh. Coi nhiếp ảnh là 1 thú chơi nên tụ tập ngoài việc chính thì tụ tập cuối tuần chụp hoặc tổ chức đi du lịch vừa off vừa chụp. Còn những người đã có quá trình phát triển thì cuối tuần lại là thời gian làm việc chính. Nên nếu có tụ tập thì chỉ có nhậu buổi tối và tán phét vì bình thường cầm máy thấy đủ mệt rồi. Anh em tụ tập cho vui lại còn đi chụp nữa thì oải lắm. Mà nói thật là tụ tập dc cũng khó vì ban ngày chụp, tối chỉnh hình, rồi việc cá nhân. Mấy khi rảnh mà tụ tập. Rảnh đồng nghĩa với ko có việc. Mà ko có việc thì làm gì có tiền.
Chuyện trình độ cũng là một vấn đề. Như thời học sinh thôi, bác nhớ xem có phải bạn giàu thì chơi với nhau, bạn giỏi thì chơi với nhau. May ra có các hoạt động chung tập thể thì cùng ngồi lại với nhau. Những chương trình như Help portrait là như thế. Các bác nghĩ thế nào khi một người chụp ảnh chuyên đi cafe với 1 nhóm mới cầm máy và suốt buổi chỉ nói là con len này dc, chụp nét lắm, body kia thế nào. Mặc dù là họ chưa hề cầm và sử dụng qua, chỉ là nghe nói thế này thế nọ. Chụp chân dung là phải tele, cảnh là phải wide. Cũng đúng mà, họ mới tập chụp nên bàn luận thế đâu có sai, nhưng với 1 người chụp chuyên thì họ quan tâm cái đằng sau cái lỗ ngắm hơn. Vì thực sự những người mới chụp ai cũng đều trải qua giai đoạn đó cả. Body nào chụp dc, ống nào chụp đẹp.... Những người đã chụp lâu và biết rồi đưa lời khuyên thì phân vân ko biết có nên nghe theo ko vì cũng là nghe người khác nói rằng.... Bác cứ xem mấy topic xin lời khuyên trong vnphoto thì rõ. Những người đã dùng cho lời khuyên thì ít mà thành phần nghe nói là... tham gia chém gió thì nhiều. Ko bao giờ quan tâm nhu cầu chủ topic là gì. Cứ hàng to hàng khủng mà khuyên trong khi chưa hề dùng qua. Em nói đơn giản thử 1 topic thôi : D7100 và D300s. Công nghệ mới và body pro. Anh nào cũng ham pro =)). Cái vòng luẩn quẩn nó cứ thế. Người mới chơi thì cứ nghe đồn và ko tin tưởng lời khuyên người đã phát triển. Nên bác đừng bảo là ko ai giúp. Chính xác là chán quá ko thèm giúp thì đúng hơn.
Đó là chuyện hội nhóm, giờ em chuyển qua chuyện cá nhân.
Em đi chụp nhiều cũng cần có người phụ. Tuy nhiên mang tiếng là phụ nhưng dc chỉ dạy tận tình cũng như dc cầm máy của em thực hành luôn. Em nói thật là ko có thợ phụ nào trong thành phố cầm gear như đệ tử em. Các bác có thể xem chữ ký. Nhưng nó lại nảy sinh nhiều vấn đề. Đã cầm tài sản của mình và đi chung với mình thì phải tin tưởng dc. Có bác nào dám đưa người lạ gần 100tr để qua nhà chú rể chụp còn mình ở lại nhà cô dâu chụp hay ko ? Đó là lý do nhiều bác lên đây đăng tin "Em đam mê nhiếp ảnh xin theo học việc miễn phí" nhưng ko ai vô trả lời. Thường thì gặp nhau ở ngoài rồi thấy hợp ok thì mới làm việc.
Nhưng em cũng gặp 1 trường hợp oái ăm. Đi cafe với bạn. Cùng là dân Nikon. Cậu trẻ đó cũng bị cái kiểu như em nói ở trên, quan tâm thiết bị hơn là kỹ năng. Rồi nói là ko có ai chỉ dạy vì toàn dân canon. Nói xin lỗi ngày xưa em cũng tự học tài liệu trên mạng rồi tự mày mò chứ làm gì có ai dạy. Sau này có điều kiện cũng tự bỏ tiền ra đi học để củng cố lại kiến thức cho chuẩn thôi. Thế là em nhận chỉ dạy vì thấy cũng đang cần đệ tử phụ việc. Sau đó cứ có show là em gọi đi cùng, vừa chụp vừa hướng dẫn. Mà các biết rồi đấy, mang tiếng có người phụ nhưng mình phải làm gấp đôi vì ai biết hình nó chụp có dùng dc ko. Lỡ có gì mang tiếng với khách. Thế nhưng ngược lại với sự nhiệt tình của mình là thái độ chờ sung rụng của em ấy. Rảnh thì đi ko thì thôi. Nhắn tin ko bao giờ trả lời xác minh là có đi hay ko. Đến giờ thì có mặt thôi. Làm em ko chủ động dc. Em cho bye sau khi nhắn tin cho em là dạo này bận lắm còn phải kiếm tiền trả nợ này nọ ko đi với em dc nữa.
Thành ra em thấy buồn cười. Kẻ nhiệt tình thì ko ai nhận, kẻ dc nhận thì ko biết quý. Thôi thì tùy duyên. Như anh Hafoto đã nói. Người cộng sự của mình ko chỉ là cộng sự mà còn phải là người bạn. Sau khi làm việc còn ngồi nói chuyện cafe hay đi ăn uống chứ ko chỉ là làm việc xong rồi thì việc ai nấy lo.
Vài điều chia sẻ với các bác
D750, D800, 35 1.4 Art, 85 1.8G, 105 F2DC, 24 - 70 2.8, 70 - 200 2.8 VRII, SB-900 x3