Ok anh .Tuần sau a bận rồi :(, để hôm nào rãnh a sẽ phone trước cho e Thái ah :P
---
Trưa đi công việc phải ra đường nắng nóng lè lưỡi.
Ok anh .Tuần sau a bận rồi :(, để hôm nào rãnh a sẽ phone trước cho e Thái ah :P
---
Trưa đi công việc phải ra đường nắng nóng lè lưỡi.
Về Đà Lạt hưởng cái lạnh một tí e ah :P
XF 60 này chắc chỉ có a @sanhobien ms chụp nổi phong cảnh thui, e có tập thử mà đuối quá:(
IMG_7678 by Paul Nguyen, on Flickr
Bác Paulnguyenv lý thuyết về thiết bị rất tốt, nhưng em xem loạt ảnh của bác em xin có nhận xét 1 xíu là bố cục lẫn ánh sáng trong ảnh của bác chưa nổi bật. Xin lỗi bác nếu có gì không phải nhé.
Em cũng chụp bằng 60
Đường không tự có, đường do người đi mà thành.
Cám ơn bác có lời động viên, lý thuyết thiết bị k0 khó ạ, e coi manual, xem ảnh vs kinh nghiệm chỉnh chọt nên biết sơ sơ thui ạ
Mỗi lời nhận xét của các bác giúp e tiến bộ ạ, thật tình là e k0 bik bố cục lẫn ánh sáng có thể học và tìm hiểu ở đâu, e loay hoay mãi ạ
1 lần nữa cảm ơn nhận xét của bác, tấm đó e chụp 18-55 ạ. Tấm này e ms chụp = 60 ạ
DSCF3663 by Paul Nguyen, on Flickr
Được sửa bởi paulnguyenv lúc 12:09 PM ngày 20-06-2017
E trc cũng dùng Xf 60 chụp cảnh thử mà góc hẹp quá, làm e cứ loay hoay như gà mắc tóc, nên thường e dùng xf 60 chụp sản phẩm hay mấy cái cần cận cảnh, len này nét ghê a @sanhobien nhỉ
DSCF3542 by Paul Nguyen, on Flickr
Cảnh
Đường không tự có, đường do người đi mà thành.
Không nắng.
Chụp mọi người di động mà có một cụ già ngồi bất động đi Thái àh :P
Mình theo 1 tấm cảnh với bác @tocvanghoe nè :P
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)