Đường không tự có, đường do người đi mà thành.
Mình cũng sắp hết hình 60f2.4 rồi, chắc phải mang máy đi chụp thôi @tocvanghoe àh!
Đường không tự có, đường do người đi mà thành.
hihihih bác nói vậy làm gì
Cái chính là người cầm máy thôi ạ, vì em yếu nên em muốn máy móc hổ trợ,
Em luôn thích màu trắng trên hình mà chưa control được, có lúc thì có trắng tinh nhưng đa phần muốn trắng tinh thì không được
Hình trên bác chụp lúc trời sớm lắm ?, thấy còn sương mù
em không có 60mm macro nên không góp hình với bác được
Have good day bác
Được sửa bởi dienson lúc 11:38 AM ngày 14-11-2017
Màu trắng chụp khó vì dễ bị mất chi tiết do quá sáng, quá tối thì không đúng màu, độ chênh sáng giữa các vùng lớn, nhiều khi hên xui. Em chụp theo cảm tính, để chế độ M và dưa trên nguyên tắc Sunny 16. Được cái cái view finder của Fuji ngắm như nào thì chụp k/q tương đương như vậy. 100- 400 của bác chụp hoa trên cao thì nhất rồi.
Hoa hồng chụp cũng khó vô cùng bác ạ
Đường không tự có, đường do người đi mà thành.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)