Trang 81 / 210 Đầu tiênĐầu tiên ... 3171798081828391131181 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 801 đến 810 / 2093

Chủ đề: Đà Lạt - Night & Day

  1. #801
    Tham gia
    30-04-2010
    Bài viết
    7,700
    Chuyện này a đã nói trên diễn đàn 1 lần rồi e àh, nếu e hỏi thì a thuật lại cho e biết nhé:

    Sáng hôm đó, khoảng 17 âm lịch sau Tết 2013, tôi đi tàu về Nha Trang để coi công trình. Tôi còn nhớ là sau khi ra ga tôi có gặp 1 cô mà tôi quen, tôi hỏi cô có đi taxi về với tôi ko, cô ấy nói là có người chở rồi. Tôi chỉ nhớ hôm tôi bị tai nạn nhiêu đó thôi, còn về sau tôi ko nhớ gì cả, chỉ nghe mọi người kể lại mà thôi.

    Họ kể rằng tôi về đi công trình, đến chiều tôi ngồi với một nhóm ngồi nhậu, xin nói rõ hơn là lúc đó tôi uống rất nhiều, cả két bia cũng ko thấy say! Xong tôi lại đi với nhóm khác, cũng uống tưng bừng và đợi 1 người chủ đầu tư tới. Họ tới, nhưng lại xách theo mấy chai rượu vang, tôi cũng uống rồi sau đó lấy xe máy ra về. Nghe mọi người kể là tôi chạy rất nhanh và sau đó tai nạn xảy ra! Công an điều tra là tôi do tránh 1 đứa bé đi xe đạp ngược chiều rồi té xuống đường. Lúc đó đã 12h30 đêm rồi, tôi bị té trước 1 trung tâm Hội nghị, tiệc cưới.(Sau này tôi bỏ bia rượu luôn, dù uống lại vẫn bình thường)
    May là sao có người bảo vệ lại biết Tiếng Anh, họ lấy điện thoại của tôi tìm danh bạ chữ Father rồi điện về cho ba tôi, đồng thời người đó điện thoại cho bệnh viện luôn. Khi ba tôi và em tôi vừa tới thì thấy xe cứu thương đã tới rồi, đang mang tôi lên xe. Thế là cả nhà tôi đều lên bênh viện tỉnh Khánh Hòa.
    Khi biết tôi bị tai nạn, mẹ tôi xỉu luôn và sau đó đến ba tôi. Bệnh viện tỉnh chuẩn đoán tôi bị nát não rồi, ko cứu được nữa, chờ đưa vô nhà xác mà thôi! Ba mẹ tôi còn nước còn tát bèn xin chở tôi vô trong Sài Gòn, nhưng bệnh viện lại ko cho đi.( Nói thêm cho các bạn biết là tôi vào học và sống ở Sài Gòn luôn, lúc này đã có vợ và 1 đứa con trai 4 tuổi). Em tôi sực nhớ là tôi làm nhà cho 1 số người công an bèn lấy điện thoại của tôi ra tìm số để liên hệ. Đến sáng sớm hôm sau thì liên hệ được và nhờ họ can thiệp bệnh viện nên tôi được đưa đi nhưng ba mẹ tôi phải ký cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu tôi chết. Bệnh viện lại ko có xe chuyên dụng để chuyển đi, may sao có người mách cho là viện Quân y có, và thế là tôi được chuyển đi vào sáng sớm hôm sau.
    Sáng hôm đó các bạn tôi ở Nha Trang biết tin liền chạy lên bệnh viện, nhìn thấy tôi như vậy ai cũng nói là nó sẽ chết thôi!
    Xe chở tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều hôm đó, các bạn ở trong Sài Gòn nghe trước đã lên Chợ Rẫy chờ sẵn. Có 1 số bạn quen bác sĩ phòng cấp cứu nói hộ cho tôi. Sau này tôi được 1 người can thiệp nữa (xin dấu tên) đến bác sĩ Trường Sơn - Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc đầu họ ko nói gì càng làm ba mẹ tôi lo hơn nữa, phải 2 ngày sau họ mới nói là tôi có thể tỉnh nhưng mà ko biết lúc nào, và sau khi khi tỉnh có như bình thường được nữa ko thì ko ai dám chắc. Tôi bất tỉnh hơn 1 tuần mới tỉnh lại nhưng ko biết gì cả, như người mất hồn, thế là tôi nằm ở Chợ Rẫy hơn 1 tháng. Sau này nghe ba mẹ kể lại là lúc tôi nằm viện bạn bè, vợ tôi đến săn sóc tôi liên tục, tiêu biểu là có bạn hai-quy trong topic này người đã báo tôi bị tai nạn đó. Cảm ơn bạn hai-quy nhé!!!
    Phải 1 tháng sau tôi mới xuất viện ra về. Nằm ở nhà tôi dần dần lấy lại trí nhớ, đến bây giờ tôi bình phục hoàn toàn, chỉ có tay phải, chân phải là hơi bị yếu thôi! Bác sĩ trị bệnh cho tôi nói tôi rất là may mắn, tôi bị ngã đập đầu trúng về bên trái, trúng dây thần kinh vận động, trong 100 người chỉ có 1,2 người như tôi thôi, còn lại khoảng 70, 80 người là chết, nều còn sống thì sống đời thực vật mà thôi. Tôi nghỉ làm hết 1 năm, công ty cũng nghỉ theo tôi, giờ tôi đi làm lại từ đầu dù còn rất nhiều gian khổ.
    Tôi đã thuật lại cho các bạn đầy đủ thông tin về quá trình tôi bi tai nạn rồi.
    Tôi chỉ có mấy lời nhắn nhủ với các bạn là đừng có bia rượu thái quá, mà mất đi tự chủ. Sống thật tốt với mọi người nhé, rồi cũng có ngày họ sẽ đền đáp lại!!!

    Đó chuyện của a như vậy đó, giờ a đang cố hết sức mình để cty mình lại như lúc đầu cho dù còn nhiều khó khăn gặp phải!

  2. #802
    Tham gia
    30-01-2017
    Bài viết
    710
    Anh la 1 người rất rất may mắn,và anh có những người bạn tuyệt vời. Chính vì lẽ đó,anh sẽ lại thanh công sớm thôi.chúc anh sức khỏe,may mắn và thành công nhé.
    tặng anh 1 giống cỏ 4 lá khác, em tự cho nó lá cỏ 4 lá may mắn, chúc anh luôn may mắn nhé.
    DTQ-8215 by DTQ - photos, trên Flickr
    Được sửa bởi TriQuynh lúc 07:21 AM ngày 05-07-2017

  3. #803
    Tham gia
    30-04-2010
    Bài viết
    7,700
    A cảm ơn em nhiều lắm! A cho rằng mình gặp phải tai nạn là do những lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ e àh. May mắn là a còn ngồi đây nên mình càng phải sống tốt hơn nữa!
    Cỏ 4 lá thì a chỉ dám xin e 1 lá thôi, còn phần may mắn còn lại cho những người tốt hơn a chứ :P



  4. #804
    Tham gia
    03-06-2014
    Bài viết
    2,307
    Quote Được gửi bởi SanHoBien View Post
    Chuyện này a đã nói trên diễn đàn 1 lần rồi e àh, nếu e hỏi thì a thuật lại cho e biết nhé:

    Sáng hôm đó, khoảng 17 âm lịch sau Tết 2013, tôi đi tàu về Nha Trang để coi công trình. Tôi còn nhớ là sau khi ra ga tôi có gặp 1 cô mà tôi quen, tôi hỏi cô có đi taxi về với tôi ko, cô ấy nói là có người chở rồi. Tôi chỉ nhớ hôm tôi bị tai nạn nhiêu đó thôi, còn về sau tôi ko nhớ gì cả, chỉ nghe mọi người kể lại mà thôi.

    Họ kể rằng tôi về đi công trình, đến chiều tôi ngồi với một nhóm ngồi nhậu, xin nói rõ hơn là lúc đó tôi uống rất nhiều, cả két bia cũng ko thấy say! Xong tôi lại đi với nhóm khác, cũng uống tưng bừng và đợi 1 người chủ đầu tư tới. Họ tới, nhưng lại xách theo mấy chai rượu vang, tôi cũng uống rồi sau đó lấy xe máy ra về. Nghe mọi người kể là tôi chạy rất nhanh và sau đó tai nạn xảy ra! Công an điều tra là tôi do tránh 1 đứa bé đi xe đạp ngược chiều rồi té xuống đường. Lúc đó đã 12h30 đêm rồi, tôi bị té trước 1 trung tâm Hội nghị, tiệc cưới.(Sau này tôi bỏ bia rượu luôn, dù uống lại vẫn bình thường)
    May là sao có người bảo vệ lại biết Tiếng Anh, họ lấy điện thoại của tôi tìm danh bạ chữ Father rồi điện về cho ba tôi, đồng thời người đó điện thoại cho bệnh viện luôn. Khi ba tôi và em tôi vừa tới thì thấy xe cứu thương đã tới rồi, đang mang tôi lên xe. Thế là cả nhà tôi đều lên bênh viện tỉnh Khánh Hòa.
    Khi biết tôi bị tai nạn, mẹ tôi xỉu luôn và sau đó đến ba tôi. Bệnh viện tỉnh chuẩn đoán tôi bị nát não rồi, ko cứu được nữa, chờ đưa vô nhà xác mà thôi! Ba mẹ tôi còn nước còn tát bèn xin chở tôi vô trong Sài Gòn, nhưng bệnh viện lại ko cho đi.( Nói thêm cho các bạn biết là tôi vào học và sống ở Sài Gòn luôn, lúc này đã có vợ và 1 đứa con trai 4 tuổi). Em tôi sực nhớ là tôi làm nhà cho 1 số người công an bèn lấy điện thoại của tôi ra tìm số để liên hệ. Đến sáng sớm hôm sau thì liên hệ được và nhờ họ can thiệp bệnh viện nên tôi được đưa đi nhưng ba mẹ tôi phải ký cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu tôi chết. Bệnh viện lại ko có xe chuyên dụng để chuyển đi, may sao có người mách cho là viện Quân y có, và thế là tôi được chuyển đi vào sáng sớm hôm sau.
    Sáng hôm đó các bạn tôi ở Nha Trang biết tin liền chạy lên bệnh viện, nhìn thấy tôi như vậy ai cũng nói là nó sẽ chết thôi!
    Xe chở tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều hôm đó, các bạn ở trong Sài Gòn nghe trước đã lên Chợ Rẫy chờ sẵn. Có 1 số bạn quen bác sĩ phòng cấp cứu nói hộ cho tôi. Sau này tôi được 1 người can thiệp nữa (xin dấu tên) đến bác sĩ Trường Sơn - Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc đầu họ ko nói gì càng làm ba mẹ tôi lo hơn nữa, phải 2 ngày sau họ mới nói là tôi có thể tỉnh nhưng mà ko biết lúc nào, và sau khi khi tỉnh có như bình thường được nữa ko thì ko ai dám chắc. Tôi bất tỉnh hơn 1 tuần mới tỉnh lại nhưng ko biết gì cả, như người mất hồn, thế là tôi nằm ở Chợ Rẫy hơn 1 tháng. Sau này nghe ba mẹ kể lại là lúc tôi nằm viện bạn bè, vợ tôi đến săn sóc tôi liên tục, tiêu biểu là có bạn hai-quy trong topic này người đã báo tôi bị tai nạn đó. Cảm ơn bạn hai-quy nhé!!!
    Phải 1 tháng sau tôi mới xuất viện ra về. Nằm ở nhà tôi dần dần lấy lại trí nhớ, đến bây giờ tôi bình phục hoàn toàn, chỉ có tay phải, chân phải là hơi bị yếu thôi! Bác sĩ trị bệnh cho tôi nói tôi rất là may mắn, tôi bị ngã đập đầu trúng về bên trái, trúng dây thần kinh vận động, trong 100 người chỉ có 1,2 người như tôi thôi, còn lại khoảng 70, 80 người là chết, nều còn sống thì sống đời thực vật mà thôi. Tôi nghỉ làm hết 1 năm, công ty cũng nghỉ theo tôi, giờ tôi đi làm lại từ đầu dù còn rất nhiều gian khổ.
    Tôi đã thuật lại cho các bạn đầy đủ thông tin về quá trình tôi bi tai nạn rồi.
    Tôi chỉ có mấy lời nhắn nhủ với các bạn là đừng có bia rượu thái quá, mà mất đi tự chủ. Sống thật tốt với mọi người nhé, rồi cũng có ngày họ sẽ đền đáp lại!!!

    Đó chuyện của a như vậy đó, giờ a đang cố hết sức mình để cty mình lại như lúc đầu cho dù còn nhiều khó khăn gặp phải!
    Đã đọc câu chuyện này 1 lần rồi, giờ đọc lại vần có cảm xúc. Chú em nhiều sức khỏe và thành công nhé

    20170124-_MG_7106 by kumgang San, on Flickr

  5. #805
    Tham gia
    30-01-2017
    Bài viết
    710
    đủ 4 lá mới may mắn anh ơi. kaka

    Dã Quỳ by DTQ - photos, trên Flickr

  6. #806
    Tham gia
    30-04-2010
    Bài viết
    7,700
    @thaihoa75: cảm ơn a nhiều, hay là khi nào a nói hội 5D đi off trên Đà Lạt đi anh :P
    @Tri Quynh: a chỉ cần 1 lá thôi e àh :P



  7. #807
    Tham gia
    30-01-2017
    Bài viết
    710

    Picture 146 by DTQ - photos, trên Flickr

    Nghịch màu mè tí


    Picture 146-2 by DTQ - photos, trên Flickr

  8. #808
    Tham gia
    30-04-2010
    Bài viết
    7,700
    Thôi chuyện đã xảy ra gần 5 năm rồi, bây giờ mình phải sống với thực tại thôi e àh :P, cứ về nhà gặp 2 đứa con là vui rồi :P



  9. #809
    Tham gia
    03-06-2014
    Bài viết
    2,307
    Quote Được gửi bởi SanHoBien View Post
    @thaihoa75: cảm ơn a nhiều, hay là khi nào a nói hội 5D đi off trên Đà Lạt đi anh :P
    @Tri Quynh: a chỉ cần 1 lá thôi e àh :P
    @SanHoBien: Cả hội đi Đà Lạt chắc khó nhỉ, thôi chuyển qua đi uống cafe chăc là ok

    20161106-_MG_1139 FB by kumgang San, on Flickr

  10. #810
    Tham gia
    30-01-2017
    Bài viết
    710
    đúng rồi anh, sống cho hiện tại và tương lai thôi. yeah

    DTQ-5351 by DTQ - photos, trên Flickr

Trang 81 / 210 Đầu tiênĐầu tiên ... 3171798081828391131181 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •