Đà Lạt mùa này mang một không khí lạnh lạnh, rất lãng mạn và cũng rất nên thơ. Noen tới rồi mọi người ơi.
Đà Lạt mùa này mang một không khí lạnh lạnh, rất lãng mạn và cũng rất nên thơ. Noen tới rồi mọi người ơi.
Đúng bạn àh!
Sao cái đà lạt này hiu quá vậy ít ng đam mê quá
E ko biết nữa bác àh, chắc là do e chụp quá xấu :(
Phụ bác SanHoBien này. Thật ra 1 năm mình đi ít nhất 2 lần, nhưng đợt 15-18/12/2016 vừa rồi chắc là lần cuối quá. Vì đã có chuyến bay thằng từ Tung Của tới Liên Khương, sắp tới sẽ tràn ngập xí xô xí xào. Chưa bao giờ Dalat mình lại thấy Tàu nhiều đến vậy. Haizz
Thung lũng tình yêu
Nhìn từ quán Cafe Galy_Lê Hồng Phong (đường lên Dinh III)
Cảm ơn bác Xiaopi nhiều! Lâu lắm rồi mới có người vô topic làm em post hình 1 mình cũng buồn bác ạh. Bác chụp bằng 5D phải ko ạh, vì e gặp bác ở bên box 5D mà :P
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)