Đà Lạt còn đồi cỏ hồng nữa cơ àh, hấp dẫn quá :P
Đà Lạt còn đồi cỏ hồng nữa cơ àh, hấp dẫn quá :P
mưa Q ơi, há há, đúng lf ng tính không bằng trời tính. vãi thặc...
nhìn hơi bị đẹp đó anh.tranh thủ lên mà đi đi anh.
20170827-_MG_6441 by DTQ - photos, trên Flickr
A phải đến Tết mới lên được, hi vọng còn đồi cỏ hồng :(
Tết chắc hết rồi anh, hehehe
20170827-_MG_6446 by DTQ - photos, trên Flickr
Chào tuần mới, chào mọi người
Lâu mới lại thấy anh Xiaopi. hehe
20170902-_MG_6465 by DTQ - photos, trên Flickr
Được vậy thì quá vui rồi
@TriQuynh: anh mới vừa đi Thái Lan về mà
Nước bạn cũng có Dã Quỳ nhé, PAI/Mae Hong Son/Thailand có khí hậu tương tự Đà Lạt mình (không lạnh bằng thôi nhưng đường lên thì hơn 762 cua ngoặt cùi chỏ á, bao say xe)
Hai bên đường đèo đầy màu vàng hoa Dã Quỳ
Ps: để rảnh rỗi soạn hình up dần cho mọi người xem ít hình của "Đà Lạt" nước bạn Thái Lan
hay quá anh. mà anh cũng rảnh nhỉ? đi mà còn đếm bao nhiêu cái cua cùi chỏ nữa à? há há há
20170902-_MG_6467 by DTQ - photos, trên Flickr
Anh đi phượt tự túc, mọi thông tin về chuyến đi phải research rõ để còn biết mà đi chứ. Ban đầu nghe cỡ đó khúc cua, không nghĩ là nó quanh co vậy (3/4 đường chỉ là những đoạn leo và xuống dốc như kiểu rắn bò á). Hai vợ chồng say xe, thằng ku chỉ gào khóc rồi ngủ, không say
Ngắm mặt trời lặn PAI Canyon l Mae Hong Son l Thái Lan (sau tấm này 5p tự dưng mưa tầm tã)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)