Trang 5 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 103

Chủ đề: Crossing Bridges 11 - Sắc thu Hàn Quốc 2014

  1. #41
    Tham gia
    25-03-2007
    Bài viết
    1,363
    Các bạn Nam Hàn đã rất vất vả khi Phục Vụ các đoàn, các bác có muốn cám ơn họ thì ... tùy, mk rất
    trân trọng những góp phần của S.K trong cuộc chơi.

  2. #42
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Em rất là trân trọng nhiệt huyết và đóng góp của các bác Hàn Quốc ạ!

    *****

    Cảnh thu ở Changgyeonggung Palace 창경궁관리소. Ngồi ở đây, ngước lên cũng thấy lá vàng, nhìn xuống cũng thấy lá vàng trong khí trời se se lạnh thật tuyệt!


  3. #43
    Tham gia
    25-03-2007
    Bài viết
    1,363
    Rất chậm, quá trễ....

    mk.oz sẽ gửi ít hình Lưu Niệm sau Ngày hội chụp ảnh chân dung cho mọi người, và [HELP-PORTRAIT] các bác .... nhé.

    ;-).

    .

  4. #44
    Tham gia
    24-04-2008
    Bài viết
    1,776

    94- Khu Đền Bulguksa
    Bulguksa hay Phật Quốc tự (佛國寺) là một ngôi chùa ở tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc. Đây là nơi có 7 quốc bảo Triều Tiên, bao gồm các tháp đá Dabotap và Seokgatap, Cheongun-gyo (cầu mây xanh), và tượng Phật bằng đồng dát vàng. Ngôi chùa này được xếp loại danh lam thắng cảnh và lịch sử số 1 của Hàn Quốc. Năm 1995, Bulguksa cùng với động Seokguram cách đó 4 km được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
    Một điểm khác biệt rất rõ so với ở VN là : Các Di Tích hay Thắng Cảnh ở Hàn Quốc đều được bao quanh hay xen kẽ là những khu Vườn tuyệt đẹp , được chăm sóc chỉnh chu và đầy tính nghệ thuật , nhưng vẫn tôn trọng tính tự nhiên (không bị can thiệp thô bạo ).
    Vì vậy , du khách không chỉ tham quan các Di tích Lịch sử mà còn có cả 1 không gian thiên nhiên tuyệt vời và thơ mộng khi đi vào những nơi này . Ta có thể ở đây từ Sáng đến Chiều mà không thấy nhàm chán






    Mời các Bạn xem ảnh lớn ở đây


    https://www.flickr.com/photos/bimsu/...55642/sizes/h/

    Chùa Bulguksa được xây dựng vào thời kỳ đầu của triều đại Shilla, một triều đại hưng thịnh của Phật giáo Hàn Quốc. Hoàng hậu của triều đại Shilla đã phát nguyện xây chùa để cầu nguyện cho sự thịnh vượng, bình yên của vương quốc mình.





    Chùa Bulguksa cũng được xem là một kiệt tác của thời kỳ vàng son của nghệ thuật Phật giáo trong triều đại Shilla. Đôi lúc, người ta xem Bulguksa là một phần của đất Phật. Vì nơi đây đã cất giữ rất nhiều di sản quý của quốc gia. Khu vực chùa có hai ngôi chánh điện, đây là một hiện tượng lạ, một thờ Đức Thích Ca và một thờ Đức A Di Đà




    Đền Bulguksa hay Phật Quốc tự là một ngôi chùa ở tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc. Đây là nơi có 7 quốc bảo Triều Tiên, bao gồm các tháp đá Dabotap và Seokgatap, Cheongun-gyo, và tượng Phật bằng đồng dát vàng










    Unesco World Heritage Bulguksa Temple.






  5. #45
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Ảnh của bác Bimsu đẹp quá. Cùng đi với bác í mà nhiều khi em bỏ qua những cảnh thế này. Còn bác í lúc nào cũng tụt lại tuốt đằng sau săn ảnh hi hi.

    *****

    Có rất nhiều kỷ niệm trong chuyến đi này. Để thay đổi không khí, em kể một trong những chuyện cười ra nước mắt như sau.

    Số là có một thành viên từ Mỹ bay sang Hàn Quốc sớm một ngày. Bác í thông báo với anh chị em còn bên Việt Nam rằng khách sạn bên Hàn không có khăn giấy và khăn tắm, mọi người nên mang khăn theo kẻo không có xài thì kẹt lắm. Chính vì thế mà mặc dù vali ai cũng đã đầy, nhưng ai nấy cũng đều ráng dọn ra một chỗ trống để khăn. Có ngờ đâu BTC bên Korea rất chu đáo, phát cho mỗi người 3 cái khăn tắm to đùng, và mỗi người một cuộn giấy dư sức xài trong 7 ngày tới. Lúc ấy mọi người hơi lúng túng, đành phải bỏ bớt khăn vào sọt rác thôi. Người thì mắng iu, "Ừ...nguyên do là tại cậu ấy...làm anh em đem theo cho...nặng...". Có bác đổ lỗi cho BTC Hàn Quốc quá chu đáo. Những người khác thì lạc quan bảo rằng nhờ dành chỗ cho khăn giấy chuyến đi mà chuyến về có chỗ để quà. Bác khác lại mang ơn vị thành viên kia vì chuyến về có khăn giấy gói những quả nho mua bên Hàn, nhờ vậy trái cây đem về không bị dập.

    Và đây là tang vật được chụp bên Korea để chuẩn bị đưa bác kia ra tòa án... lương tâm :D


  6. #46
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    1,126
    quá hay nè anh cươngvũ
    Quay về thời P&S với NEX

  7. #47
    Tham gia
    24-04-2008
    Bài viết
    1,776
    Hoàng hôn Xứ hàn

    -




    -



    -



  8. #48
    Tham gia
    24-04-2008
    Bài viết
    1,776
    Đền Bulguksa hay Phật Quốc tự là một ngôi chùa ở tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc. Đây là nơi có 7 quốc bảo Triều Tiên, bao gồm các tháp đá Dabotap và Seokgatap, Cheongun-gyo, và tượng Phật bằng đồng dát vàng — at Unesco World Heritage Bulguksa Temple.




    -


  9. #49
    Tham gia
    24-04-2008
    Bài viết
    1,776
    - Unesco World Heritage Bulguksa Temple.





    -



  10. #50
    Tham gia
    24-04-2008
    Bài viết
    1,776
    Chùa Bulguksa được xây dựng vào thời kỳ đầu của triều đại Shilla, một triều đại hưng thịnh của Phật giáo Hàn Quốc. Hoàng hậu của triều đại Shilla đã phát nguyện xây chùa để cầu nguyện cho sự thịnh vượng, bình yên của vương quốc mình.





    - chùa Bulguksa cũng được xem là một kiệt tác của thời kỳ vàng son của nghệ thuật Phật giáo trong triều đại Shilla. Đôi lúc, người ta xem Bulguksa là một phần của đất Phật. Vì nơi đây đã cất giữ rất nhiều di sản quý của quốc gia. Khu vực chùa có hai ngôi chánh điện, đây là một hiện tượng lạ, một thờ Đức Thích Ca và một thờ Đức A Di Đà




    - Đền Bulguksa hay Phật Quốc tự là một ngôi chùa ở tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc. Đây là nơi có 7 quốc bảo Triều Tiên, bao gồm các tháp đá Dabotap và Seokgatap, Cheongun-gyo, và tượng Phật bằng đồng dát vàng




    -




    - Unesco World Heritage Bulguksa Temple.


Trang 5 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •