Trang 9 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 81 đến 90 / 113

Chủ đề: Îles … était une fois - Hành Trình về Phương Nam

  1. #81
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Hahaha anh P. có nhớ câu hát "ngựa phi ngựa phi đường xa ..."

    Ảnh đẹp đó anh! Chắc anh siêng dùng wipers nên kiếng xe sạch wá, trong vắt! :-). Tôi còn nhớ như in những địa điểm anh chụp hồ. Hôm lái từ Wanaka xuống Milford, tôi cũng đi đường này, qua hồ này và chụp rất nhiều ảnh đẹp. Nhưng BX lỡ tay xóa hết. Kỳ này cũng trở lại cùng con đường và lái xe bên trái, thuận tiện ngừng xe hơn, nhưng không được cùng một cảnh trong sương mù như kỳ trước. South Island là như vậy, cùng một cảnh nhưng không ngày nào giống ngày nào với thời điểm cộng với mây, sương, mưa ngày đó.

  2. #82
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Cảm ơn Anh VănKhoa đã chờ tôi ... hihihi . Xin chia buồn việc mất ảnh của Anh ...


    Đây là loạt ảnh cuồi dọc theo QL 6 từ Te Anau đến Queenstown

















    Thân,
    KGP

  3. #83
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cám ơn anh Phước đã tiếp tục cuộc hành trình với tôi. NZ quá đẹp với phong cảnh hùng vĩ bao la, nhất là nhiều chỗ không có dấu vết của con người.

    Thêm những tấm ảnh về môn thể thao paragliding rất phổ thông ở Queenstown. Tha hồ chụp và không vướng bận về hậu cảnh, chỗ nào cũng đẹp.










    Một trong những rặng núi tiêu biểu chung quanh Queenstown.

  4. #84
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Tôi mà thử cái này thì đầu đi đằng đầu, cổ đi đằng cổ, tay chân đi đằng tay chân!


  5. #85
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Đó là những hình ảnh của Queenstown. Đến đây mà không đi Glenorchy thì sẽ là một thiếu sót. Glenorchy là một thành phố rất nhỏ, đúng ra là một làng nằm bên sông Dart, đổ vào Hồ Wakatipu. Tuy chỉ cách Queenstown khoảng 50 km về phía Bắc, nhưng đường lái ngoằn ngoèo khó lái và phải đi chậm. Một điểm nữa là nên đổ đầy bình xăng ở Queenstown.

    Phong cảnh bên hồ rất đẹp.














    Đến đây mà vẫn chưa đến Glenorchy trong khi đó chỉ còn 1/4 bình xăng. Phải đành quay lại Queenstown mà lòng tiếc ngùi ngụi! Đây là một bài học cho những lần sau, lúc nào cũng phải đủ xăng.



    Anh Phước có ảnh Glenorchy nhào vô giúp tôi với! :-))

    Hẹn các bác ở Lake Pukaki và Lake Tepako

  6. #86
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Em vẫn tiếp tục xem những tấm ảnh tuyệt đẹp của hai bác đây.

    Theo kinh nghiệm thiếu xăng của bác Văn Khoa, có lẽ nên chở theo 1-2 bình xăng xơ-cua, ít ra cũng thêm được vài "xị".

  7. #87
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Đó là những hình ảnh của Queenstown. Đến đây mà không đi Glenorchy thì sẽ là một thiếu sót. Glenorchy là một thành phố rất nhỏ, đúng ra là một làng nằm bên sông Dart, đổ vào Hồ Wakatipu. Tuy chỉ cách Queenstown khoảng 50 km về phía Bắc, nhưng đường lái ngoằn ngoèo khó lái và phải đi chậm. Một điểm nữa là nên đổ đầy bình xăng ở Queenstown.

    Phong cảnh bên hồ rất đẹp.


    Đến đây mà vẫn chưa đến Glenorchy trong khi đó chỉ còn 1/4 bình xăng. Phải đành quay lại Queenstown mà lòng tiếc ngùi ngụi! Đây là một bài học cho những lần sau, lúc nào cũng phải đủ xăng.

    [

    Anh Phước có ảnh Glenorchy nhào vô giúp tôi với! :-))

    Hẹn các bác ở Lake Pukaki và Lake Tepako
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Em vẫn tiếp tục xem những tấm ảnh tuyệt đẹp của hai bác đây.

    Theo kinh nghiệm thiếu xăng của bác Văn Khoa, có lẽ nên chở theo 1-2 bình xăng xơ-cua, ít ra cũng thêm được vài "xị".

    Anh VănKhoa : xin phép anh cho tôi tám 1 chút nhé ...

    Bác ASAV : Cảm ơn Bác đã đổ xăng tiếp ... Much appreciated !!!

    Trước đây tôi có sinh hoạt trong một Hội 4WD ở Sydney và đồng thời là Ủy Viên Môi Sinh và Phụ Tá huấn luyện Kỷ Năng Đường Rừng trong Club. Trong đó "Mưu Sinh Thoát Hiểm" là một việc quan trong khi lái xe ...

    Nói như vậy vì tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm khi đi tham quan SI. Nhìn vào bản đồ SI, chúng ta thấy những thành phố / địa điểm tham quan ở SI hầu như ở trong một ngõ "Dead End" . Có nghĩ là nếu chúng ta đang tham quan Milford Sound, chẳng hạn, nếu có tai nạn gì ở "ngỏ vào" như : Sập hầm, Xe tải lật, động đất ... thì chúng ta sẽ bị giam hãm ở trong "Dead End" trong nhiều giờ ... thậm chí nhiều ngày ... Cho nên tự chuẩn bị cho mình được sống còn trong tình huống tồi tệ nhất xãy ra là một điều phải nên xem xét ...

    Vì đất rộng người thưa ... cho nên lái xe vài trăm kms mà không một fastfood store hay Servo ( cây xăng ) nào là chuyện thường ở SI ... Hơn nữa có mùa lái xe hàng trăm kms mà không thấy một chiếc xe cùng chiều hay ngược chiều cũng là chuyện không phải "không có" ... Trong trường hợp tai nạn, xe hư ... muốn nghĩ ngơi tại những địa điểm đẹp ... thì có một số chuẩn bị căn bản cần phải xem xét ...
    Dưới đây là những chuẩn bị của tôi :

    1. Mướn xe 1 công ty có tiếng tăm : No Thrift-Car-Hire . Điều kiện phải cung cấp xe trong vòng 12hrs trong trường hợp xe hư. Mướn xe
    dưới 3 year old. Nhận xe và giao xe tại phi trường. ... Trước khi nhận xe : chụp hình toàn xe và tại những điểm trầy trụa. Trước khi giao xe, mình cũng chụp hình toàn bộ xe và lưu trữ trong trường hợp cần chứng minh ... Mua luôn Access Cover, trong trường hợp tai nạn mình không phải đóng tiền phạt ... Mua Sim Card tại phi trường...

    2. Mua 4 x 10L nước uống . Cốm Nuts ( Muesli Bar ). Chocolate, Peanuts ... Mì Gói, Cafe. Vài bình gas cho lò nấu ... Những thứ này mua ở Supermarket - Christchurch.

    3. Tôi chuẩn bị bình thũy ở Sydney và 1 lò gas nhỏ để nấu nước pha cafe và nấu mì gói khi cần ... Hãy tưởng tượng ngồi trước một khung cảnh thơ mộng lạnh lẽo với một tô mì nóng và một ly cafe nóng thì ... không còn gì bằng ...

    4. Luôn luôn đổ xăng đầy bình mổi lần đi ra khỏi thành phố ... ( Anh VK ... hahahaha )

    Những chuẩn bị có vẻ buồn cười ... nhưng thật cần thiết khi có sự cố xãy ra ... Nếu không có sự cố thì mình tiêu thụ hàng ngày khi cần đến ...

    Còn 8 giờ nữa là chúng tôi phải đi nghĩ holidays cách Sydney 800kms, lái xe ... Tôi sẽ tạm biệt topic cho đến sau New Year ... Anh Văn Khoa cứ thoải mái đi trước ... Khi về lại Sydney, nếu quí Bác vẫn còn thích cảnh SI thì tôi độc diển vậy ... ( dỉ nhiên là có giấy phép từ Anh VK ... hahahaha )

    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 05:05 PM ngày 19-12-2014

  8. #88
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Anh VănKhoa thân,

    Tôi định lên hình ở TP Queenstown ... nhưng Anh lại thiếu hình ảnh ở Glenorchy ... Tôi tiếp vậy ...

    Ở Glenorchy mây xuống thật thấp, khi mặt trời lên ... trên mặt đất có những vùng tối và sáng trông thật đẹp ... như những bức tranh họa ... Tuy nhiên đối với NA thì đây là một "tai ương" khi mình đi du lịch không mang theo đủ filters ...

    Loạt ảnh sau đây chỉ cốt làm kỷ niệm ... hahaha ... Một ảnh có nhiều colour tone ... muốn khùng luôn ... hahahaha

    Glenorchy SI









































    Merry Christmas and Happy New Year to ALL ...

    Thân,
    KGP

  9. #89
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Chúc anh Phước và gia quyến một mùa Giáng Sinh và Tết Tây thật đầm ấm.

    Cám ơn bạn ASAV vẫn theo dõi Chuyện Kể Năm 2014 của ... VK và KGP. Hahaha. Bùi Ngọc Tấn, tác giả Chuyện Kể Năm 2000 mới mất hôm qua. Những người được mến phục khi ra đi ai cũng tiếc.

    Vì lơ đễnh không để ý đến xăng ở Queenstown mà bị mất cơ hội đến tận nơi Glenorchy thì cũng tiếc dù qua xuốt chặng đường mình không gặp bất cứ trở ngại nào.

    Nói về sửa soạn cho chuyến đi, nhất là một chuyến đi xa nửa vòng trái đất ở nơi xa lạ, lái xe ngược chiều thì có nhiều điều nên được chia sẻ.

    Sửa soạn lộ trình và tinh thần là điểm chính: mỗi ngày lái tối đa bao xa, bao lâu, đi xem những gì, nghỉ ngơi ở đâu, dám lái không? ... Đó là những câu hỏi mà mình phải tìm những câu trả lời thỏa đáng trước khi đi. Đối với những người quen lái xe có vô lăng bên trái thì lái xe ở NZ là một thử thách. Đa số các tai nạn giao thông ở NZ là do du khách gây ra. Biết lái xe là một chuyện và lái xe ở NZ đòi hỏi kinh nghiệm cao để phản ứng theo thời tiết và điều kiện con đường. Du khách nào không lái xe hằng ngày trong xứ xở của họ mà thuê xe tự lái ở NZ thì sẽ cầm chắc trong tay tai nạn. Trong xuốt 2000 km đi qua ở SI, tôi không hề thấy hàng rào bê tông giữa đường để chia hai bên; khúc quẹo cua thì 360 độ trong khi đổ dốc và trời mưa; nhiều nơi đường hẹp, vách núi che không thấy xe đi chiều ngược lại,... Có rất nhiều rủi ro trên đường mà chỉ có kinh nghiệm lái mới khắc phục được, biết lái chưa đủ. Tỷ dụ như lúc quẹo gắt mà trên đường được trải đá vụn, cái này mà không có kinh nghiệm lái thì sẽ đi thẳng tuốt xuống vực thẳm!

    Anh Phước mang theo ấm điện, mì gói và cà phê thì thật là thú vị. Nhưng đem theo mì gói thì hơn vì ở thì $NZ 5 một gói mì hoặc ly mì ở SI !!!! Tôi thì thế chỗ những thứ này bằng một ba lô 10 kg photography gear.

    NZ còn nhiều chuyện kể, mình chờ anh Phước về.

    Một điểm tiếc nữa là trong lúc hoạch định, mình không nghĩ ra Mount Cook, ngọn núi cao nhất NZ. Trên con đường từ Queenstown đến Lake Pukaki, có con đường nhỏ rẽ đi Mount Cook Village, một ngôi làng gần chân núi. Từ đường chính đi vào cũng phải mất ít nhất 1 tiếng. Vừa đi qua bảng chỉ vào Mount Cook mình mới nghĩ "chết cha!" nhưng vì đã có thời khoá biểu nhất định nên mình không uyển chuyển di dịch được. Nơi đây chụp ảnh Mount Cook thì nhất!

  10. #90
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Qua khỏi Queenstown thì phong cảnh rất khác vì đi vào trong nội địa, xa núi non. Ảnh sau là chụp cây cầu ở tỉnh Cromwell nối hai QL 6 và 8.







    Đây là Lindis Pass. Mình gọi pass đèo thì không đúng vì theo ngoại quốc, pass là con đường đi trong thung lũng với núi non hai bên.



    Ảnh con "chiến mã".


    Đây là "camper van", một loại xe rất thông dụng mà du khách hay mướn. Họ không thuê hotel hoặc motel vì xe này có đủ chăn gối, nệm rất tiện nghi. Nhiều du khách mang cooking gear bằng hợp kim nhẹ, họ đi chợ và nấu ăn ngoài trời. Họ ngừng bất cứ nơi đâu họ muốn, miễn xe đi vào được. Tắm rửa thì có chỗ cho tắm với 2 đô la một người. Nước uống thì lấy nước hồ, suối rồi lọc để uống. Có nơi chẳng cần lọc.


    Đây là Hồ Pukaki. Nước của hồ này cộng với nước của hai hồ nữa làm thành một hệ thống thủy điện cung cấp 1/3 tổng số điện cho NZ.

Trang 9 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •