Trang 7 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 113

Chủ đề: Îles … était une fois - Hành Trình về Phương Nam

  1. #61
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Haha, anh Phước chừng nào trở lại báo thù đây? từ anh sang NZ mấy tiếng vậy? Từ tôi xuống nếu ghé Tahiti thì mất tổng cộng 15 tiếng, chưa kể thời gian ngồi chờ. Bay trực tiếp thì tôi không biết, chắc chừng 13 tiếng.

    Anh cứ tự nhiên post ảnh nhe anh Phước, anh cứ nghĩ cho mọi người xem cảnh đất lạ quê người là ai cũng cám ơn và vui rồi! Hy vọng thớt này có thật nhiều hình ảnh cho ai có ý định đi nghỉ hè ở NZ sau này.

    Bước chân lên glacier thì tôi đã làm ở Alberta, Canada. Còn lên đến tận đỉnh bằng trực thăng thì chưa dù rất muốn. Tôi vẫn còn thắc mắc về bụi xám trên tảng băng và nghĩ rằng đó là rock flour chứ không phải bụi từ không khí vì NZ hầu như không có ô nhiễm không khí. Có thể đó là atmospheric dust deposition.

  2. #62
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Vẫn còn lang thang trong khu Lake Matheson.


    Hoa đầu mùa.


    Đất rộng người thưa, loáng thoáng chỉ có vài căn nhà.


    Xem lại ảnh chụp những nơi mình đã đi qua mà ngất ngây. Đây là ngọn Tasman, bên cạnh là đỉnh Cook bị mây che.


    Nhìn gần tối đa bằng 200mm.

  3. #63
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Quote Được gửi bởi L_xu View Post
    Thân gủi bác Vănkhoa,

    Xin lỗi vì tùy tiện ghé vườn bác! Tuy nhiên kẽ nghiện ngập khó cưỡng khi lên cơn!

    Những bức anh mộc mạc, chân thực rất cuốn hút người xem và người đọc, thật không dễ gì được du ngoạn cảnh tuyệt vời thế này và lại được bước từ những cảm xúc người khác!





    Chú Phước, thật độc đáo!

    Cháu hình dung ra đi bộ được trên Glacier chắc cả một vấn đề lớn, chả lẽ lớp bụi phủ này làm đoàn người bớt chút khó khăn khi di trên lớp băng vĩnh cửu này!
    Nếu vậy sao mọi người toàn phải đi thành nhóm?


    Thân, Lx

    Cảm ơn L_xu đã thích topic của Bác VănKhoa... Một phần câu hỏi của Cháu tôi sẽ trả lời bằng ảnh minh họa
    sau cùng với câu hỏi của Bác VK.

    Về Glacier Tour thì như thế này :

    Tour chỉ dành cho "Trẻ Em" dưới 60t, vị vấn đề sức khỏe . Tôi bị lọt sổ ...
    Mổi người tham gia tour phải mang một số vật dụng cấp cứu / cứu hộ, quan trọng nhất là một đoạn dây
    Tour guide gồm 2 người đi trước và sau đoàn. Tour guide trước sẽ dẩn đường nếu đường trơn trợt thì người này sẽ "đóng" móc cọc, cột dây ... rồi đi đến chổ an toàn đóng cọc, cột dây. Sau đó đoàn sẽ cầm dây đi qua chổ nguy hiểm. Tour guide ở cuối đoàn sẽ tháo gút dây, lấy cọc ...
    Mổi người đem một đoạn dây vì trong trường hợp có ai trượt té xuống vực thì tour guide sẽ nối dây leo xuống cấp cứu kịp thời trước khi Trực Thăng cấp cứu bay đến ...
    Mổi người được cung cấp giầy gai đi trên băng ... Cho nên hi hữu lắm mới có sự cố ... : ) ...


    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Haha, anh Phước chừng nào trở lại báo thù đây? từ anh sang NZ mấy tiếng vậy? Từ tôi xuống nếu ghé Tahiti thì mất tổng cộng 15 tiếng, chưa kể thời gian ngồi chờ. Bay trực tiếp thì tôi không biết, chắc chừng 13 tiếng.

    Anh cứ tự nhiên post ảnh nhe anh Phước, anh cứ nghĩ cho mọi người xem cảnh đất lạ quê người là ai cũng cám ơn và vui rồi! Hy vọng thớt này có thật nhiều hình ảnh cho ai có ý định đi nghỉ hè ở NZ sau này.

    Bước chân lên glacier thì tôi đã làm ở Alberta, Canada. Còn lên đến tận đỉnh bằng trực thăng thì chưa dù rất muốn. Tôi vẫn còn thắc mắc về bụi xám trên tảng băng và nghĩ rằng đó là rock flour chứ không phải bụi từ không khí vì NZ hầu như không có ô nhiễm không khí. Có thể đó là atmospheric dust deposition.
    Anh VănKhoa,

    À sang năm nhóm Bạn Già đề nghị tôi tổ chức NZ tour ... Chưa có gì cụ thể cả

    Từ Úc bay sang Christchurch khoảng 3:30 hrs - 4:00 hrs

    Để trả lời phần nào thắc mắc của Anh tôi xin mạn phép up lên loạt ảnh về Fox Glacier . Từ đó Anh có thể suy luận lý do glacier có đất , đá và bụi ở South Island.

    Tôi có nghe ... ( có thể sai ... ) glacier ở South Island nguyên thủy là vũng nước bao quanh bởi núi. Vũng nước này có "rễ" là những dòng nước ngầm ăn thông đâm sâu vào trong lòng núi ... Sau đó vũng nước này đông lại thành Băng Vĩnh Viễn Glacier ( như L_xu dùng ).

    Sau nhiều ngàn năm, hoặc hơn nữa, sự xâm thực bởi gió, lũ, mưa, địa chấn ... đã làm "lồi" rễ của Glacier ...

    Đất đá bị soi mòn bởi nước lũ trôi xuống phủ lên glacier ... Gió mang bụi làm ô bẩn những vùng cao hơn của Glacier ... Hiện tượng này cứ tiếp diển theo thời gian nên glacier có nhiều tầng nhiều lớp đất đá xen lẩn với đá băng ....

    Mời anh xem và cho ý kiến :





    Glacier bị bao phủ bới đất đá bụi ...




    Phần dưới bị sụp cho ta thấy glacier kết tầng từng lớp đất đá và bụi bặm.










    Ảnh này cho thấy hiện tượng soi mòn ... đất đá từ triền núi sạt lỡ chùi xuồng phủ glacier bên dưới ...





    Xin lỗi Anh VK ... Tôi up nhiều hình quá ...


    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 11:49 AM ngày 04-12-2014

  4. #64
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Chắc bác L_xu ví von "lớp băng vĩnh cửu". Thật ra lớp băng không vĩnh cửu, nó chuyển động, nhào lộn, co sát, va chạm nhiều, nhưng với vận tốc rất chậm và sức ép + ma sát mạnh đến nỗi về lâu về dài, các tảng băng xẻ núi, mài đá để làm các fjord thiên nhiên trong quá khứ. Với hiệu ứng nhà kiếng, nhiều glaciers tan mất, nhưng ngược lại cũng có glaciers được bồi thêm, nói chung thì mất nhiều hơn là tạo thêm. Trong Jasper National Park ở Alberta, Canada, họ đóng các cọc mốc đánh dấu mỗi 5, 10 năm ở chân các glaciers để thăm dò chân glaciers lùi về núi vì đá tan dần, trông thấy tận mắt thì mới biết con người hủy hại thiên nhiên rất nhiều.

    Nói về các nhóm đi lên băng. Như anh Phước đã giải thích, đó là về lý do an toàn cho du khách. Lý do khác là vấn đề kinh tế, bác mướn riêng hai hướng dẫn viên cũng được, nhưng phải trả rất đắt.

    Cám ơn anh P. đã giải thích. Bây giờ hiểu là nước đá phía dưới của glacier đen ngòm vì trộn lẫn với đất cát do núi lở. Phải vậy chớ vì đá tuyết trên về phía trên glacier nó trắng như ... tuyết! Haha

    Anh P. chuẩn bị lên đường và máy ảnh nhe, sắp đến Bruce Bay và Knight Point rồi dó.

  5. #65
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Tiếp tục xuôi Nam trên Quốc Lộ 6 sau Lake Matheson sẽ đưa du khách trở lại ven biển Tasman tại địa điểm Bruce Bay.


    Sau đó Quốc Lộ 6 lại len trong đồi núi để rồi trở ra biển tại Knight Point.


    Đi một quãng nữa thì QL Số 6 sẽ đi xuyên qua Rặng Southern Alps bắt đầu ở thành phố Haast. Từ đây, QL 6 còn được gọi là Haast Pass, đi qua Mount Aspiring National Park. Edmond Hillary, người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest đã luyện tập ở Mt Aspiring. Ảnh sau cho thấy QL 6 len lỏi bên cạnh sông Haast trong Công Viên Quốc Gia với hậu cảnh là Mt Aspiring. Cảnh bao la và đẹp vô cùng!


    Đi trên con đường này vào cuối Đông hay gặp mưa và có thể bị cấm đường hoặc cấm đi sau 5, 7 giờ chiều, tùy thời tiết. Hôm tôi đi, họ để bảng cấm đường sau 7 giờ tối. Đây là đỉnh núi Aspiring ở chỗ nghỉ chân. Chỗ nào cũng có phòng vệ sinh nam nữ rất sạch.


    Đằng trước, đằng sau chẳng thấy ma nào.


    Ghé đổ xăng ở "thị trấn" Makarora, một mình một cõi.


    Mt Aspiring nhìn từ Hồ Wanaka. Đây là nơi anh Phước nhắc đến có loại ruồi sandfly. Nó dai như đỉa, vo ve trên đầu, trước mặt và chích qua quần áo.


    Mt. Aspiring.

  6. #66
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Em vẫn thường xuyên ghé vào đạy xem hình và học hỏi các thông tin về vùng đất Cực Nam này từ hai bác Văn Khoa và KhongGianPhang.

  7. #67
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    @VănKhoa : hihihi ... Anh đi trước, tôi theo sau ... Đến Wanaka thì mình chia tay vì tôi vẫn tiếp tục QL 6 . Anh thì chọn Tourist Drive ...Nếu không có gì "offended" ( hihihi, hope not ! ) thì Anh chia sẻ hình ảnh dọc theo lộ này, còn tôi thì chia sẻ vài hình ảnh dọc theo lộ kia. Thật tình tôi cũng đang háo hức những hình ảnh dọc theo lộ kia của Anh ...

    Bác ASAV : Cảm ơn Bác đã đổ xăng ... Much appreciated !!!


    Vài hình ảnh trên một Bãi Biển trong vịnh Bruce Bay ... Thật hoang sơ ! Chúng tôi định nghĩ ngơi 1 hrs sau 1 đoạn đường lái xe khá dài, nhưng đành phải ra đi trong vòng 15 phút vì Sandfly ... Các Bạn nào muốn khám phá South Island, nên mua Sandfly Spray ( thật nhiều nếu có Quý Bà đi cùng )... ở Christchurch nhen, vì dọc đường đi hầu như không có thị tứ nhiều để mua khi cần ...















    Thân,
    KGP

  8. #68
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    @ASAV: cám ơn bạn vẫn ghé chơi nhé! Rảnh đi xem Triển lãm Samurai ở đây nhe. Đẹp lắm!

    Anh Phước, tưởng anh bị kẹt ở bên kia Haast Pass rồi chớ, ai dè còn lang thang trong Bruce Bay! Biết mà, anh đi South Island như đi thám hiểm. No offense, anh cứ tà tà và trở lại post ảnh khi rảnh!

    Southern Alps chạy dọc Đảo Nam và gần biển Tasman nên mạn Tây của rặng núi không có hồ chứa nước lớn. Nhưng khi sang đến mạn phía Đông thì có nhiều hồ rất lớn và chỗ sâu nhất có đến vài trăm mét.

    Vẫn là Lake Wanaka.


    Nhưng đi hai phút thì lại gặp một hồ lớn khác, đó là Hồ Hawea. Chẳng hồ nào giống hồ nào, hồ nào cũng vĩ đại!


    Đỉnh núi còn tuyết và nước hồ xanh thẫm.


    Tiếc là thời gian lái xe nhiều nên không ngừng để chụp ảnh. Nhưng rốt cuộc thì cảnh hồ bên cạnh những rặng núi hùng vĩ xem mãi cũng nhàn. Bà xã mình bảo trông hồ nào cũng giống hồ nào, em chả nhớ gì hết!


    Sau đó QL 6 đi qua Wanaka và em nghỉ chân ở đây. TP Wanaka nằm bên bờ hồ ... Wanaka. Đây là cảnh hồ về chiều, nhìn về phía Tây Bắc là rặng núi Aspiring.


    Chim chóc ở đây dạn dĩ ghê.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 07:13 AM ngày 08-12-2014

  9. #69
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Cảm ơn Anh VănKhoa,

    Những ảnh B&W của Anh thật đẹp ... thích quá !!!


    Những hình ảnh của Anh vào mùa Xuân / Hạ cho thấy sự sống và mầu sắc của cây cỏ sinh sôi nẩy nở ... mà vào thời điểm mùa Thu / Đông hiếm thấy ...

    Vào mùa Thu / Đông thì những thảm cỏ mầu xanh tươi tốt sẽ biến thành những thảm cỏ vàng ngút ngàn tận chân trời ...

    Góp với Anh vài ảnh vùng Lake Wanaka và Lake Hawea ...












  10. #70
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cám ơn anh Phước đã tiếp tục đăng ảnh. Hy vọng là sẽ có một thớt đầy đủ hình ảnh của New Zealand's South Island để cho thành viên hay khách viếng thăm có đủ thông tin khi muốn đi du lịch nơi đây sau này.

    Mỗi mùa đều có cái hay cái không hay của nó. Mùa Xuân bắt đầu vào tháng 11 thì thời tiết mát mẻ rất dễ chịu, chỉ cần một áo khoác vừa giữ ấm, vừa chống mưa là đủ. Tháng này có ít khách du lịch, phòng dễ kiếm và rẻ hơn; cảnh trí thì cây cỏ xanh rì và trời trong vắt, có mây. Nhưng ngược lại thì hay mưa, xui thì đường đi hoặc thắng cảnh bị đóng cửa vì tuyết và bão. Hôm tôi đến thì mưa, sau đó thì nắng ráo cho đến ngày về, và sau đó thì trời mưa và tuyết rơi nhiều.

    Mùa hè thì đông khách du lịch và cây cỏ héo úa.

    Từ Wanaka tôi đi thẳng đến Milford Sound, thắng cảnh hàng đầu của Đảo Nam. Dân ở đây không thích chữ Sound dù nó cũng tương đương với chữ fiord: rãnh thung lũng núi được đào sâu bởi đá trong hàng triệu năm. Sau đây là cảnh hai bên đường của QL 94 đi đến Milford Sound. QL này đi giữa hai rặng núi trong Fiordland National Park. Ảnh chỉ tượng trưng cho một số cảnh mà mình muốn ghi lại chứ không thể nào chụp hết được vì hai bên là núi trùng trùng điệp điệp vô tận!











    Đây là cổng phía Đông của đường hầm Homer đi vào Milford Sound. Đường hầm dài gần 2km và chỉ có một đường xe nên phải chờ nhau, có khi đến 30 phút. Đây cũng là nơi các chú két Kea hay thăm viếng xe du khách vào mùa hè.

    Đằng trước.


    Đằng sau.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 09:46 AM ngày 13-12-2014

Trang 7 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •