Cám ơn anh Phước đã tiếp tục post ảnh. Nhờ anh mà một chuyến đi NZ trở thành hai! :-))
Mình rất thích sự đơn giản của các danh lam thắng cảnh ở bên NZ. Chỉ cần một tấm bảng cỏn con cho một di sản thiên nhiên thế giới bao la. Đây là "cổng chào" của Franz Josef Glacier.
Suối nước đá tan. Nước rất đục và có tí màu xám vì có bột đá (rock flour).
Quang cảnh chỗ đậu xe trước khi đi bộ vào. Trời xuống thật gần với những thác nước như sợi chỉ.
Núi đầy sương.
Đường mòn đi vào.
Quang cảnh chừng mười phút sau đó. F.J. Glacier đổ xuống thung lũng giữa ảnh. Trời xấu nên nhìn không rõ, nhưng nó có vẻ đẹp riêng trong sương mù.
Thêm một tấm ảnh của thành phố F.J. Glacier. Không thể nào thanh bình hơn được với cảnh hai con cừu đang gặm cỏ.