Xe Mẹc leo dốc lên đến 45 độ, màn quảng cáo này ấn tượng đây vì ko nhiều xe 2 cầu leo nổi dốc cao như vật.
Note 4 chụp trong showroom đèn chiếu loại xạ mà đo sáng WB cũng khá tốt ha.
Xe Mẹc leo dốc lên đến 45 độ, màn quảng cáo này ấn tượng đây vì ko nhiều xe 2 cầu leo nổi dốc cao như vật.
Note 4 chụp trong showroom đèn chiếu loại xạ mà đo sáng WB cũng khá tốt ha.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Vâng, em cũng rất ấn tượng với màn lên đỉnh của Mẹc.
Khi cầm em Note 4 này đi chụp sự kiện quả thật là quá thoải mái, vừa gọn nhẹ và chỉ việc giơ máy lên và bấm hầu như không phải can thiệp gì hết. Tất cả hình chụp sáng nay em chỉ để chế độ Auto với đo sáng Ma trận rồi bấm và bấm thôi.
Em xin gởi tiếp một số hình nữa.
Ai đam mê tốc độ thì có loại này.
Với màu trắng tinh khôi.
Em thích nhất là chiếc Boxster S mui trần này.
Kiểu dáng của nó thật nhỏ gọn.
Nhìn cái vô lăng của nó là thấy ô mê ly rồi.
Cái lô gô của nó nhìn cũng đẹp quá.
Cuối cùng là một tấm chân dung cô người mẫu xinh xắn.
My Facebook
Thêm một cô mẫu ở gian hàng Lexus.
Tượng đài Hòa Thượng Thích Quảng Đức.
Chụp với chế độ Panorama.
Khi chụp với smartphone ở tôc độ chậm sẽ rất dễ bị rung, do hai tay không có điểm tựa như khi ngắm qua viewfinder. Nhưng camera của Note 4 có chế độ chống rung quang học nên ta không phải lo lắng khi chụp với tốc độ chậm.
F/2.2 - 1/10s - ISO 400.
Mời các bác đoán thử xem hình này làm bằng chất liệu gì? (Ảnh in, vẽ....)
My Facebook
Đang xài note 3 không lẻ bán chuyển qua quá....nhìn hình chụp thích thật....
Canon 5DII + 24-105 F4L + 50- F1.4 + Flash 580Ex + Tripod Benro A350BHO
Tấm hình cuối làm bằng chất liệu cát...Nhìn là biết
Canon 5DII + 24-105 F4L + 50- F1.4 + Flash 580Ex + Tripod Benro A350BHO
Bác Thinhpo35 đoán chính xác luôn!
Vâng, camera của Note 4 có dynamic range rất tốt, hình nét và chỉ tiết. Đặc biệt xử lý HDR rất tốt nên nhìn hình rất hợp lý chứ không giả tạo.
My Facebook
Em up thêm vài hình chụp trên đường đi Rạch Giá - Kiên Giang.
Gian hàng nem Lai Vung tại trạm dừng chân Út Thẳng.
Chiều trên phà Vàm Cống.
Hiệu ứng B&W.
Kẻ đã khều em dậy (hiệu ứng B&W).
Mặt trời đã ló dạng (hiệu ứng Tint).
My Facebook
Lần đầu tiên ghé trạm dừng chân của Phương Trang ở Cái Bè, em rất ngạc nhiên trước qui mô rộng lớn và cách tổ chức rất bài bản của nó. Mong sao nhưng trạm dừng chân trên khắp các nẻo đường của đất nước đều được như vậy thì hay biết mấy.
Do thời gian nghỉ chỉ có 20 phút nên em không chụp được nhiều, chỉ có vài hình mời các bác xem cho biết.
Tất cả đều chụp với chế độ Auto, -0.5 EV.
Khu dành cho khách ngồi nghỉ chân, ăn uống.
Một góc khu bán đồ đặc sản.
Khu bán thức ăn nhanh.
Hàng bán cơm tấm.
My Facebook
Cuối tuần em đi chụp đám cưới bằng Note 4, có vài hình gởi các bác xem cho vui.
Sân khấu chính (f/2.2 - 1/10s - ISO 320).
Khu cổng chào (f/2.2 - 1/12s - ISO 320).
Bàn ký tên (f/2.2 - 1/14s - ISO 250).
Crop 100% phần trung tâm.
Crop 100% góc trên bên phải.
Crop 100% góc dưới bên trái.
Thử chụp cận cảnh xem sao (f/2.2 - 1/14s - ISO 320).
f/2.2 - 1/25s - ISO 320.
Không phận sự...miễn vào! (f/2.2 - 1/20s - ISO 320)
Được sửa bởi vbdt lúc 09:07 AM ngày 10-12-2014
My Facebook
Bình minh Tân Châu - An Giang (f/2.2; 1/25s; ISO 160; -2EV).
Một chuyến phà chiều (f/2.2 - 1/302s - ISO 40).
Phơi ớt ở Đồng Tháp (f/2.2 - 1/564s - ISO 40).
Hình này em chụp qua cửa kính khi xe đang chạy. Tuy cảnh vật thay đổi liên tục, nhưng Note 4 vẫn tự động bắt nét rất tốt.
Được sửa bởi vbdt lúc 09:09 AM ngày 10-12-2014
My Facebook
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)