Xin chia sẻ cùng các bạn một số tấm ảnh mình chụp hôm cuối tuần vừa rồi. Mình mới tập tành nên rất mong có nhiều góp ý. Cảm ơn cả nhà đã cùng xem ảnh.
Đầu tiên là nhà thờ đức bà:
Bên cạnh bờ sông Sein có rất nhiều hiệu sách cũ bán sách và tranh :
Đi bộ dọc bờ sông hướng từ nhà thờ đức bà lên tháp Eiffel sẽ gặp cầu Alexander III:
Đến chiều tối, tháp Eiffel bắt đầu lên đèn. Góc này mình chụp dưới chân 1 cây cầu sắt (mình không để ý tên của cây cầu này):
Tháp Eiffel lung linh trong đêm, nhìn từ phía bên kia bờ sông Seine:
Đúng 7h tối (mỗi khi chuyển sang giờ mới) tháp Eiffel lại lung linh với rất nhiều đèn nhấp nháy:
Điểm dừng chân cuối cùng của mình là tại quảng trường Trocadero. Paris đúng là thành phố của ảnh sáng:
P/s: Không liên quan lắm, nhưng theo luật của Pháp, ảnh chụp tháp Eiffel về đêm không được phép chia sẻ + mua bán. Cho các bạn muốn có thêm thông tin tại đây. Hihi
Cảm ơn cả nhà đã xem ảnh. Mong nhận được nhiều góp ý!