Hy dzọng hồi phục kịp chiến đấu CN này!
Hy dzọng hồi phục kịp chiến đấu CN này!
cn này làm ngày cuối cùng của năm rùi.....nhưng tinh thần off chai là bất diệt và là ưu tiên hàng đầu....kakakakka...
mấy anh e sắp xếp để xôm tụ đông vui nhé....
chụp ảnh mang đến những niềm vui...
Tet nhất đến nơi rồi mấy anh ở nhà lo cho vợ con hàng xóm đi( gia đình là tế bào của xa hội mà). đừng đi off iếc gì nữa. qua tết rồi mình off tiếp! Hồi chiều em co hỏi ý kiến mấy anh như a.Phuơng- hoffman, a konica_baby, a.TAO, Rotmongtoi, huydinh87,clicking, a.jump, nguyencuong kingkampha..... mấy anh ấy nhất chí là để sau tết chung ta se off tiep! h moi người chuẩn bi di coi bắn pháo hoa thôi la dc rồi . moi nguoi nghi tết vui ve! em votttttt!!!!!!
Aerial photography solution.
CN này là off hoành tráng lun á... Có đứa thèm hahaha....
Ta biết rằng chụp em đẹp sẽ nhớ
Nên dặn lòng chụp xấu khỏi nhớ em
http://www.flickr.com/photos/tuannghethuat/
mọi người chơi kỳ wa đi.....em út ko có ở đây thì đừng chọc như thế chứ....bất quá mình chụp ảnh hậu trường lại buổi off chai cho đứa e nó xem cho đỡ buồn cũng được mà.....kakakakaka
chụp ảnh mang đến những niềm vui...
Tình hình là thèm chụp hình quá nên sáng mai khoảng 9h em sẽ đi chụp hoa ở vườn hoa Tao Đàn xong em sẽ ghé kế đó CLB Lao Động chụp phố Ông Đồ. Bác nào có hứng thú thì tới đó alo cho em nhé. Hy vọng gặp được "đồng chí nghiện" nào đó.
Ta biết rằng chụp em đẹp sẽ nhớ
Nên dặn lòng chụp xấu khỏi nhớ em
http://www.flickr.com/photos/tuannghethuat/
Hôm nay trời đẹp...
mà phải đi làm.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)