Chuyện GDP của Lào cao hơn VN thì báo chí viết rồi, chỉ biết là đội bạn đi nhanh hơn đội nhà và khả năng là càng đi thì càng nhanh.
Nhiều người tự an ủi rằng dân lào có nhỏn 6tr, bán rừng cũng đủ ăn. Nhưng lại ko ai nói, VN từng có rừng vàng biển bạc, bao nhiêu là lợi thế, lợi thế về cả dân số trẻ và đông. Thế mà hôm nay để 1 nước bị cho là hạ cấp vượt mặt.
Mọi sự nó đều có cái lý của nó, người VN, cty Vn vẫn còn ngủ mơ cong lũy tre làng, nhận thức về hội nhập thua cả Kam.
https://www.pace.edu.vn/so-tay-doanh...taxonomy_id=32
Với cách vận hành như vậy, thì đừng hỏi tại sao lại nghèo. Hôm bửa đi chợ mua trái bưởi da xanh VN, giá $9, trong khi bưởi VN loại thường nhỏ hơn, giá $4-5 đô, bằng với bưởi TQ to hơn nhưng cũng bán giá đó.
Như vậy 1 trái bưởi gia xanh bán gần gấp 2 lần, nhưng lại ko có đủ để bán. Chỉ thấy 1 lần là mất hút. Ko biết do ai, do tây hay Ta.
Hôm tết mua lá chuối gói bánh, lá VN rách tả tơi, lá Phi, Thái nguyên bẹ. Giá thì như nhau.
3 trái bắp đông lạnh, cũng hơn $3. mà lúc thì cứng như thép, lúc thì mềm dẻo.
Câu hỏi trong đầu của em là tại sao doanh nghiệp VN ko chịu đầu tư bài bản để kiếm tiền tốt hơn. tại sao ko lựa những trái bắp ngon để kiếm USD, chả nhẽ chê tiền đô ko bằng vnđ?
Lá chuối Vn thiếu ko? Em nghĩ ko thiếu, tại sao ko lựa 1 lá cho lành để bán vài đô, trong khi ở Vn thì vứt cho khô héo?
tại sao phải giải cứu dưa hấu, thanh long, nhãn...trong khi 1 trái bưởi ngon giá bán gấp đôi của Tàu mà ko đủ để bán.
Từ những chuyện tủn mủn đó, em thấy nền kt Vn có tụt hậu cũng là chuyện thường, nó phát triển mới lạ đó. Vn có những lợi thế nhưng họ ko thèm quan tâm, để từ từ thì người ta chuyển qua dùng sp khác thay thế. 1 khi họ đã bỏ đi, rất khó để kéo họ quay về lại.
Mấy hôm rồi nóng chuyện TQ ko nhập khẩu gạo VN, vì dư trữ lượng thuốc trừ sâu. Ngay cả người VN cũng tìm mua gạo Kam, vì Kam họ trồng chỉ 1-2 vụ, đất có tg nghỉ ngơi. VN trồng 3 vụ, ko sài thuốc thì ko cây gì lớn nổi. gạo mắc nhất thế giới là của Kam trồng.
Bây giờ tự nhiên mình mất luôn thế mạnh về gạo. Em dù có muốn ủng hộ thì cũng chịu, ko dám mạo hiểm. Mà biết đâu người suy nghĩ như em có cả triệu?
Có những cái rất nhỏ mà VN ko quan tâm, chỉ lo cái gì hội nhập 4.0. Trong khi tụi Âu Mỹ cóc biết 4.0 là cái gì thì Vn đi họp miết. Để rồi đánh mất hết những thế mạnh của mình.
Hồi xưa thì hay nói đi tắt đón đầu, giờ thì đầu ko tới mà đít cũng mất luôn. Cuối cùng chả có làm cái gì ra hồn, toàn phải nhập. Giờ lại muốn làm công nghệ 4.0 gì đó, ko biết kết quả tụt lại bao xa.