Tôi chỉ mới đọc cái chủ đề topic và mấy thảo luận của mọi người chứ chưa đọc bài báo, nhưng trong mọi trường hợp thì đánh vợ tôi đều cho là sai. Với các câu hỏi và đặt vấn đề của chủ thớt, tôi xin trả lời như sau
1. Tôi dân miền Tây ( cụ thể là An Giang ) một nơi khá nhiều cảnh bạo hành gia đình và thời tuổi thơ tôi cũng chứng kiến rất nhiều cảnh này xung quanh mình. Giờ thì đang sống làm việc tại HCM.
2. Tôi là dân học võ, và vì vậy, chuyện đánh vợ càng không thể chập nhận được, việc đàn ông đánh phụ nữ đã là khó chấp nhận được rồi đừng nói là vợ mình
3.. Tôi nghĩ rằng, một thằng đàn ông mà đánh vợ thì thật chẳng ra gì. Vì nhiều lý do
- Thích, rồi đeo đuổi, chinh phục, rồi yêu và cưới. Vậy thì hà cớ gì phải đánh, nếu không được thì chia tay.
- Chồng đánh vợ thì trong mắt con trẽ là một cảnh tượng rất hãi hùng. Tội cho đứa con sẽ ám ảnh suốt đời
- Thằng đàn ông phải rất tệ mới đánh vợ, vì mình đã tự lựa chọn, mình không làm cho vợ nể phục, yêu thương mình, vâng lời mình một cách tự giác được, bất lực như vậy thì dùng bạo lực đánh họ, chẳng ra gì.
- Nếu một thằng đàn ông có đủ "bản lĩnh", yêu thương vợ con thì mọi việc trong gia đình là tuyệt vời, có khi người chồng chưa kịp nói thì vợ đã hiểu ý anh ta rồi, làm gì có chuyện bạo lực .
- Còn nếu mình thấy người phụ nữ này không đáng để yêu và cưới, hay mình đã bị lừakhông thể sống tiếp, không chịu đựng nổi nữa thì chia tay, li dị cho khỏe cả đôi bên
Tóm lại trong mắt em, một thằng chồng thấp kém mới đánh vợ.
Remember that good photography comes from your heart and your mind, not your wallet.