Được gửi bởi
toibo
Đánh người khác là đã sai chứ đừng nói đánh vợ. Ko tính hành động tự vệ nhé! Mình thấy ở VN cha mẹ dạy con cái thường hay dạy theo tình huống chứ ko có một cái nhìn tổng thể cho bản chất của tình huống đó nên hầu như trẻ e rất hay bị lỗi trong các kỹ năng sống cơ bản.
Mình lấy ví dụ thực tế: Một e bé học lớp mầm (3 tuổi) về nhà hỏi mẹ, tại sao cô giáo cấm các bạn trai nhìn bạn gái thay đồ? Mẹ trừng mắt nói đó là điều cấm kỵ, mai mốt con lớn con sẽ biết và ko giải thích thêm (vì toàn kiến thức người lớn nên chắc sợ con ko hiểu)!?! Điều này gây cho con trẻ 1 sự tò mò lớn nên chúng sẽ ko ngường khám phá khi có cơ hội!
Như vậy làm thế nào cho đúng trong tình huống trên? Mình nghĩ chắc do thói quen về văn hóa dạy con từ các thế hệ trước, nên các bà mẹ thường hay bị pí lù trước những câu hỏi của con trẻ. Nếu lúc này mình dạy con rằng hành động nhìn người khác (dù là gái hay trai) thay đồ là hành động bất lịch sự, tất cả mọi người đều ko thích điều đó nên nếu con làm vậy thì con sẽ bị mọi người ghét (con nít rất sợ bị bạn bè ghét ko cho chơi cùng)! Qua hành động đó, cũng dạy con cách tôn trọng riêng tư cá nhân của người khác!
Quay lại vấn đề đánh vợ cũng vậy, nếu từ nhỏ cha mẹ đã dạy đánh người khác là xấu thì tình trạng bạo lực sẽ giảm thiểu đáng kể. Nếu chúng ta dạy con e biết tôn trọng luật lệ, lẽ phải những chuyện đau lòng sẽ bớt đi rất nhiều. Tại sao đàn ông nước Pháp lại đc cả thế giới nhắc đến về cách đối xử với phụ nữ. Đó là kết quả của truyền thống văn hóa và giáo dục. Vì vậy, mình mong tất cả mọi người hãy chú ý giáo dục con e mình bằng lý trí và kiến thức hiện đại chứ đừng rập khuôn theo những kiến thức cổ hủ thì mới mong thay đổi nếp cũ cho các thế hệ tương lai.
Vài dòng chia sẻ.
Đồng ý một phần những điểm bạn đưa ra. Giáo dục là rất quan trọng, rất nên (và luôn luôn nên! ).
Tuy nhiên tôi muốn nêu vài điểm:
- Có nhiều trường hợp ông bà ta gọi là "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" (và những gì tôi chứng kiến quả không sai chút nào).
- Nhiều trường hợp có ăn học đàng hoàng nhưng lại cư xử lưu manh còn hơn là những người họ có học vấn thấp (số này thường được biết dưới tên gọi "lưu manh trí thức", những hậu quả từ những gã "lưu manh trí thức" này gây ra còn dễ sợ hơn người học vấn thấp).
- Không nhà trường nào và rất hiếm cha mẹ nào dạy con cái bạo lực hay dùng súng bắn người, rình rập hiếp dâm con gái, hiếp dâm bạn học rồi giết chết hay vác súng vào trường xả súng hàng loạt từ nhỏ cả, nhưng các sự việc đau lòng vẫn xảy ra "đều chi" ở những xứ sở "văn minh", theo chiều hướng ngày một tăng chớ không bớt.
- Tôi tin là rất hiếm cha mẹ (dù Tây hay Ta) nào dạy con cái nhìn người khác thay đồ, nhưng thực tế thì các video clip quay lén phụ nữ từ dưới váy lên, gài trong phòng thay đồ, trong phòng thể dục ở học đường v.v.. tràn lan (gõ thử từ underskirt hay under skirt nhờ cụ gúc tìm giúp là thấy. Năm ngoái có clip cho thấy rõ một tên thả điện thại di động trong xe đựng hàng ở Target và tìm cách quay lén dưới váy phụ nữ đang mua hàng trong tiệm).
- Cách giáo dục/cư xử được coi là "cổ hủ" từ góc nhìn người này, nền văn hóa này, lại là cách cứu mạng con cái, người thân, ở góc nhìn người khác, nền văn hóa khác.
- "Huyền thoại" cho rằng "đàn ông Tây" (nói chung) đối xử với phụ nữ "tốt" hơn đàn ông Việt, "lịch lãm" v.v.. từ lâu đã trở thành "huyền thoại" dưới sự bùng nổ của "oanh tạc nét" và you tube. Đằng sau cái "lịch lãm" đó và "điểm đến" sau những màn "lịch lãm" đó là cái giường (khách sạn, trong xe hơi). Nhiều phụ nữ xui hơn thì trở thành công cụ kiếm tiền (đứng đường) sau đó. Bị đánh tới "nâu con mắt" vẫn phải đeo kính to bản ra đứng đường kiếm tiền về cho tên ma cô.
- Một số tên (lâu lâu mới bị lòi ra trên mặt báo) nằm trong bộ máy công quyền (ở San Francisco) ban ngày mặc đồ "Tây" thắt cà vạt, tối về đánh vợ "nâu con mắt" (không phải là vài bạt tay ở tình huống nêu trong link của anh chủ topic) mà rất lâu không ai làm gì được hắn. Có trường hợp chính người vợ phản đối việc trừng phạt/cách chức vì mất chức là mất tiền.
Hãy xem một tin mới từ yahoo news cho ta thấy tận mắt (thấy mới tin!) sự "lịch lãm" của những "đàn ông Tây" (đủ chủng tộc) đối với phụ nữ ngay tại đường phố một xứ sở văn minh và thường được "đồn thổi" là "an toàn" "phụ nữ là số một" v.v...Qua đó cảm nhận một chút về cái sự "an ninh" ở khu vực thấy trong clip, và hiểu được cái sự "cổ hủ" của nhiều bậc cha mẹ Việt (cả Tây nữa) bên này khi tìm mọi cách ngăn cấm con gái ra đường khi trời đã tối (Một ghi chú nhỏ: phần lớn những lời ca tụng, "đồn thổi" thường xuất phát từ "ta", chớ còn chính giới chức và cảnh sát của chính quốc gia sở tại thì họ không hề làm điều này, trái lại họ luôn cảnh báo sự nguy hiểm khi đi trên phố cho người dân biết. Nơi công sở làm việc, họ luôn lưu ý phụ nữ (và cả đàn ông) khi tan sở nếu trời đã tối thì nên đi thành nhóm, tránh đi lẻ. Đi đường không nên đeo dây chuyền , cầm điện thoại thông minh mắc tiền và mải mê nói chuyện vì sẽ dễ trở thành mục tiêu bị tấn công.)
How Men React to a Drunk Girl in Public Is Pretty Depressing
http://www.yahoo.com/style/hot-on-th...374663558.html
In some cases she goes up to a guy to ask for help, but most of them seem to be able to sense her helplessness from a mile away and by the time they say “hello” to her, the whole thing is so creepy and cringeworthy that you start to consider whether or not you truly ever need to leave your house again. The girl asks them how to get to the nearest bus, and the men offer to take her to their own homes where they plan to ply her with more beer. The worst part is how transparent these men are in their skeevy aggressiveness and how immediately they seem to be able to drop whatever they were doing the rest of the day because they now have a helpless drunk woman standing in front of them.
Được sửa bởi dragonfly39 lúc 03:45 AM ngày 12-11-2014
When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something