Lâu lắm mới dám mở 1 topic ở vnphoto. Có lẽ vì bận, vì lười, vì facebook ... đã chiếm hết quỹ thời gian. Hôm nay em lập thread này nhằm chia sẻ với các bác những vùng đất, cung đường, những nơi em đã từng đi qua với 1 phong cánh chụp hình hơi khác so với sở trường của em trước đây: chỉ phơi sáng và phơi sáng.
Hi vọng sẽ nhận được nhiều sự hưởng ứng, nhận xét và chung vui của các bác. Các hình ảnh của em sẽ được ghi chú địa điểm chụp, tuy nhiên vì môn địa lý của em rất kém nên sẽ không thể chi tiết về mặt địa danh được, mong các bác thông cảm. Các hình ảnh sẽ được đánh số theo thứ tự để dễ trao đổi và bình luận hơn.
1. Hoàng hôn đỉnh đèo Ô Quy Hồ Lào Cai - Lai Châu