Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6

Chủ đề: Một buổi sáng tại Chợ Bến Thành.

  1. #1
    Tham gia
    24-12-2013
    Bài viết
    44

    Một buổi sáng tại Chợ Bến Thành.

    Em có sưu tầm được một số hình về chợ Bến Thành, tiểu thương chợ Bến Thành hay các bác xe ôm xung quanh. Kính mời các bác thưởng thức và cho em ý kiến.







    Được sửa bởi needle lúc 11:07 AM ngày 28-10-2014
    sống là không chờ đợi

  2. #2
    Tham gia
    14-10-2014
    Bài viết
    36
    Ảnh đời thường phải đạt được:
    - Bố cục
    - Ánh sáng
    - Câu chuyện
    và phải chắt lọc được khoảnh khắc trong một chuỗi các hành động.
    Để tạo ra được câu chuyện thì phải tiếp cận được với nhân vật ở khoảng cách đủ gần. Nói như ông Robert Capa là: "If your photographs aren't good enough, you're not close enough."
    Ảnh của bác thì cái 1, 2 hỏng. Cái 3 bố cục lỏng, chi tiết thừa quá nhiều, ánh sáng không tốt & không có câu chuyện.
    ---
    (nếu em góp ý có gì ko phải thì các bác góp ý lại để em điều chỉnh nhá)

  3. #3
    Tham gia
    24-12-2013
    Bài viết
    44
    Quote Được gửi bởi hoatuy View Post


    Nhìn ông đội nón cao bồi đi cái xe chất quá. Đúng kiểu hoang dã, mạnh mẽ.
    Anh này là anh Phạm Đình Nguyên ,tấm này do tự tay chụp, lúc bác nguyên này ra chợ bán thanh nhầm tiệp thị loại cafe mới ra thị trường ,bác này nổi tiếng lấm google key pham đinh nguyên hay phindeli là ra
    sống là không chờ đợi

  4. #4
    Tham gia
    24-12-2013
    Bài viết
    44
    nhãn hàng mới thi phải biết làm tiếp thị chứ k,sao cạnh tranh đc,riêng minh chẳng thích kinh doanh ,chỉ cần vác máy ảnh lên và đi thôi,ai có hinh về chợ bến thanh hồi xưa không ?
    sống là không chờ đợi

  5. #5
    Tham gia
    09-12-2014
    Bài viết
    16
    Tấm thứ 2 là ảnh thời sự!
    Đạp chút đã!

  6. #6
    Tham gia
    26-12-2013
    Bài viết
    31
    Quote Được gửi bởi gavitncassaaus View Post
    Ảnh đời thường phải đạt được:
    - Bố cục
    - Ánh sáng
    - Câu chuyện
    và phải chắt lọc được khoảnh khắc trong một chuỗi các hành động.
    Để tạo ra được câu chuyện thì phải tiếp cận được với nhân vật ở khoảng cách đủ gần. Nói như ông Robert Capa là: "If your photographs aren't good enough, you're not close enough."
    Ảnh của bác thì cái 1, 2 hỏng. Cái 3 bố cục lỏng, chi tiết thừa quá nhiều, ánh sáng không tốt & không có câu chuyện.
    ---
    (nếu em góp ý có gì ko phải thì các bác góp ý lại để em điều chỉnh nhá)
    cám ơn bác đã chia sẽ kinh nghiệm.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •