to doban : Cám ơn bác nhiều .. :)
to TheVKA : Thôi , bác chụp đồi núi gập ghềnh đá sỏi thế thì lấy con zoom 16-50 cho nó lành ,,, DA 21 lmt trèo lên trèo xuống canh bố cục té gẫy tay , mai mốt o có sức cầm full frame đâu ,, Nhưng nếu bác máu quá thì o ai dám hỏi cháu bác là ai đâu ,,
to kidmouse : phim chưa xong đâu bé chuột ,, haha
to txqna : Bác cọ lẹ sớm để nhà pentax có cháu bồng ,, 1 khi đã máu thủ ..d ,, ý lộn máu thẩm du lên tới đầu rồi thì khó ai cản được bác ,,
to trinhcong : thêm hình góp vào topic nha bác ..
to all : ai có Da 21 thì show hình nhé ..
hình này là kiểu chụp 3/2,5 ( (thấy , kê máy , chụp)/2,5 giây ... mình đang đi lon ton .. quay lại thấy và múc liền .. Mấy khoảnh khắc này nó đâu có đợi mình , diễn ra rất nhanh ,, Dính luôn góc dưới bên phải 1 miếng túi của em gái mình , lại càng hay nữa ,, làm cho hướng của miếng hình bên trái o bị đổ dồn chúi xuống góc phải dưới , mà đường xéo của miếng túi dẫn hướng trả lên trên ,,, làm cân bằng bố cục lại , o có miếng túi đáng ghét đó thì hình này mất cân bằng nghiêm trọng , đâu ai tính liền được lúc đó ,, chụp đường phố phải có chút may mắn ngẫu nhiên nữa .