Thật là thiếu sót lớn và đáng xấu hổ khi box pentax khi o có 1 topic về lens này , 1 Viên ngọc lục bảo bị lãng quên ,, mình xin viết 1 vài cảm nhận chủ quan cho ae Pentax , chia sẻ cái hay , cái dở của nó ,,, Sau 1 tháng .. cắm chết vào K3 .
Ban đầu nhìn Da 21 f3.2 lmt , mình nghĩ : còn lâu mới mua , giá thì o rẻ lắm , khẩu thì 3.2 …. Tiêu cự thì lỡ cỡ …. Nhưng nó lại xếp theo kiểu DA 21 , 40 , 70 giống kiểu Fa 31 , 43 ,77 ,,,, chắc nó cũng có gì đó hay hay mới “đứng cùng chiếu” với Da 40 , 70 ..
Da 21 lmt nếu có mục đích , chủ đề chụp thì đây là 1 lens cực kỳ lợi hại …
Mình “chủ quan” nêu ra mấy điều cho mọi người dễ hình dung về lens Da21 :
Hãy hình dung .. k5, k30.. k3 + Da 21 thì giống như Ricoh GR , X100 mà là phiên bản mập hơn , nặng hơn , bù lại nhanh hơn , trâu bò , thịt thà hơn , xóa phông mượt hơn , chuyên nghiệp hơn.( nhất là k3 + Da 21)
Da 21 lmt đúng nghĩa là lens chụp street life , 31,5 trên crop , lấy nét rất nhanh , góc đủ rộng , Dof ở khẩu lớn nhất ( f 3.2 ) dày đủ để lấy nhiều chi tiết của đường phố , hậu cảnh , và bonus thêm xóa nhẹ nhẹ phông phía xa để làm ảnh mềm mại ,,,
Còn nếu so sánh với Fa 31 thì thực sự Da 21 o có cửa ,,, quả thực Fa 31 là lens chụp ra là o thể chê được … Từ bokeh , màu sắc , độ sâu độ mềm của hình … ôi , 31 …. Ai chê 31 thì chỉ có thể là mượn vội của ai đó chụp dăm 3 bữa rồi trả ( do bị đòi , hay là o phân biệt được sự khác nhau do màn hình o chuẩn , laptop văn phòng )
Nhưng Da 21 có 3 điểm ngon hơn Fa 31 :
Thứ 1 là giá cả tốt hơn gấp 2,5
Thứ 2 là nhẹ và nhỏ gọn hơn gấp 3
Thứ 3 là 21 qui đổi sang fullframe thì đúng tiêu cự 31,5 trên crop ..
Và Da 21 thì nó cũng cho cảm giác giản dị như kiểu Ricoh GR ,,, nó o dành cho người quá cầu toàn về 1 cái lens (như fa 31) , nó dành cho người muốn kiểu : nhiêu đó đủ rồi .. nhưng nó quá tốt cho cái chuyện nhiêu đó đủ rồi ..
…
Còn về cái độ hay của nó thì phải lang thang đường phố liên tục nhiều ngày mới thấy cái hay của nó ,,, Đến nỗi mình đem theo con Fa 43 cùng với Da 21 trong chuyến du ngoạn Châu Âu vừa rồi cuối cùng toàn dùng Da 21 , để Fa 43 xếp xó vali ,,,
Chủ quan của mình : nếu phải đi du lịch , hay tiệc tùng , lễ hội gì đó , mà chỉ cho phép đem 1 lens fix , thì chỉ cần Da 21 ..
Sơ sơ hình dung bằng chữ về con Da 21 là vậy ,,,,
Hình ảnh thì xin phép up nguyên con , hoặc chỉnh sửa sáng tối nhẹ cho các Pentaxian dễ hình dung ,, (hình nào mình đánh dấu *** là hình nguyên con ,,)
Lens này có khả năng chụp tự sướng ( do nhỏ gọn , nhẹ ,,)
***
Action on street :
Những hình này đa số là đang đi , thấy và nhấc máy lên chụp , từ lúc thấy cho tới lúc chụp chỉ mất chưa đầy 3 giây , như poin and shoot ,,,
tốc độ bắt nét của lens này rất nhanh ,, và hầu như không cần crop , kê lên là bấm ,, khuôn hỉnh theo kiểu tạt ngang và chụp kiểu này dường như lúc nào cũng đủ ..
***
Thậm chí có mấy bức thế này là o cần nhìn view finder ,,, vì người ta người đối diện rất gần, và mình chụp lén , nên chỉ đưa máy lên bấm và cảm giác thôi ,,
Ba : sắp về rồi má nó , nấu cơm sẵn đi ,,
Ai chà , rảnh đọc ké cái coi ,,, tình hình thế giới căng nhỉ ..
Chết cha ,,, trễ ga !!!!! @#$@
Chụp trẻ em :
Đối với 1 lens lấy nét nhanh như DA 21 lmt thì chụp trẻ em o thành vấn đề
***
Kéo búa bao , đứa nào thắng đi chơi với em ,,
Thôi hẹn dịp khác nha cưng ..
Bokeh :
Đây o phải loại lens xóa phông , nhưng độ chuyển từ gần ra xa rất mượt ,,
***
Màu sắc thì :
Lễ hội như thế nào thì nó ra như vậy ,,,
***
***
***
Phong cảnh :
***
Khó bì với độ wide của Da 15 Lmt ,, ngoài cái đó ra thì phà phà ,,,
Linh tinh lang tang :
Lời kết : Đây là 1 lens thực sự thú vị , rất là nhẹ nhàng , thoải mái và yên tâm để đi dạo phố , du lịch , tiệc tùng , lễ hội ... Nó o dành cho người thích chụp hoa lá , teen xóa phông ,,, Cũng như Da 15 Lmt sinh ra để chụp phong cảnh ... DA 21 Lmt sinh ra để đeo tòn ten dạo phố , và thấy những gì gai mắt , kê lên và chụp ,,, chưa đầy 3 giây (thấy , kê máy , chụp).. và hầu như o cần crop lại ,,,
ps : Lưu ý :
- Bên bờ sông Seine êm đềm thơ mộng giữa Paris lãng mạn phồn hoa , giai nhân , tài tử dập dìu ..... Người nghệ sĩ kéo đàn say sưa , hòa nhịp cùng phố hội ...
- Nhiếp ảnh gia ama-tơ cũng say vui , hòa nhịp ,,, nhấc máy lên lưu giữ khoảnh khắc ,,,, Bỗng nhiên người nghệ sĩ , đứng phắt dậy ... hóa thành 1 thằng .. dog ,,, chạy lại như muốn ăn tươi nuốt sống người nhiếp ảnh gia ama-tơ ,,
Nhiếp ảnh gia cũng không vừa , không chớp mắt 1 lần .. để máy ảnh về phía sau ( phòng trường hợp thằng nghệ chớp mất ) và đứng yên , o lùi 1 bước xem nó làm gì , ... sau khi làm ra vẻ muốn hành hung người nhiếp ảnh gia ama-tơ , chửi rủa vài câu tiếng Pháp mà người nhiếp ảnh gia ,, éo hiểu 1 câu . Hắn tự nhủ là có thể nó biết kung fu (vì là người châu á) ,,, nên lầm bầm bỏ về ghế ngồi tiếp tục ngân nga kéo đàn theo giai điệu 4 phương ...
Đây là dạng kéo đàn xin tiền ,, mình biết là vậy nhưng chưa gặp trường hợp này bao giờ . Đúng ra người ta o biết thì hướng dẫn người ta làm thủ tục ,, còn thế này thì ..@^^%^$@(^!!!!
Hèn chi vali mở toang hoác mà o ai ném vào 1 cent ,,
Hình Nghệ Dog vẫn là bằng Da 21 lmt ..