Sau khi đọc một số review của bọn Tây thì em mê mẩn con Loxia 50; tụi nó ( nhất là mấy thằng khoái MF ) vứt hẳn FE 55 để dùng Loxia 50.
Chung quy tụi nó nói thế này:
Ở khẩu lớn (chụp chân dung ), Loxia 50 tái tạo hình ảnh một cách mịn màng, tạo một cách nhìn cổ điển giống như huyền thoại về Leica chứ không thô ráp như FE 55;
"The Loxia 2/50 is a complete different lens than the Sonnar T* FE 1.8/55. It is more optimized for smoothness than for contrast at high aperture."
Ở khẩu nhỏ ( f>4.0, chụp phong cảnh), độ sắc nét, phân giải tăng lên rõ rệt, vượt cả FE 55, trường cong cũng giảm đáng kể.
Len thì đẹp, build tốt, nhỏ gọn. Tóm lại không có gì để chê.
Còn con 35 f1.4 sắp ra, không biết thế nào chứ phiên bản ZM giá 2290$, còn ZF2/ZE giá 1850$ ( em nhớ là thế), giấc mơ không hề rẻ!